1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, xin lỗi Wing đã gọi Wing không trung thực trong Nhắn tin. Angie vừa xem lại phần I, thấy Wing không có đả động gì đến chuyện Wing dịch hay Wing sáng tác cả. Vậy là cái assumption rằng Wing dịch phần I của Angie là sai. Sorry sorry.
    Cho Angie hỏi một chút:
    1/ Nếu như không phải là do tác giả Wing cố tình muốn để người đọc tự nhận ra nghĩa không cần sự giúp sức của tác giả thì cho Angie hỏi, cái phần xanh xanh nghĩa là sao?
    Có vẻ như Unhomme không muốn trả lời câu hỏi tuổi.
    Vì sao vậy?
    2/ Phần NẾU....THÌ đó Angie không hiểu nghĩa.
    Vậy nếu BY là X tuổi, X khác 19, thì Unhomme sẽ trả lời mình tuổi khác, chứ không là 22?
    Và tại sao?
    Còn nếu như người đọc tự phải suy nghĩ để đoán ra thì Wing nhắn tin 1 tiếng cho Angie biết để khỏi chờ câu trả lời nhé.
    Thanh kiều.
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    woah woah chuyện cổ tích hĩ hĩ hay quá anh FW
  3. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Em có giả thiết này nè hĩ hĩ : Unhomme là thần, ko có tuổi, có khi đã sống cả ngàn năm hĩ hĩ anh ta trả lời vu vơ thế vì sợ mình ...già
    Chứ giới thiệu tuổi mình là...mấy ngàn thì Bạch Yến ...chạy dài
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    BN Blue có bỏ công suy nghĩ và trả lời BS Angie dùm Wing. Cám ơn vì đã mất thời gian bỏ công vì chuyện này.
    Nhưng mà Wing thì ''thâm nho'' lắm , nên BN Blue chưa đủ tầm để hiểu đâu. BS Angie mà còn phải chạy theo học hỏi cái ''thâm nho'' của Wing kia mà.
    1/ Unhomme có những tính cách gì? Ám chỉ đến nick nào trong cái box này?
    2/ Bạch Yến (phần II) có những tính cách gì? Ám chỉ đến nick nào trong cái box này?
    3/ Câu chuyện có ý ám chỉ đến điều gì? Ám chỉ đến sự việc gì trong cái box này?
    ...
    Những câu hỏi đó, dần dần sẽ lộ ra khi Wing từ từ có thời gian rảnh rỗi để type tiếp.
    ---------------------------------
    BN Blue nên học lấy cái hoan hỉ của BS Angie khi nhận ra mình cũng được phân một vai trong những câu chuyện của Wing.
    Tỷ như trong câu chuyện gà qué lúc 05:09, ngày 08/04/07, BN Blue được phân vai GÀ TRỐNG.
    BS Angie viết lại cho dễ đọc này:
    ----------------------------------
    GÀ TRỐNG BLUE xưa giờ cho rằng mình xịn nhất đàn, blah blah.
    Một hôm, có một con vật kỳ lạ ANGIE (và KP) xuất hiện. Dù cả đàn không biết đó là con gì, GÀ TRỐNG BLUE cho rằng: Không cần biết nó, cứ ta đây ra tay là nó chạy mất.
    [mô tả sự approaching của GÀ TRỐNG BLUE đối với CÁO ANGIE và thái độ của hai bên, blah blah]
    CÁO ANGIE vật chết GÀ TRỐNG BLUE, nhưng lại tự hỏi băn khoăn Sao hôm nay bắt con gà này dễ thế nhỉ?
    ------------------------------
    Lúc 5:09 ngày 08/04/07, BS Angie đọc vào thì chưa hiểu rõ lý do vì sao có đoạn cuối CÁO ANGIE tự hỏi blah blah.
    Đến lúc 15:43, ngày 08/04/07, 10 tiếng đồng hồ sau đó, thì Wing post cái bài dài dài trong Trường xưa, lớp cũ cho BN Blue, trong đó có cái đoạn:
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    - Nói tóm lại, mặc cho KP và Angie chẩn bệnh cho Mizu này kia, FW vẫn cho rằng hai vị này tuy đều đã tìm ra triệu chứng lẫn căn nguyên nhưng KP thì mải mê tập trung vào triệu chứng còn Angie thì quá ôm đồm không đánh vào căn nguyên mà cứ đánh tổng quát cả triệu chứng lẫn căn nguyên nên Mizu cứ mãi vẫn thế.
