1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Oé ... nhức đầu quá ...
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bên đời hiu quạnh ta có anh ko?Nghe từ hư hao Vô thường 1 đoáLỡ ngày xanh xao ta làm Khách trọTỉnh ra nghe những phôi pha đã già...Rồi ta nằm nghe Rừng cây trút lá...Biết có 1 ngày như thế anh xa...Ta ngày nay ko còn bé nữa...Khóc hoài ca dao mẹ nghìn năm...Ta có hát đc ko Tình ca người mất trí Ướt mi ai Cát bụi hững hờTrăm năm nữa rừng xưa có thôi khépDể ta níu nghìn trùng khỏi vượt 1 bàn tay...Tuổi đá buồn 1 lần thoáng có...Ngụ ngôn mùa đông những giọt máu đỏ hồngAi Ru tình thở dài trong im lặng...Nghe ko anh dòng sông đã qua đời...Và đêm ấy ta là thác đổ...
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp thêm 1 bài ''sến'' cho toic này
    http://www.youtube.com/watch?v=AcpabvMdbUo
    Phần lớn phần lời của video này đã được post trong Những câu trích dẫn.
    Chú ý giọng nam phát âm. Hông phải giọng chuẩn Xì Gòn gì hết à.
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ MỘT CÔ BÉ
    Free Wing
    Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về một cô bé dễ thương, xinh xắn và rất đáng yêu. Cô bé tên là Bạch Yến, được sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả ở một thành phố lớn nằm dưới chân ngọn núi Barcadilemon, nơi trú ngụ của các vị thần. Người lãnh đạo các vị thần là vị thần hạnh phúc Glueck.
    Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời mùa thu, một người phụ nữ nhân hậu và thông minh đã cho ra đời một cô gái nhỏ bé. Khi sinh cô ra, cha mẹ cô đã lặn lội đường xa tìm đến Glueck để mong ông đỡ đầu cho đứa trẻ bé bỏng. Vị thần già nhân hậu đã xoa đầu cô bé và nói: Ta sẽ ban cho con hạnh phúc của cuộc đời này. Và ta cũng ban cho con sự bất hạnh. Tuổi thơ của con sẽ luôn hạnh phúc. Khi lớn lên con sẽ gặp bất hạnh trong vài lúc, sẽ đau khổ, dày xé nhưng rồi sau khi con đã nếm trải được hương vị của sự bất hạnh, ta sẽ ban cho con một món quà hạnh phúc tuyệt vời nhất. Đó là niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Tuy ngạc nhiên trước lời chúc phúc của Glueck nhưng bố mẹ cô bé không nói gì. Họ hiểu, Glueck luôn muốn ban điều tốt nhất cho con của mình, cho dù đó là hạnh phúc hay bất hạnh.
    Đúng như lời Glueck đã nói, cô gái sống hạnh phúc với bố mẹ. Glueck còn gửi đến cho cô vị thần của trẻ con Kind để làm bạn. Kind làm bạn với cô rất lâu và tặng cho cô một món quà quí giá. Đó là sự vô tư, yêu đời, không lo nghĩ nhiều của một đứa trẻ. Thời gian dần qua, cô gái dần lớn lên. Kind vô tư trẻ con không còn có thể chơi cùng với cô nữa và đã chia tay cô bé, bay đi làm bạn với những đứa trẻ nhỏ khác. Lúc đầu cô cũng buồn lắm nhưng sau đó cô lại tìm thấy niềm vui trong bạn bè cùng trang lứa.
    Và thời gian lại dần trôi. Do món quà của Kind, mặc dù cô đã từ lâu qua thời trẻ con rồi nhưng tính cách cô vẫn còn trẻ con lắm và cô vẫn mãi chỉ muốn mình là trẻ con thôi. Cô mong muốn được sống mãi vô tư, không lo nghĩ và muốn trốn tránh vị thần thời gian. Thế nhưng vị thần thời gian Zeit vô cảm và mạnh mẽ đã kịp đuổi đến cô và gieo xuống một nhúm cát phép. Nhúm cát vàng thời gian không đủ để xóa sạch đi phép thuật của thần Kind nhưng nó cũng đã biến đổi cô bé. Bây giờ cô cảm nhận được hương vị của cuộc sống như một người lớn nhưng tính cách bề ngoài của cô vẫn mang phong cách của một đứa trẻ. Vậy là cô gái của chúng ta đã lớn rồi. Và cô vẫn là đứa con gái trong trắng, tinh nguyên đáng yêu của cha đỡ đầu Glueck.
