1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký ngày xưa của 1 người, http://www8.ttvnol.com/forum/tacphamvanhoc/124924/trang-13.ttvn
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế...
    Hôm nay k bình yên, k k-bình-yên, cũng k buồn, kiệt sức tí thoai.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    http://www.9htv83.com/forums/index.php?s=eff32d074c8ec6fb66ce9a982c583f12&showtopic=816&st=0&#entry14294
    Lời một anh bạn an ủi, hay chính ra chỉ là chỉ ra một giải pháp thôi, cho một cô bạn.
    darkavenger:
    Dec 20 2006, 06:11 AM
    I have no comment for these books since i have never read any of them. I just think, being mentally weak atm, you are carried by whatever happens in your life. You may notice that I have purposely opened my blog to you, and I can say there are not many ppl who can read it. What I want to tell you by doing so?
    I learned, in a hard way, how to forget. Now I can forget anything when needed. Of course its only momentary, and sooner or later, all the pains will make me burst, once for good. Then things keep turning around in a circle, until one day I find a way to get out of it, as said in your last blog entry. But at least, for the time being, forgetting give you strength to continue your life, whether you find it worthless or not. Dont let yourself fall down or you may regret.
    So I mean, just forget, forget everything and sleep. It makes your head feel numb but ít better compared to the pain.
    Personally I dont think its good to let ppl know about how you are feeling right now. Certainly some good friends will provide you warm comfort, making you feet a lil bit better. But once their words fade, and I''m pretty sure nothing can last long in your mind now, you will find yourself deep in freezing loneliness again.
    Only you can help, or save yourself.
    Good luck.
    binbinbush:
    Dec 31 2006, 05:50 PM
    VMĐ tâm trạng nhất lớp mình là chắc rồi. Chính ra chú làm văn sỹ hay hơn làm khoa học.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    "Yêu" là gì? trích từ 1 cái blog vớ vẩn, và lời bình của mình
    1/ Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi ***g ngực?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là THÍCH.
    2/ Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
    Cái này không có gì mới so với bài GDCD trong sách lớp 11.
    3/ Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.
    Làm gì có yêu mà k có tí thèm muốn chớ. Hơ hơ.
    4/ Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là MAY MẮN
    Sai nhá. Cái này quan trọng à, mình mà k muốn khoe ng mình yêu với mọi ng thì mình k yêu họ ĐỦ đâu.
    5/ Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
    Đó chưa phải là yêu? Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.
    Cái này gọi là LỢI DỤNG.
    6/ Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
    Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.
    Cái này gọi là NGU.
    7/ Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
    Đó không phải là yêu? đó là TÌNH BẠN.
    Sai nhá. Tình bạn cũng giúp tha thứ, nhưng tha thứ thì k là tình bạn.
    8/ Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
    Bạn không yêu họ rồi vì? bạn đã NÓI DỐI.
    Hị hị
    9/ Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
    Nó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG THẢO.
    Như trên thôi, tụi TVTY sẽ nói là NGU.
    Thế... nhưng........
    10/ Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
    Đó mới là YÊU.
    Hoặc đó là vì bạn là HOMO SENTIMENTALIS!
    11/ Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận?
    Đó mới là YÊU.
    Hoặc bạn là chàng Paul yêu quý hình ảnh chàng Paul không tự cho phép mình yêu em vợ sau cái chết của vợ.
    12/ Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ?
    Đó mới là YÊU.
    Bạn hoặc là THỰC TẾ hoặc là THÍCH THỦ DÂM TINH THẦN.
    13/ Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa?
    Đó mới là YÊU .
    Như comment 10.
