1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy Bút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tuladutday, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tùy Bút

    Khi rảnh, tôi ưa viết nhăng viết cuội. Nói một cách đúng hơn, như mấy đứa bạn của tôi gọi là viết nhảm. Thế thôi.
    Nhưng có những lúc ghi xuống được đôi điều, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát hơn - như vừa trút bỏ được gánh nặng trên thân. Tựa một người có thói quen suy nghĩ bằng chữ. Không có chữ, chắc dòng suy nghĩ của tôi bị quẩn quanh, phong tỏa.

    Viết cũng như trò chuyện với người khác. Những con chữ nối nhau thành một nhịp cầu bắc từ tâm hồn này đến tâm hồn kia.Có những lúc tôi nghĩ, viết là một hạnh phúc. Một người bạn tôi mới quen nói thêm, đọc cũng là một hạnh phúc. Ừ nhỉ, tôi có niềm hạnh phúc đọc trước khi có cái hạnh phúc viết.

    Sáng nay trên đường đi làm, khi đi qua hồ, tôi chợt nhìn thấy một dải sương mù. Mùa xuân sắp đến. Tôi mỉm cười - dường như hạnh phúc. Chẳng phải tôi yêu mùa Xuân hơn mùa Hè. Nhưng cái dải sương mù ấy thật lạ lùng, bí ẩn.

    Khi tình cờ đọc bài thơ này, tôi cũng có cảm giác hạnh phúc như nhìn thấy dải sương mù sáng nay. Tôi không thể tạo ra dải sương mù huyền nhiệm ấy, cũng như tôi không thể viết ra bài thơ này. Một người khác đã viết hộ tôi, và cho tôi niềm hạnh phúc mà tôi không thể tự tạo cho chính mình.


    Điều Gì Đó Trong Mưa

    Cơn mưa cuối ngày vừa xóa hết hôm qua
    trời thiếu vắng hay lòng người thiếu vắng?
    một giọt dư rơi xuống cành thầm lặng
    cũng đủ làm con chim sẻ bay đi

    Xoè bàn tay không chạm một điều chi
    bởi khoảng trống bây giờ mênh mông lắm
    quờ quạng tìm một cái gì để nắm
    sao hụt hẫng hoài hở những bước chân!
    Mưa quên mất rồi bao nhịp điệu bâng khuâng
    mưa chỉ tỉ tê... để rồi im lặng
    trong giọt thời gian hình như len vị mặn
    mùi gió biển nồng hay nước mắt tình nhân?

    Con chim sẻ vừa bay về chốn xa xăm
    tìm tổ ấm rúc mình vào trốn tránh
    em cũng sợ mùa ngâu rét lắm
    nhưng không thể tìm hơi ấm nơi anh!

    Vì có một điều gì đó mong manh
    theo bong bóng mưa mới vừa vỡ mất
    này người con trai luôn đi tìm sự thật
    anh có bao giờ yêu ảo ảnh - em không?