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Đến lúc này thì cái câu CÁO ANGIE tự lẩm bẩm kia đã dễ hiểu hơn. ---> CÁO ANGIE không hiểu vì sao GÀ TRỐNG BLUE ''dễ thua và chết liền'' đến vậy. Và vì vậy BS Angie không chữa bệnh nổi cho BN Blue, vì không hiểu rõ bản chất sự việc. Sau đó BS Wing nhúng tay vào để chữa cho BN Blue.
    ----------------------------
    Ý tưởng cả câu chuyện là thế. Wing nhìn sự việc ra như thế thì Wing sáng tác truyện ra như thế.
    ----------------------------
    Giờ thì bài tập về nhà cho BN Blue đây:
    Trong CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ MỘT CÔ BÉ, phần I, post lúc 04:41, 27/03/07, Wing đã:
    1/ Lấy nick nào trong box này làm hình tượng để xây dựng nhân vật Bạch Yến, và
    2/ Câu chuyện này ám chỉ sự vụ gì xảy ra trong đời nhân vật Bạch Yến ấy?
    3/ BN Blue tìm các câu chuyện tương tợ của Wing trong các tôpíc khác để tự đặt các câu hỏi tương tợ và tìm cách trả lời các câu hỏi đó.
    BN Blue, nếu muốn luyện tập cho công lực hiểu ý, hiểu hàm ngôn (móc nghoéo, chê bai, kính phục, yêu mến, etc.) trong lời nói của người khác tăng lên, thì nên chú ý đến xì tin viết bài của các nick trong box.
    -Tỷ như nick Angst thì suốt ngày biên xuống chữ ''chửi thề,'' và cái thói quen khác mà nick Angst cũng chả nhớ nữa,
    -Nick Wing thì chế tác những câu chuyện dựa trên các nhân vật và sự kiện xảy ra trong box,
    -Nick KP thì...
    -Nick Miao thì...
    -Nick Kimikamo thì...
    -Nick nguoilaido thì...
    Các nick khác thì không có xì-tin thâm-nho hoặc tiến-tới-thâm-nho nên BN Blue có thể bỏ qua.
    BS Angie hẹn BN Blue ở Trường xưa, lớp cũ.
    Chúc bệnh nhân Blue vui khỏe.
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Angie mắc bệnh suy nghĩ nhiều quá rồi. Cơ bản thì ban đầu câu chuyện cổ tích này đúng là dành cho một người. Sau đó, FW dựa trên căn bản đó phát triển nhân vật rộng lên, cho nên nhân vật Bạch Yến ngày xưa là một người thì nay đã không còn là một nữa rồi và theo từng giai đoạn phát triển của truyện, FW sẽ tìm đâu đó cảm hứng từ ai đấy. Nhưng nhìn chung, tính cách của Bạch Yến vẫn là tính cách của một người con gái FW quen biết.
    Còn về Unhomme thì nếu ai hiểu tiếng Pháp sẽ biết tại sao FW đặt tên anh chàng như thế. Ai không hiểu thì cũng có thể đơn giản dùng Google mà tra.
    Về câu hỏi của Angie thì FW không trả lời trực tiếp mà trả lời thế này: FW xây dựng nhân vật Unhomme dựa trên 2 mạch tư tưởng: Ý nghĩa cái tên "Unhomme" + Giọt nước đen + lý do Unhomme tồn tại. Do đó, nếu muốn hiểu vì sao anh chàng nghĩ như thế, vì sao anh chàng làm như vậy, động cơ, hoàn cảnh... thì cần liên hệ đến 3 dữ kiện cơ bản trên.
    Nói chung thì khi FW bịa chuyện gì, ít khi FW bịa dư chi tiết. Có thể chi tiết này ở phần này FW không dùng tới nhưng ở phần sau đó hay phần trước đó, FW sẽ hoặc đã dùng rồi. Quan niệm của FW về vẻ đẹp của một câu chuyện luôn gắn với 2 chữ system và logic. Vì vậy ngoài đôi khi mắc lỗi dùng từ, viết câu, FW ít khi phạm lỗi sắp xếp cấu trúc ý tưởng.
    Hì hì... FW đang chiếu đi chiếu lại câu chuyện này và hoàn thiện nó trong đầu. FW sẽ còn viết tiếp câu chuyện.
    Còn về những câu chuyện ngụ ngôn thì từa tựa như những cái Angie phân tích, FW muốn gửi vào trong những câu chuyện ngắn, ý nhị đó những tư tưởng và ý tứ phức tạp trong đầu FW mà thôi. Ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì cứ xem những câu chuyện đó là một câu chuyện giải trí vui vẻ. Không cần phải khẩn trương săm soi làm gì, nhẹ nhàng và thong thả thôi.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Dear Wing,
    Vàng 2, vàng 3, vàng 4: Thì thế, lâu nay Angie vẫn hiểu không lệch ý Wing mà.
