1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuỳ bút: Một ngày trôi qua.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 11/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ bút: Một ngày trôi qua.

    Một bài rất dài. Ai muốn biết một ngày bình thường của tớ thế nào thì offline mà đọc .

    11/9.
    Buối sáng, 6h đã bị gọi dậy. Không mở mắt được , cố gắng nhét cái earphone vào tai. Mở ngay được Rust in peace của MegaDeth, bật được ra khỏi giường. Ho khù khụ, trời này bật quạt thì lạnh, tắt quạt thì nóng. Viêm họng .
    Mắt nhắm mắt mở, đi đánh răng rửa mặt. Lơ đãng mặc quần áo, khoác ba lô, nhảy lên xe, phóng đi.
    - ?oKhông ăn sáng à, cái thằng này?, bị mẹ quát cho một câu.
    Ai mà ăn được, hôm nào cũng xôi, bánh mì. Mà sao mẹ không thấy là mình đã chán ngấy rồi chứ. Hôm nay đi ăn phở. Có thói quen rất buồn cười, ăn phở không cho bánh, chỉ ăn nước phở với quẩy. Ngon thật, chắc chả ai nghĩ ra cái kiểu ăn này. Mà chủ hàng thấy mình không ăn bánh, lại cho thêm tí thịt. Ngồi ăn cũng lơ đãng, mấy thằng nhóc đánh giầy đã dậy đi làm rồi. Thương chúng nó quá , mà mình lại đi dày thể thao. Chả tiền cũng lơ đãng, tí nữa không lấy tiền thừa, ra xe mới thấy là còn để quên chìa khoá xe ở đó, may mà không sao.

    Đến trường.
    Trường nằm trong một xó hẻo lánh, bên bờ sông Tô Lịch. Nhưng cũng phải công nhận người thiết kế ra trường rất giỏi. Diện tích xây hẹp, nhưng bố trí các dãy nhà hợp lí, lại còn có một khoảng sân rất rộng để trồng cây. Ngôi ở căng tin nhờ có đám cây đấy mà mát rượi, lại có cảm giác rất yên bình . Uống một cốc nước, rồi lên lớp học.

    Bước vào lớp.

    Cả lớp trố mắt ra nhìn. Hôm nay ăn mặc đú đởn. Nghĩ lại thấy ngại kinh khủng, sao mình đến lớp lại mặc thế. Quần ngố, áo tank-top, khoác ngoài cái body-fit, đi giầy thể thao, cái này để đi chơi chứ ai lại mặc đến trường . Vừa mới bước vào, vấp ngay một phát vào bàn đầu, đi thêm một bước nữa thì đâm vào bàn ba. Ngồi xuống bàn cuối nhìn quanh. Lớp có 5 con gái. Lại càng mệt mỏi.

    Bắt đầu giờ học tiếng Anh. Cô hỏi ?oCó ai không học tiếng Anh hồi cấp III không??. Trả lời cô ?oCó một đứa học tiếng Nga ạ?. Nói thật, cô tưởng mình trêu cô, chắc nhìn cách ăn mặc, cách ngồi (gác đầu gối lên bàn), cô đã có ác cảm, quát mấy câu. Cũng chả nói lại, mệt mỏi quá. Học chán không chịu được. Hai tiết tiếng Anh ngồi gục xuống nghe Master of Puppets. Thỉnh thoảng lơ đãng nhìn lên bảng, hình như đang học về ?oIntroduce yourself?, ?oHello! I?Tm??. Tiếp theo là hai tiết toán, học về mệnh đề, logic quái quỉ gì đó, cái này mình nhớ đã được học từ lớp 11 ở lớp Tin. Ngồi thêm một tiết nữa, bùng. Cả lũ nhao nhao hỏi ?oĐi đâu đấy?? Trả lời ?oĐi về?. ?oKhá đấy?, ?oKinh đây?, chúng nó bàn tán. Cả hai lớp học chung, gần 100 đứa, 1 thằng bỏ về. Hơ, thật là trội. Buổi sáng trôi qua một nửa như thế.