    Thần hạnh phúc Glueck rất yêu mến cô. Ông ban cho cô sự hạnh phúc của gia đình. Ông ban cho cô sự hạnh phúc của bạn bè. Và ông cũng không tiếc tay ban cho cô một cái duyên hiếm có khiến mọi người khi tiếp xúc đều yêu mến cô rất nhiều. Ông còn cho cô sự thông minh, lanh lợi, dạy cho cô sự hiểu biết và thế giới xung quanh. Có một điều làm Glueck ngạc nhiên, đó là cô gái rất thích màu trắng. Glueck có nước da màu hồng đậm. Kind có nước da màu hồng lợt. Mọi người trong nhà cô thì có nước da ngăm ngăm màu vàng. Chẳng hiểu sao cô lại không thích những màu trên mà lại thích màu trắng. Glueck suy nghĩ mãi không ra nên cũng im lặng quên đi cho qua chuyện.
    Thế rồi một ngày kia Glueck chợt nhận ra vệt cát vàng của thần thời gian Zeit còn vương trên chiếc áo lụa trắng của đứa con gái mình đỡ đầu. Ông hiểu rằng, cô gái đã lớn và đã đến lúc ông phải thực hiện lời hứa khi xưa của mình là khiến cô trở nên bất hạnh. Ông đưa tay vào túi áo, lấy ra một nhúm bụi màu hồng và rải xuống xung quanh cô gái.
    Giờ đây xung quanh cô, mọi thứ đều trở nên màu hồng lung linh kỳ ảo. Hơn bao giờ hết cô cảm thấy hạnh phúc hơn lúc nào hết. Cô cảm nhận xung quanh cô sự hạnh phúc của cây cối, sự hạnh phúc của các loài vật, sự hạnh phúc của toàn loài người. Trong cõi bụi hồng đó, cô nhìn thấy ánh sáng ấm áp của mặt trời, những đồi hoa hồng vàng tiếp nối những đồi hoa hồng trắng và rồi là hoa hồng đỏ. Hoa cỏ cứ mãi nối tiếp đến chân trời, chim ca, **** lượn, các loài vật nô đùa trước mắt cô. Cô bé dễ thương hòa mình vào thiên nhiên. Vui đùa trong hạnh phúc.
    Trong nhúm bụi của thần Glueck thả xuống, vị thần đã nhỏ xuống một giọt nước đen. Giọt nước đặc như keo, đen như than hòa lẫn vào bụi hồng đã tạo nên một lớp vỏ hồng cho mình. Giọt nước ấy cứ lớn dần lớn dần thu thật nhiều thật nhiều bụi hồng vào mình. Giọt nước ấy ban đầu chỉ như một đầu cây kim thôi nhưng sau đó nó to lên như một ngón tay, rồi to lên như một bàn tay và rồi nó to nữa to nữa cho đến khi nó dần hình thành nên hình dáng của một con người. Đó là một chàng trai xinh xắn, đẹp trai, thông minh, học giỏi. Xung quanh anh phủ lớp bụi hồng của hạnh phúc khiến ai cũng nghĩ anh là một vị sứ giả của Glueck, mang đến hạnh phúc cho mọi người. Không ai biết rằng, lớp bụi hồng làm nên da thịt chàng thanh niên kia đang che phủ giọt nước đặc kẹo, đen tối. Đó là giọt bất hạnh của thần Glueck.
    Chàng trai dần dần tiến tới cô gái từ phía sau. Lúc này cô gái đang mải mê chơi đùa với **** và hưu nai. Cô không để ý rằng có một giọt nước đen đã rơi xuống, cô cũng không biết rằng giọt nước đen đó đã lớn lên và trở thành chàng trai, người đang lén bước đến gần sau lưng cô.
    (to be continued! - Buồn ngủ rồi!)
    Được Free_Wing sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 27/03/2007
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Wing đã bỏ công post bài cho Angie.
    Angie đợi phần tiếp theo của Wing.
    Trong khi chờ đợi, Angie vẫn cứ phải nằm mơ về Prince Charming màu hồng làm từ giọt nước đen của mình và cứ tưởng mình có Hạnh phúc thôi.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tỉ dụ
    Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn
    Một con **** bay giữa những chiếc ô-tô,
    Marie José nói với tôi: chắc chắn đó là Trang Tử,
    trên bước du hành qua Nữu Ước.