    Vàng 1: Angie không có mắc bệnh suy nghĩ quá nhiều đâu, Wing đừng lo.
    Chỉ vì Angie viết bài nhiều trong box, nên đọc bài cũng nhiều hơn, tình hình diễn tiến các sự kiện nó ghi rõ trong đầu hơn, nên nhận ra ý của bài Wing cũng nhanh hơn.
    Thì cái bài gà qué, lúc đọc lần một, Angie có hiểu đâu? Và lướt qua chỉ 30s đó chứ. (Riêng câu cuối đến 5s đấy. ) Angie biết tính Wing hay lấy ý tưởng về các nick và sự kiện trong box nên thừa biết là trc sau mình cũng sẽ hiểu. Lần đọc thứ hai thì Angie scan từng câu, và nhờ một số sự kiện khác soi sáng hơn nên hiểu hàm ý từng câu. Đọc 2 lần thôi đấy. Tường minh quá rùi mừ.
    Bài vừa rồi cũng thế, lần đầu đọc Angie có đọc nhiều nổi đâu. Chỉ là phần đối thoại trong 1 câu chuyện luôn là phần dễ đập vào mắt nhất, nên Angie nhìn kỹ hơn. Và tính Angie thì hay để ý cách chuyển hóa logic hình thức vào ngôn ngữ mà (NẾU...THÌ, TUY...NHƯNG, VÌ THẾ...CHO NÊN, etc), nên cái đoạn đối thoại kia mới làm Angie để ý. Lúc nãy scan lại lần hai thì, chỉ còn chừng 10-15 câu là Angie không hiểu, còn lại thì hiểu hàm nghĩa rùi. Chắc đợi vài bữa nữa, đọc lại lần ba là hiểu.
    Angie không khẩn trương đâu Wing ạ. Bữa nay không hiểu là vì BACKGROUND chưa đủ, vài bữa quay lại là hiểu ấy mà. Angie có vội vàng ép xác để hiểu cho bằng được đâu. Bài Wing thì nó còn đó, mất đi đâu mà lo. Và Angie cũng không có ý săm soi đâu. Angie hiểu tính Wing ít khi nói thẳng, cứ post vu vơ mừ, nhưng mà chiện thì i chóc trong box mà thôi.
    Vàng 5 và vàng 6: Hì hì hì, Angie giải trí rất vui vẻ, trên câu chuyện thì ít mà trên tính hay ngụ-ngôn-hóa chuyện box mình thì nhiều. Phải để ý tình hình box + có trí tưởng tượng phong phú thì mối làm được thế.
    ------------------------------
    Angie nhận ra cái này thì nhắc Wing, với tinh thần dzô cùng hữu nghị. Tính Wing thì không cần cái dòng size 5 đâu, Angie cho rằng 90% là như thế. À, là thế này, NGƯỜI KHÁC thì có thể nhận định truyện của mình là ý nhị, chứ CHÍNH MÌNH thì có lẽ nên tránh. Chỉ là courtesy thường ngày thôi. Kiểu như TỆ XÁ, THIỂN/NGU Ý của TÔI, RỒNG-TÔM, etc. ấy mà.
    Angie nhớ có lần:
    + Một cô phóng viên phỏng vấn một vị: Xin ông cho biết thiển ý của ông về vấn đề này ạ! BÓ TAY
    + Trong 1 phim do HNội sản xuất, nhân vật A đến nhà nhân vật B và nói: À, thế ra đây là tệ xá của anh đấy! BÓ TAY
    Ví dụ chọc nhau thì bạn bè vẫn hay hỏi: Sao hôm nay TÔM gọi điện thoại cho RỒNG thế?
    À, Wing kiểm lại thử xem NƯỚC TRONG VĂN VẮT hay VĂNG VẮT nhé. Angie nhớ là có G. Angie chưa kiểm.
    ---------------------------
    À, Angie có một nhận xét về Wing: Angie post rất rõ ràng: Nếu Wing muốn người đọc nhận ra hàm nghĩa mà không cần sự trợ giúp của Wing thì Wing báo dùm 1 tiếng, Angie khỏi đợi bài trả lời. Và trong bài reply dài trên kia, Winh không đả động gì đến điều đó hết. Nếu là tính Angie thì Angie nói toẹt ra rồi.
    ----------------------------
    Unhomme thì Angie biết, còn cái phần 3 yếu tố Wing viết thì Angie lướt qua 10s, thấy không hiểu nên té rùi. Vài bữa quay lại may ra hiểu chăng.