    14/ Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng?
    Đó mới là YÊU.
    Như comment 11.
    15/ Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
    Nếu có thì đó là YÊU.
    K hiểu muốn nói gì luôn. Ý là hiến giác mạc như trong phìm HQ đó hả?
    Bạn đã sẵn sàng cho một tình YÊU chưa ???
    [hè hè]Chưa. [/hè hè]
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hổng hiểu câu này, Angie giải thích kỹ kỹ thêm giùm đi
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    http://www8.ttvnol.com/forum/lhp/823691/trang-45.ttvn
    NB: Câu nhận định xanh lá cây là câu mỉa mai cái câu kia.
    He he, đọc lại thì thấy sai mất roài, từ CHỈ CÓ THỂ YÊU trở thành KHÔNG THỂ YÊU. Anyway, ng đã dramatic thì bất cứ sự kiện gì cũng có thể dramatize nó lên đc thôi. Tui là tui rành cái này lắm.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [topic]889270[/topic]
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Yêu? Anh định nghĩa thế nào là TY? Hay anh vo tròn 1 mớ cảm xúc hỗn độn của nhớ mong, giận hờn, của cô độc, sợ hãi lại thành 1 mớ bòng bong. Rồi anh ko biết gọi đó là gì nên anh đặt tên cho nó là TY?
    Signature của 1 bạn.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 21/01/2008
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em trai
    Phụ nữ, 4-9-2007
    Chị đi học năm nào cũng lãnh phần thưởng xuất sắc. Em đì đẹt hai năm một lớp. Dạy em học, chị hết mắng chửi đến năn nỉ, có lúc tức giận tát em đến đỏ bừng mặt mày, em vẫn nhe răng cười hiền lành: ?oThì chị Hai cứ để em ở lại học một năm nữa cho cứng, có sao đâu.? Chị dở khóc dở cười vì em. Ba hết đánh đòn tới giảng đạo lý, em cũng chỉ ráng tới năm lớp 7 rồi thôi: ?oChị Hai học giỏi, ba để chị Hai đi học, con ở nhà làm tiếp ba.?
    Kể từ đó, ngày mùa em theo ba dắt trâu ra ruộng, cày đất, dọn cỏ, xuống giống?Mùa rẫy, em cuốc đất, gánh phân, gieo hạt?Em thay chị gánh hết công việc nhà một cách tự nhiên như là bổn phận, không một lời tị nạnh, so bì.
    Chị ra thị xã trọ học. Chủ nhật nào không về, em chất lên xe đạp nào gạo, nào củi, cá, rau?chở ra nhà trọ cho chị. Chị vẫn nhớ mãi cái lưng áo em đẫm mồ hôi và mái tóc vàng hoe cháy nắng. Em cười hiền lành với khuôn mặt sạm đen nắng gió, miệng tía lia kể cho chị nghe chuyện con bò nhà mình làm sao bị gãy chân, em đi nơm cá trúng lớn một bữa như thế nào?Em phóc lên xe đạp, vặn vẹo đạp về trên con đường đầy ổ gà. Nhìn dáng em nhỏ thó, gầy còm dần khuất mà thương quá.
    Chị lên Sài Gòn học đại học. Vài tháng một lần, em theo xe đò, đầu đội gạo, vai quảy giỏ xách đựng đầy khô cá lóc, mấy củ khoai, túm rau vườn nhà?những thứ quà quê mộc mạc mà dù xách nặng, em vẫn cứ nhất định mang lên cho chị Hai vì thương chị: ?oỞ Sài Gòn làm gì có mấy thứ này mà ăn.? Em vô tư ngồi chồm hổm trên ghế nướng khoai, huyên thuyên đủ chuyện quê nhà làm đám bạn chị cười bò lăn cả tuần chưa dứt?Mùi khoai nướng đọng lại trong lòng chị nghẹn ngào.
    Chị ra trường đi làm, sáng sáng chị tha thướt áo dài phóng xe máy đến sở. Em ở quê nhà mỗi sáng lùa vội chén cơm nguội rồi dắt trâu ra đồng. Em hãnh diện khoe với đám bạn bè trong xóm chị Hai tài giỏi, cái gì cũng thông thạo. Em vô tư không biết bài học làm chị, chị Hai học hoài vẫn không thuộc.
    Má sinh ra em mới hai năm thì má mất. Em lớn lên không có vòng tay âu yếm ngọt ngào của tình mẹ. Là con trai út, lại là cháu đích tôn, nhà nghèo nên em không được cưng chiều đúng như vai trò em đang có. Ngược lại, chị Hai có tất cả những may mắn mà số phận dành cho. Em ôm hết nhọc nhằn khổ cực để chị được gót son, tóc dài. Út ơi! Một đời này chị mắc nợ em rồi.
    Đứng giữa làng quê xanh thẳm bình yên, nghe mùi gió đồng thơm mênh mông bao dung, chị hổ thẹn thấy mình đóng nhầm vai. Lẽ ra chị là em út, còn em là anh Hai.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    - What if you tame me, then you walk away?
    What if I tame you, then I have to leave?
    - At least you''ve got a chance to tame and to be tamed...

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm Mặt Trời
    Để Sáng và Cô đơn

    Chữ ký của 1 bạn.

Chia sẻ trang này