    Nhưng con ****
    không biết nó là con ****
    đang chiêm bao thấy mình là Trang Tử

    hay Trang Tử
    đang chiêm bao thấy mình là con ****.

    Con **** không bao giờ thắc mắc:
    nó bay.
    Ejemplo
    (nhấn vào link để nghe Octavio Paz đọc bài thơ)
    Octavio Paz
    La mariposa volaba entre los autos.
    Marie José me dijo: ha de ser Chuang Tzu,
    de paso por Nueva York.
    Pero la mariposa
    no sabía que era una mariposa
    que soñaba ser Chuang Tzu
    o Chuang Tzu
    que soñaba ser una mariposa.
    La mariposa no dudaba:
    volaba.​
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 31/03/2007
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu Wing post tiếp bài về Prince Charming của Angie.
  8. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Con gà trống đi loanh quanh giữa bầy gà mái. Nó có bộ mào và lông rất đẹp. Nó luôn tự hào với bầy gà mái rằng nó khỏe và giỏi nhất đàn.
    Một hôm có một con vật màu đỏ có đuôi đến bên hàng rào chuồng gà, nhìn vào trong. Bọn gà nhà chẳng biết nó là con vật gì, dữ hay hiền. Con gà trống quả quyết nói: không cần biết nó là con gì, chỉ cần ta đây ra là nó sẽ sợ mà chạy đi mất.
    Bọn gà mái nhao nhao: thôi, đừng ra, có thể nguy hiểm đấy.
    Con gà trống cười nhạt: nguy hiểm là thế nào? Ta đây là người khỏe nhất cơ mà. Thế là nó vỗ cánh bay qua cái hàng rào đứng đối đầu với con vật lạ.
    Nó quát lên: Cút ngay khỏi đây, nơi này là chỗ của bọn tao.
    Con vật lông đỏ kia ngạc nhiên nhìn nó, không tỏ vẻ gì sợ hãi cả, chỉ ngạc nhiên nhìn nó rồi lừ lừ tiến tới mà thôi.
    Lúc này con gà trống bắt đầu thấy sợ. Nó nhìn thấy mấy cái móng vuốt của con vật kia, trông sắc nhọn quá. Bây giờ nó có thể tung cánh bay lên hàng rào và chạy vào trong còn kịp. Thế nhưng làm thế thì mất mặt với bọn gà mái quá. Dù gì nó cũng là người khỏe nhất, thông minh nhất cơ mà. Một con vật thế này thì chẳng làm được gì nó cả.
    Vậy là con gà trống thủ thế giương móng vuốt lên. Nó còn ướn người lên gáy một tiếng rõ to cho bọn gà mái khâm phục nữa.
    Soạt! Con vật lông đỏ kia bất ngờ đã nhảy chồm lên con gà trống vật ngửa nó ra. Trước khi bị con kia ngoạm vào cổ, con gà trống còn dẫy dụa rướn hết hơi gáy một tiếng rõ to, chứng tỏ sự hiên ngang của một anh hùng dù đã ngã ngựa.
    Con vật lông đỏ dừng lại, ngạc nhiên. Thế nhưng sau một giây định thần, nó lia hàm răng nhọn cắn thủng cổ con gà trống chưa cất xong tiếng gáy.
    Con cáo tha con gà vào rừng, bụng nghĩ thầm: Quái, hôm nay sao mình bắt con gà này dễ thế nhỉ !?!

    Được Free_Wing sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 09/04/2007
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    CẮN, Wing ạ.
    Mod xóa dùm bài sau 1 ngày nhé.
    Thanh kiều.
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ MỘT CÔ BÉ - Phần II
    Free_Wing

    - Chào cô gái - Chàng trai đánh tiếng.
    Bạch Yến giật mình đánh rơi cả đóa hoa bạch cúc cô đang cầm trên tay xoay người lại: Ơ, anh là ai?
    - Tôi là Unhomme, cô đang đứng trên mảnh đất của cha tôi đấy.
    - Mảnh đất này?
    - Đúng thế, mảnh đất này có tên là Vườn địa đàng, nơi Chúa trời đã tạo ra những sinh vật đầu tiên. Còn tôi là con của thần Glueck, người cai quản mảnh đất này sau khi chúa trời xây dựng xong lâu đài của người ở trên các tầng mây và dời đến đấy. Còn cô, cô là ai, tại sao lại ở đây?
