1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuỳ bút Móng Cái

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ bút Móng Cái

    Đen thật mấy hôm nay trời mưa gió sụt sùi; không khí ảm đạm, lòng lo nghĩ về công việc sắp tới mà rầu . Lên xe kiếm một chỗ tốt ...kiếm tờ báo An ninh thế giới đọc cho đỡ buồn... xe chất lượng cao Hạ Long - Móng Cái.
    Một em mắt xanh mỏ đỏ, nhóng nhánh trong bộ áo không ra áo yếm không ra yếm, tóc vàng hoe vì nắng gió, đôi môi mọng đỏ như chiếc Phone thỉnh thoảng lại được bật ra bật vào, như muốn khẳng định đó là đồ xịn !!! Thây kệ chẳng nhẽ lại bỏ kính để đỡ phải Zoom cái ảnh này. Ngoài trời mưa vẫn rơi, mưa giăng như những sợi tơ mùng mịn, trời âm u, người thì trùm kín áo mưa nhiều màu sắc....
    Ngủ một giấc xe dừng lại ở một quán cơm ì sèo, chẳng đói kiếm một chỗ ngồi uống nước; có một đôi Tây rút cái bản đồ du lịch chỉ trỏ ..."Tao có thể giúp gì được mày ??" - Tôi vận dụng vốn International Language. Giọng tiếng Anh của nó cũng giở ẹc, nghe khó qua : "Bọn tao đi Tiên Yên, giờ đến đâu rồi" chắc vậy. Mình cũng đi lần đầu giằng cái bản đồ chỉ đại Here. here..
    Xe chạy, lại ngủ.. tỉnh giấc..trời đã tạnh mưa, bên kia những dãy núi mờ xa, những cụm mây trắng ôm ấp như những cặp tình nhân trong lúc yêu đương, xoắn suýt, gắn kết như đôi bạn lâu ngày không gặp ngỡ - đẹp !!!
    ..............
    ........
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    .......Rồi thì cũng đến Móng Cái, thị xã vung biên sầm uất, người người đi lại tấp lập..những khu nhà cao tầng.. những khu thương mại đang xây dựng, nầm lên một màu bụi đỏ, Móng Cái như một công trường lớn đang xây dang dở... đặc biệt ở đây, những xe Mokic, Minke... chạy vè vè, lặc nè trên đó là hàng .. với tốc độ chóng mặt.
    ..Lao vào phòng Server, phải xong việc mới có thời gian lang thang được !! mí lại lần đầu tiên config cái Router, hơi không tin tay.
    Vật cái catap ra, rút con Router, cắm console...
    vớ cái bàn phím đầy bụi .. rít sâu hơi vina đượm khói..
    Telnet >>OPEN router
    ...
    ...
    những dòng lệnh hiện lên.. với những kẻ như chúng tôi, thì những dòng lệnh này cũng đẹp đẽ không kém gì những cô hoa hậu, trong vòng thi áo tắm.
    SPACE
    SPACE..
    >show config ..
    empty .. mướt mồ hôi.. có lẽ tiêu mất buổi ra Trà Cổ rồi .. buồn.
    empty thế là hết, công hì hụi cả ngày - đen
    Hai chú bên cạnh mình quần dùi áo cộc "Có được không Anh" mặt chú thì ngắn tũn, chú mặt thì dài như cái bơm.
    Và tôi thì tưởng tượng ra cái cảnh Khách hàng kháy đểu - Hiện đại, hại điện. Bố khỉ. Cái mặt phèn phẹt của chú Leader, cau có nó tựa như miếng bánh đúc nhão ngâm nước lâu ngày
    .. tiêu kỳ nghỉ rùi ......
    >Telnet
    > open
    conneted ...
    lại những dòng lệnh .......
    .........
    ........
    mongcai#wr
    Building configuration...
    [OK]
    "OK chưa Anh ??" mặt mũi hớn hở - thế là OK rồi
    Đi nhâu đã nhỉ ?? ..........
  3. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    thế ra là HS chuyên về hardware à, vậy phải bắt tay với Nettizen cái đi. Chờ nghe tiếp tuỳ bút Trà Cổ (trừ đoạn phao nổi ra ). Sao HS không mang cái máy ảnh theo nháy vài cái cho mọi người ở xa được thưởng thức phong cảnh quê hương với.