    Còn về bài câu hỏi trên kia thì, báo cáo với Thầy Wing, Học trò Angie đã giải mã ngụ ngôn chỗ đó được rùi.
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    @Angie: Ớ ờ chị Angie, ko phải truyện anh FW viết cho chị sao? hĩ hĩ Hóa ra còn ám chỉ này nọ nữa hả chị, kinh nhỉ?
    Em chỉ thêm thắt chút cho nó thêm phần li kì đó mà
    Theo em câu chuyện chỉ là hư cấu, và đang rất lì kì, lí thú, đong đưa...thì cứ để cho nó đong đưa tiếp đi.
    Mà nếu có ám chỉ ai thì chắc chỉ có tác giả và người trong cuộc biết. Mình ko biết, mà cũng chả cần biết làm gì, vì người ta cũng ko muốn cho mình biết (nên anh FW mới thêu dệt nên bao nhiêu thứ li kì mờ ảo đấy chứ )
    Chị Angie nhạy cảm quá
    Chị cứ thích "ván bài lật ngửa" thế chẳng khác nào "dứt dây động rừng", cái người trong cuộc đó sẽ tìm mọi cách đánh lạc hướng chúng ta, còn cái anh FW thì sẽ mất cảm hứng sáng tác hĩ hĩ (nghe giống truyện trinh thám quá )
    Với lại ko nên hạn chế tầm nhìn của anh FW chỉ trong box này, biết đâu anh ý viết về nick trong box khác thì sao hén?
    @FW: Truyện của anh hay tới nỗi làm khơi dậy niềm hứng thú truyện cổ tích của em. Tối qua trước khi đi ngủ ngồi đọc vài truyện, cũng dzui dzui
    Truyện này cũng hay lắm : Bạch Tuyết và Hồng Hoa
    Truyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, trong 1 khu rừng nọ, có 3 mẹ con sống trong 1 căn nhà. Bên cửa sổ có trồng 2 cây hoa hồng, 1 màu trắng, 1 màu đỏ. Vì thế bà mẹ đặt tên cho 2 con gái của mình là Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Bỗng nhiên, trong 1 ngày đông giá rét, có 1 chú gấu đến xin đc sưởi ấm. 3 mẹ con đối xử rất nhân hậu với chú gấu. Cứ thế qua nhiều mùa đông. Đến 1 ngày, chú gấu hiện nguyên hình là 1 chàng hoàng tử. Để bày tỏ lòng biết ơn, chàng cưới Hồng Hoa, và để cho em trai của mình cưới Bạch Tuyết. Họ sống hạnh phúc đến trọn đời
    Em liên tưởng đến câu chuyện của anh FW sẽ có phần 3 như sau:
    Sau khi dẫn Bạch Yến đi khắp nơi trong vườn địa đàng, cuối cùng, No home, nhầm, Nohomme đưa Bạch Yến tới 1 khu vườn hoa hồng. Chàng khẽ nghiêng mình, ngắt 1 bông hoa hồng trắng, quì xuống chân Bạch Yến và nói 3 tiếng thiêng liêng : "Anh yêu em. Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Hãy nhận bông hồng này của anh nhé?" Bạch Yến khẽ rùng mình, một cảm giác mới mẻ len lỏi trong tim nàng. Điều đó là gì? Đầu óc cả tin và non nớt của nàng cho rằng đó chỉ có thể là tình yêu. Nàng run rẩy, đón nhận hạnh phúc đến quá bất ngờ.[em sắp sặc ]
    Nhưng hỡi ôi, khi bàn tay người đẹp vừa chạm vào bông hồng trắng, mặt Nohomme biến sắc, chàng thét lên :"Đó là 1 lời nguyền! Lời nguyền của Glueck!". Bầu trời trở nên xám xịt, mặt đất ầm ầm rung chuyển. 1 tia sét loé lên cắt ngang nền trời. Nohomme đẹp trai biến mất, thay vào đó là một sinh vật khổng lồ dữ tợn: 1 con gấu trắng với đôi mắt màu đỏ như máu !!! Con gấu hét lên: "Ta là gấu đây! Ta sẽ ăn thịt nhà ngươi! gràoo grừ ". Tội nghiệp Bạch Yến! Cô bé ngây thơ dễ thương chưa hề biết đến những nỗi đau đớn trong đời, dù là nhỏ nhất. Nay phải đối mặt với mối đe dọa khủng khiếp mà ko có một ai thân thích ở bên mình. Nàng run rẩy, mặt cắt ko còn hột máu, đứng như chôn chân tại chỗ, đón nhận tai họa sắp giáng xuống mái đầu trẻ dại. Nhưng may thay, bỗng nhiên nàng oà khóc. Thứ vũ khí lợi hại nhất của người con gái. Nước mắt! Ôi chao nước mắt! Những giọt nước mắt thần kì! Xua tan mây đen tối tăm và âm u của những âm mưu huyền bí. Những giọt nước mắt trong suốt và long lanh, điểm xuyết lên đôi mắt nàng tạo nên 1 vẻ kiều diễm lạ kì! Cái đẹp có khả năng đánh bại cái ác và chống lại mọi mưu mô!