    - Ơ, tôi là Bạch Yến, thần Glueck đã cho tôi vào đây. Ông là cha đỡ đầu của tôi.
    - Vậy à, tên cô đẹp lắm.
    - Thật sao?
    - Đúng vậy, Bạch Yến là con chim yến màu trắng. Trong tự nhiên có rất nhiều loài chim yến. Loài yến màu nâu, bụng trắng thường làm tổ trên các mỏm đá cheo leo là một loài rất chung thủy. Loài yến làm cảnh ở các gia đình thường là hoàng yến, yến phụng có vẻ ngoài rất đẹp, thường có màu vàng sặc sỡ, là những loài chim của sự tao nhã. Ngoài ra còn có cả một quần đảo núi lửa ở Đại Tây Dương phía Tây Bắc Châu Phi là nơi sinh sống của rất nhiều loài yến tuyệt đẹp như thạch yến vàng xanh, thạch yến xám, yến đỏ cam... Nhưng không bao giờ có loài chim yến nào màu trắng trong tự nhiên cả.
    - Ôi, anh biết nhiều thật! - Bạch Yến dường như reo lên. Trong đời cô, ngoại trừ thầy cô giáo ra, cô chưa từng gặp ai hiểu biết và thông thái đến vậy. Cô nhìn anh, trông anh thật lực lưỡng, khuôn mặt góc cạnh, nước da nâu bóng và đôi lông mày rậm đen trông khỏe mạnh và đáng yêu biết bao. Xung quanh anh là một lớp bụi màu hồng ấm áp như đang ôm ấp lấy thân từng đường nét sắc gọn trên cơ thể. Anh trông rất giống thần Glueck, người cha đỡ đầu của cô, người mà bấy lâu nay cô luôn yêu mến và khâm phục. Gặp anh, chỉ với cái nhìn đầu tiên thôi, cô đã có cảm giác thân thuộc biết mấy. Cô chăm chú nghe anh, nghe từng lời như nuốt từng ngụm mật ngọt vào cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của mình.
    - Bạch Yến biết không, loài yến trắng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi. Loài yến trắng trong truyền thuyết là nữ hoàng của các loài chim yến. Đó là loài chim có bộ lông trắng muốt, đôi mắt tinh anh và rất thân thiện...
    Unhomme đưa mắt nhìn vào khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt đen long lanh và mái tóc dài đen mượt mà của Bạch Yến. Anh cảm thấy cô gái thật đáng yêu, cô toát lên vẻ đẹp thanh khiết và thánh thiện như một thiên thần. Anh nhìn vào đôi mắt cô, thấy cô đang chăm chú nghe anh nói nhưng dường như đôi mắt đen, to tròn ấy còn như đang muốn nhìn, nhìn sâu hơn nữa như muốn nhìn xuyên thấu qua người anh, đến từng bắp cơ đang căng lên, từng dòng máu nóng đang đua chảy rần rật trong khắp người anh. Rồi vẫn để đôi mắt nơi khuôn mặt thanh tú ấy, anh nói tiếp.
    - Truyền thuyết còn nói rằng, bạch yến là loài chim rất thủy chung. Chúng chỉ sống với một con đực hoặc cái duy nhất và nếu con kia chết đi, chúng sẽ không bao giờ đi tìm con khác. Bạch yến còn là một loài chim rất có trách nhiệm với con cái. Con trống thường bay đi kiếm ăn cả ngày để mang thức ăn về cho tổ, còn chim cái thì ít khi ra khỏi tổ. Nó chăm sóc, dạy dỗ và bảo vệ chim con cả ngày. Đó là một bà mẹ tốt.
    - Tuyệt thật! Anh Unhomme à, anh là một người tuyệt nhất mà em từng gặp.
    Unhomme mỉm cười nhìn khuôn mặt ánh lên niềm vui và hạnh phúc của Bạch Yến, anh cảm thấy mình cũng hạnh phúc lây. Anh hỏi:
    - Bạch Yến năm nay chắc 20 rồi nhỉ?
    - Dạ chưa, em chỉ hơn 18 thôi. Còn anh?
    Unhomme bối rối. Lưỡng lự một chút, anh nheo mắt trả lời:
    - Nếu Bạch Yến chỉ hơn 18 thì anh cũng chỉ hơn 22 thôi. À, Bạch Yến có muốn đi xem vùng đất xinh đẹp này không? Anh dẫn em đi.