    Đến VDC ngồi vào mạng. Gặp mấy đứa bạn người Mĩ đang online, chat với chúng nó mới thấy vui vui một tí, lại một thằng bạn thân đang học ở Malayxia nữa. Giao hẹn với nó, chat chỉ bằng tiếng Anh, để nâng cao trình độ. Thằng này, sang đó một năm rồi, mà chả hiểu học hành kiểu gì, viết sai hết cả ngữ pháp. Thức khuya mà nó viết là ?oSleep late?, word by word kinh khủng. Lo cho nó quá. Chát với Liz (tên thân mật của Elizabeth) và Gabi. Công nhận là quen mấy đứa chúng nó, chat bằng tiếng Anh, trình độ nâng rất nhanh. Bọn Mĩ đang lo lắng, hồi hộp chuẩn bị cho 11/9 (bên nó đang từ 10/9 bước sang 11/9, bên mình đã nửa ngày rồi). Cả hai đứa này đều máu Alternative, nói Helloween, MegaDeth, Manowar là chúng nó chả biết gì hết, thậm trí còn chưa nghe tên. Metal chúng nó biết mỗi Metallica. Còn như Blink, Korn, Nirvana? thì album nào cũng có. Chúng nó rất ngạc nhiên khi biết ở VN, thích rock đã là một việc khá đặc biệt, con gái mà thích rock lại càng đặc biệt nữa. Lúc nào phải nhờ chúng nó mua hộ cho mấy cái đĩa hiệu ở bên đó. Lại gặp cả TA nữa, đang học bên Mĩ. Khổ thân, 12h30 khuya rồi mà vẫn phải thức để học. Bọn Mĩ có nhiều người rất ảo tưởng, TA kể, ông thầy nó sau vụ 11/9 năm ngoái cứ than thở ?oTại sao chúng tao đi cứu vớt thế giới, mà lại bị tấn công như thế ?!?.
    Chat hết 3500VND. Xuống tầng thì gặp một thằng nhóc ăn cắp 2 quyển sách, thấy có chữ Văn 6. Bị tóm. Câng câng cái mặt. Mà mấy chị ở đó cũng hiền, nhìn mặt nó chỉ muốn tát cho vài phát, trẻ con mà láo quá.
    Về nhà, ăn cơm xong rồi ngủ đến 4h chiều. Mệt. Chiều mà ngủ thế mệt lắm. Dậy, rửa mặt, ăn linh tinh, chuẩn bị đi học tiếng Anh.
    Nhà cô trong một ngõ trên đường Láng. Như một ốc đảo. Giữa Hà nội mà nhà cô rộng kinh khủng, ngoài diện tích nhà, lại còn có sân, có vườn.
    Dạo này nghe Part A khá lên, nhưng Part B và C vẫn không cải tiến mấy. Structure vẫn thế, Reading lại hơi sút. Lo quá. Reading học rất lâu lên trình độ.
    Ngồi cạnh một con bé. Nhìn cũng xinh, chắc kém, hoặc bằng tuổi là cùng. Ăn mặc ác. Áo quần. Nó vừa quay lưng về phía mình một phát, đập ngay vào mắt mình là cái underwear của nó. Kiểu mặc áo bó ngắn, quần không thắt lưng. Giật cả mình. Vòng cổ vàng, vòng tay vàng. Đi 82. Buồn cười. Mình cứ nghĩ con này chắc đi bét ra là Spacy, hay có thằng nào đèo bằng @ hoặc Avenis. Kiểu này chắc chơi được, hehe.
    Hết giờ. Phóng xe về nhà. Ăn cơm. Ngồi vơ vẩn một lúc rồi lên phòng, gọi điện buôn dưa lê với bạn (cả tuần không gặp, nhớ quá, dạo này đứa nào cũng bận, đến cuối tuần vậy),nghe đài, vào mạng, viết bài này.

    Một ngày như thế, thật chán. Nhưng biết làm sao được, giờ chỉ còn một mục tiêu thôi, phải cố gắng lên. Làm chủ mình. Rất may những khi học tiếng Anh, không cảm thấy mệt mỏi như khi học những cái khác. Cầu mong sao đạt được mục tiêu. Làm mất lòng tin của nhiều người rồi.


    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    anh Thành nhà mình sành điệu quá ta
    and the weathers lookin' fine and I think the sun will shine again ...
    and I feel I've cleared my mind, all the past is left behind again ...
  3. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chú Thành cứ đến đây anh huấn luyện tiếng anh cho, 1 tháng/1triệu.Đảm bảo sau 1 tháng bít nói câu xin tiền và câu anh iu em, hẹhẹ
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hic, dài wá

    Nobody hears me!

  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hì, sành điệu gì. Tao chỉ thấy bây giờ một ngày của tao vô nghĩa kinh khủng
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Như vậy là sướng hơn khối đứa còn gì...hị hị

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  7. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Bây h nhận thấy chưa muộn đâu Thành ạ !!!
    Hãy tự sửa mình đi !!!
    Chính tao cũng đã có cảm giác sống vô nghĩa như của mày vào năm đầu tiên ĐH đấy !!!
    Nhưng bây h có lẽ khá hơn rồi !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mày, Blade. Nhưng vấn đề phức tạp hơn mày tưởng nhiều. Tao cũng chả muốn kể nữa. Tất nhiên, bây giờ tao đã tìm được 1 con đường để đi, chỉ hi vọng lần này sẽ không như lần trước.
    Người ta thường bảo "Chèo cao ngã đau". Tao bị như thế đấy. Có điều, tao thích chèo cao, nhưng lại không chịu được đau. Khốn nạn cái thân tao thế.
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  9. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Làm thân con trai, đã làm là phải chịu !!! Biết cách chịu đựng đau đớn mới có thể khá lên được !!! Nước ta đã phải chịu bao nhiêu cuộc chiến tranh, mất mát bao nhiều xương máu mới có được ngày hôm nay !!!
    Nếu ai cũng như mày thì thế giới sao tiến bộ được !!!
    Mày đã trèo cao !!! Đúng thế nhưng mày phải chịu ngã, phải chịu đau thì lần sau mày trèo cao thì mới biết cách ngã làm sao ko đau nữa !!!
    Trước tao cũng có một vụ làm mà ko chịu nhận cuối cùng kết quá tệ hại lắm !!! Nhưng rồi sau đó mọi việc cũng ổn thoả và tao rút ra được nhiều điều !!!
    Hãy ngã và đứng lên !!! Đừng sợ gì cả !!!
    Tiếp tục đứng vững, thách thức với cuộc đời !!!​
    Đó chính là khẩu hiểu sống của tao !!!
    Mong mày sẽ khá hơn Thành ạ !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
    Được Blade-vampire hunter sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 12/09/2002
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    whore!!! you bitch!!!

    Baptised in Blood​

Chia sẻ trang này