    Đi là đến...
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Viết để giải toả. Đọc để chiêm nghiệm.
    Mỗi người đều ẩn chứa trong mình những nỗi niềm không dễ tìm được người tri kỷ mà chia sẻ......
    Đôi lúc cái bàn phím có khi lại hoá thành "tri kỷ" rất tốt đấy...
    Vậy thì G hãy viết đi........
  3. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nó đi du học, là 1 cách để tránh xa cái điều mà nó muốn mà không đạt. Nó sắp về. Nó nói sẽ có quà hoành tráng cho mình. Mình muốn chẳng là gì, chỉ là một chút hãnh diện một chút vui. Nó nghĩ rằng mình khác hơn 1 năm về trước. Dĩ nhiên là khác. Cuối tuần nó về...
    Đến chẳng là đi....
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thì viết nhăng cuội? Viết cũng là cách để giảm stress, giải tỏa nỗi niềm mà. Trước kia mình viết cho riêng mình đọc, buồn vui nhân đôi chia đôi cùng trang giấy. Bây giờ mình viết không chỉ cho riêng mình thôi. Hơn 01 năm trở lại đây, ngoài cách viết như một cách để giải tỏa lòng mình (giống kiểu giải tỏa vỉa hè nhỉ), mình còn có những người bạn tâm giao, sẻ chia thật đáng quý. Nhưng, 01 năm chưa là gì đâu nhỉ? Thời gian sẽ giúp ta sàn lọc ngọc-cát trong đời. Nhưng hy vọng tìm được nhiều Ngọc trong đời cũng là một cách tin vào cuộc sống, rồi ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm qua, bạn nhỉ?
  5. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Hoàn! Mỗi khi typing em như trò chuyện với mình, có khi như lại đang nói với người khác. Chẳng biết được nữa, cũng chẳng biết để làm gì nhưng có những lúc cứ thích typing...
  6. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật con tròn 3 tuổi, chẳng biết làm gì cho con cả. Định tổ chức vui 1 tý ở nhà, nhưng gọi cho mấy đứa bạn đứa thì con sốt, đứa thì con ho, đứa lại đi công tác. Đinh gọi cho mọi người trong 3C nhưng cứ gặp nhau chan chát rồi, bây giờ lại gặp nhau nữa. Cuối năm gần Tết ai cũng bận nháo nhào cuống cuồng. Thế là thôi, chẳng làm gì ở nhà nữa cả. Sáng đi làm mua ít bánh kẹo, bim bim mang đến lớp đưa cô, nói với cô tổ chức ở lớp cho con. Nghĩ lại thấy tội cho con. Có lẽ chiều về sớm đón con, rồi cho con đi chụp ảnh. Mua bánh để con còn thổi nến nữa chứ nhỉ?
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, cho chị Tina chúc mừng Sinh nhật bé nhé. Tặng bé hoa này (vì trong này ko có bánh kẹo gì hết á). Chiều nay bạn về sớm đi, dẫn bé đi chụp hình, mua cho bé ổ bánh kem nhỏ nhỏ, đưa bé đến nơi nào đấy bé thích, cười nụ cười trọn vẹn với bé, vậy là 01 Sinh nhật vui rùi. Sinh nhật Tina, mình cũng thường làm đơn giản vậy thôi, chủ yếu là làm cho bé vui thôi mà, không cần tổ chức rình rang, rình rang thường chỉ dành cho người lớn, trẻ con, đơn giản hơn chúng ta mà. Nhưng Bạn nhớ chụp hình bé nhé, để mỗi năm mỗi nhìn lại, được thấy bé đã lớn được bao nhiêu rồi, và,... gởi hình em cho chị Na xem với nhé
  8. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Biển nhớ và chị Na nhé. Hôm qua mình cho bé đi chụp ảnh, rồi ra Hàng Bồ mua bánh Bùi Công Trung để bé thổi nến. Sau đấy cả nhà đi ăn 1 bữa ở Lim. Lúc đầu nói đi chụp ảnh thì thích lắm, nhưng khổ nỗi mới 3 tuổi chưa biết làm dáng nên lúc chụp mặt cứ đần thối ra , đến là buồn cười. Mẹ thì tham muốn chụp nhiều, đến nỗi vừa chụp vừa ngủ gật. Mà cái bọn Phú Thành bi giờ chụp đắt thế những 33k/kiểu, chẳng hiểu nó đắt ở cái gì, thế mà tận đến 28 Tết nó mới cho lấy ảnh.
    Khi nào thì SN chị Na đấy mẹ Biển nhớ?
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Nick của mình là Biển nhỏ, Bạn ui, hì hì. Lấy nick Biển nhớ mà chưa xin giấy tác quyền của TCS, Ông trách chít. Nhưng đúng là 100 người thì 100 người đọc thành cái nick Biển nhớ như Bạn vậy
    Ui, vậy là chắc qua tết chị Na mí được xem hình bé rùi, có phải là bé trai không? Chắc là bé trai nên 3 tuổi mà chưa bít làm điệu phải không? Mình nhớ Tina hồi đó mới 19 tháng, tóc mới có mấy sợi mà điệu đà ghê lém, đi chụp hình mà mẹ biểu làm gì cũng làm, bây giờ nhìn lại thật đáng iu, hôm nào sẽ gởi cho em bé xem nhé. ma chị Tina cũng chưa biết em bé tên gì đấy.
    Ở HN chụp hình mắc nhỉ, NT chỉ 20 ngàn thui. Thành phố lớn mà, cái gì cũng đắt đỏ.
    Ah, cũng sắp đến SN chị Tina rùi, hôm ấy chị Tina cũng sẽ được đi chụp hình, đòi mẹ làm cho ổ bánh SN có Tom và Jerry (Na thích phim hoạt hình này lém), mẹ nói "thui, năm nay H5N1, không có bánh SN được con à", thía là cô nàng dỗi, cô nàng nói "thế thì thôi, mẹ đừng làm SN gì cho con nữa"
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nghe đi nghe lại bài hát này mà vẫn ko chán :
    http://www.music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=24&id=5185
    Thôi , thế là học xong những bài cuối cùng trước khi nghỉ Tết rồi . Sau Tết , chắc tầm 4/2 dương lịch , lại biến vào SG học tiếp kì II . Mong học sớm sớm nhanh nhanh lên để đến hè là ta tha hồ đi du lịch .

Chia sẻ trang này