    Câu chuyện đến đây tạm dừng vì em phải...té để đi học Với lại cũng ko biết để câu chuyện tiếp diễn thế nào, chắc phải cho con gấu ngoạm đầu Bạch Yến
    Thôi thì em lại xin làm độc giả của anh FW vậy.
    Trông chờ sáng tác tiếp theo của anh
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chị Angie nhắc lỗi khéo thế!
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    BN Blue lại không đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng liệu pháp do BS Angie kê rồi , y chang mọi lần. Dù BS Angie hành ngôn tiếng Việt vô cùng trong sáng và mạch lạc. [ Xem ra BS Angie còn phải bỏ công trâu bò nhiều cho BN Blue đây.
    quote-bluesss_mizu_ha viết lúc 05:23 ngày 10/04/2007:
    @Angie: Ớ ờ chị Angie, ko phải truyện anh FW viết cho chị sao? hĩ hĩ [/QUOTE]
    Hĩ hĩ hĩ, Wing viết theo yêu cầu của Angie, nhưng mà là về Bạch Yến Blue đấy chứ.
    Khì khì khì, lý do BS Angie đọc ra được thông điệp thì đã có bài phía trên với cựu BS Wing rồi. Không cứ là phải cần đến nhạy cảm mới đọc ra được đâu.
    Còn từ nhạy cảm, BS Angie sẽ dành một góc trong một bài chẩn bệnh sau này cho BN Blue (Bạch Yến) trong Trường xưa, lớp cũ. BN Blue (Bạch Yến) không cần lo.
    BN Blue (Bạch Yến) đừng lo 3 điểm vàng vàng trên kia.
    1/ Cựu BS Wing chỉ viết sau sự kiện mà thôi, nên không lo chuyện...động đậy gì hết.
    2/ Và cũng chẳng nick nào hơi đâu đi đánh lạc hướng đâu. BS Angie được phân khá nhiều vai trong các truyện của cựu BS Wing đó thôi, mà BS Angie có react gì đâu? (Nếu không muốn nói là chiếm % lớn trong suối nguồn cảm hứng của cựu BS Wing. ) Lần này BS Angie cũng có vinh hạnh nhận một vai trong câu chuyện của cựu BS Wing.
    3/ Cựu BS Wing cũng sẽ không mất cảm hứng sáng tác gì cả, trong lần này và trong những lần sau.
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc Angie viết mà cứ tưởng mình là ai đó còn Angie đang là FW. Có khi nào thế không nhỉ? Một nhân vật nào đó phân đôi tính cách dưới 2 cái nick khác nhau! Một ý tưởng không tệ! Nhưng dù sao thì FW cũng muốn nhắc lại, kẻo BS Angie không chừng lại bị lây bệnh tưởng của BN (thậm chí hơi có triệu chứng nặng hơn rồi!) là FW miễn bình luận!. BS Angie cũng là người đọc và người đọc nào thì cũng có quyền tưởng tượng, mà vì đây lại là chuyện cổ tích cho nên trí tưởng tượng ắt phong phú hơn bình luận nhiều, thành ra, ai tưởng tượng sao cũng được! FW không nói gì thêm đâu nhé!
    Kết luận là miễn bình luận!
    Cám ơn Mizu lo lắng FW cạn cảm xúc sáng tác. Nhưng mà còn sống được ngày nào thì còn cảm nhận được, quan sát, học hỏi thêm được và dĩ nhiên là còn sáng tác được, không sợ cạn vốn đâu! Mà cũng giống như Mizu nói đấy, FW có nhiều nguồn đề tài lắm, không chỉ trong box LHP đâu, đôi khi đề tài đó lấy từ một mẩu chuyện trên báo không chừng, thành ra FW cứ miễn bình luận để BS Angie tha hồ "bói" tiếp!
    Nói thiệt là đọc Angie viết, FW cứ tủm tỉm cười!

Chia sẻ trang này