1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuỳ bút: Một ngày trôi qua.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 11/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nặng nề, u ám quá. Nhưng vượt qua được mày mới trưởng thành , em ạ! Mong mày sớm thành công.
  2. princealadin

    princealadin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    cố gắng kiếm việc gì làm thêm sẽ thấy cuộc đời không còn vô nghĩa lại có tiền tiêu .
    Cái kiểu học Đh thích thì học không thích thì thôi dễ làm cho chúng ta chán đời lắm . Thấy thời gian trôi nhanh mà chả làm được gì nên hồn => vô nghĩa kinh khủng

    HÃY CHẾT NHƯ TA SẼ CÒN SỐNG MÃI . HÃY SỐNG NHƯ TA SẼ CHẾT NGÀY MAI
  3. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Bỏ Zôc đi, đời mày sẽ bốc mùi thơm Thành ạ

Chia sẻ trang này