    ------------------------------
    Lazycat
  4. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Nhậu Móng Cái thật lạ, ở đây Tớ được tiếp đãi, uống bia bằng ly dễ giận thật, từ khi vào làng nhậu cũng chẳng ngán chú nào, thế mà bọn chúng bắt tớ uống Bia bằng ly; cái ly mắt trâu - cứ một tợp là hết, vậy mà phê phết các bạn ạ . Chúng nói bao anh hùng hảo hán đã ngã ngựa dưới cái ly rồi; ly mắt trâu tợp một nên không thể lần nữa như vại nhà mình... vài chú a cố (giờ mình mới biết a cố là gì ) mới liên tiếp - phê.
    Lại nói chuyện nhậu, đồ nhậu móng cái cũng vậy, cũng đồ rừng đồ biển và đồ đô thị . Ấn tượng nhất là ghẹ, ghẹ ở đây vĩ đại thật, to như một con quái vật, kềnh càng.. mút cái càng, móc cái mang, nhiều gạch (hay nó dùng dãi khách cũng nên). Những chén bia sóng sánh.. uống bia bằng chén thế nào anh.. ờ tàm tạm (nói thế cho đỡ nhỉ ) vài thằng cáo bận ra về.. lại có trận MU .. tớ khoái MU .. hỏi kháy, thế ở đây có móng gì đặc biệt không ?? thằng em ngọng hẳn.. Ờ rằng thì là bọn hình sự làm nghiêm quá, thì khó, thì phải đi xa.. Thì bố trí cho anh đi OK...sau trận MU nhé .. Yes ....
    (Xin phép cắt đoạn này vì sợ lại mang tiếng là nhạy cảm )
    ...........
    ...........
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ha ha, An hương ơi, lần sau đi Móng cái nhớ xuống nhà nghỉ Đại dương ở Trà cổ nhé, ở đấy vui lắm, nhiều trò hay cực
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ....Tớ nghe nói, mỗi một năm nên dậy sớm một lần ngắm mặt trời nên; Vậy là kẻ hay Ngủ ngày này cũng cố cạy mắt để ra Biển - đón ánh dương đầu ngày....Bãi biển Trà Cổ rộng và dài hàng chục cây số chứ ít gì. cát ở đây mịn, phẳng không lún, nếu có 1 con Lancure, hay Mecccesdes thì Bạn vẫn cứ xuống tới gần mép nước được như thường., bãi biển đẹp và đủ sức để tổ chức cả một trận bóng lớn, hay giải bóng truyền.. cầu lông..Phía xa kia màu hồng nồng nàn đang lan toả từ quả cầu rực lửa, ngấp nghé phía bờ xa của Biển.. hệt như nó trồi nên từ dưới Biển vậy !! Chúng Tôi hướng những ánh mắt về phía xa ấy..phía những vệt nắng sớm rực rỡ nhất thấp thoáng bóng những con thuyền mảng mai nhấp nhô trong sóng nước - À mà thuyền ở đây cũng thật lạ, chúng được đóng từ những cây Luồng (Tre) để nguyên, phía dưới là phao ghép trong có vẻ đơn sơ nhưng lại rất chắc chắn, và mang một phong thái riêng của thuyền nơi đây...
    Trước mắt chúng Tôi bờ cát lượn thành những đường thoải tuyệt đẹp, cát bắt nằng ánh nên màu của sự sống của ban mai.. Với biển vậy là một ngày mới bắt đầu....lẩm nhẩm câu hát
    "Ở nơi em mặt trời lên sớm hơn nhiều.. và trăng cũng lặn muộn ...
    Ở nơi em sóng sóng dạt dào, gió gió ngọt ngào
    Và con người khi yêu yêu nồng nàn"
    .........
    .......
  7. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    Được khanhchi82 sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 20/08/2003
  8. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    hoá ra HS la fan của MU ah, hic o HLC có ai bắt tay với tôi và milanisa ko
    MY LOVE IS ARSENAL
    anti love

Chia sẻ trang này