    Không đắn đo, cô trả lời ngay: Dạ vâng, mình đi nhé.
    Unhomme dẫn cô gái đi tham quan vườn địa đàng. Đó là một nơi thần tiên xinh đẹp. Những đàn chim ríu rít kêu trên ngọn cây. Khi đi qua một vùng đất trống, hai người chợt nghe tiếng ào ào trên đầu. Một đàn chim kéo nhau bay ào ạt qua các cành cây. Chim bay che kín khoảng trời nhỏ bao quanh bởi những thân cây to. Cả đàn chim nối đuôi nhau lượn qua các cành cây, thân cây rậm rạp mà không va chạm vào nhau. Chúng lượn qua một vòng, rồi lại lượn thêm vòng nữa rồi đáp lại đúng trên những cành cây chúng vừa đậu lên. Unhomme bảo đấy là đàn chim vừa tập thể dục.
    Họ lại đi đến bên bờ suối. Họ đứng bên dưới một con thác nhỏ. Nước suối từ bên trên trào qua ghềnh thác, đổ ào ạt trắng xóa tạo nên một lớp sương mù mỏng manh. Ánh nắng mặt trời chiếu qua màn bọt nước tạo nên bảy sắc cầu vồng đẹp lung linh đến huyền ảo. Xung quanh bờ suối là những con hươu đang vô tư uống nước. Những con hươu non lấm tấm sừng đang đùa vui, nhảy cẫng lên húc nhau. Con hươu đực to nhất đàn đứng chễm chệ trên một tảng đá phóng tầm mắt bao quát xung quanh. Xa xa là những con gấu đen, ngực có khoang chữ V màu trắng đang bì bõm tát cá.
    Nước suối trong văn vắt, mát rượi. Bạch Yến ngồi xuống, vốc một vốc nước lên uống. Cái mát lạnh của nước như mơn man trên đôi tay trần trắng muốt. Khi cô uống vào, cái mát lạnh ấy chạy khắp cơ thể mang đến cho cô một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Unhomme ngồi xuống cạnh cô, tay khua khua mặt nước. Nhìn qua làn nước trong văn vắt đến tận đáy, nơi ánh nắng mặt trời đang lóng lánh phản chiếu lên những thân cây gỗ to lớn mạnh mẽ xung quanh, hai người nhìn thấy một cặp cá đang bơi lượn. Cặp cá có thân màu đỏ cam, dưới ánh mặt trời, cái màu đỏ cam ấy lại nổi lên óng ánh. Cặp cá bơi cạnh nhau, quấn quít lấy nhau, chúng có vẻ đang vui đùa thích thú lắm.
    Hai người im lặng nhìn cảnh vật vui vẻ xung quanh. Chim đang líu lo, cá đang quẫy nước, hươu nai đang đùa giỡn kêu chí chóe và xa xa vẫn là tiếng tát nước xoạt xoạt của những con gấu đen. Unhomme lên tiếng: Con suối này có tên là suối Uyên Ương.
    - Sao lại gọi vậy? - Bạch Yến xoay sang nhìn anh, ngạc nhiên hỏi.
    - Bởi vì chỉ những ai có cặp có đôi mới muốn đến đây thôi. Em hãy nhìn xem, kia là 4 con gấu, đó là gấu bố, gấu mẹ và hai gấu con. Còn bầy hươu kia có một con đực đầu đàn và 3 con cái, xung quanh chúng là bầy hươu con. Còn trước mặt mình đây là một cặp cá uyên ương đang quấn quít nhau.
    - Tại sao những ai không có cặp, có đôi lại không muốn đến đây cơ chứ?
    - Bởi vì họ sẽ buồn lắm. Nước suối nơi đây sẽ khiến hạnh phúc nhân đôi và bất hạnh cũng nhân đôi. Nếu em uống nước suối này khi hạnh phúc, em sẽ thêm gấp đôi gấp ba lần niềm hạnh phúc em có. Còn nếu em, cô đơn, buồn bã, nước suối này sẽ khiến em càng quạnh quẽ, đơn côi.
    Bạch Yến không hỏi gì nữa, cô nhìn ra xa. Unhomme cũng im lặng. Anh nhìn về phía trước.

    (còn tiếp)
    Được Free_Wing sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 11/04/2007

Chia sẻ trang này