1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy Bút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tuladutday, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fireworks

    Fireworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đọc được nhưng "vô tình" của một người mà ta trân trọng, đọc được trong một ngày những tưởng sẽ không ngước đầu lên được.
    Ta trận trong những gì mà bạn ta đã viết ra, viết trong nước mắt, khói thuốc .. trong những đêm không ngủ. Xen kẽ đâu đó những bài viết của bạn là những dòng những bài thơ mà ta lượm lặt đâu đó, thấy hay, ưng ý mà post lên, gọi là để hoà nhịp.
    Hì, không ngờ trong 1 ngày bù đầu vì công việc lại đọc được những dòng văn cũ, ở một trang web mới..
  2. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu một cuộc tình ...
    ...Em như gả nghèo trắng tay mơ ước xây lâu đài tráng lệ
    Những hờn ghen, những điều tưởng bình thường nào ngờ hoá tệ
    người giận người..., ta hờn trách hoá công...
    bắt đầu một cuộc tình....là bắt đầu từ những con số không ...
    yêu đã khó....sống cùng tình yêu càng khó *
    những ước mơ chợt bay vèo như cánh gió
    nhìn sâu vào đời, hy vọng....mãi yêu...
    xin hãy cho mình được hiểu nhau nhiều
    để trái tim không đi hoang cùng nỗi nhớ
    để những ước mơ không lang thang tìm cái cớ
    xây dựng ngày mai..bằng những hư ảo mong manh
    tình yêu rồi cũng vụt thoáng qua nhanh
    chỉ còn lại những cảm thông sớm tối ..
    con người rồi cũng già theo tuổi ...
    chạy mãi theo tình ...tình có bền vững được sao ?
  3. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng avatar mới, những tấm hình tĩnh lặng:
    [​IMG]
    http://www5.ttvnol.com/uploaded2/Tuladutday/picture005_e***ed-1.jpg
    http://www5.ttvnol.com/uploaded2/Tuladutday/picture003_e***ed-1.jpg
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ vô tình bước qua nhau , lang thang , gặp , rồi lại xa ...........................
    Người vô tình cứ để mình bơ vơ trơ chọi giữa ngàn trùng , mình lại vô tình làm tim ai xao động , mình lại lướt qua . Vô tình nối tiếp vô tình . Tất cả còn lại là gì ?!
    ..................... 1 trái tim vô tình ............................
  5. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đang mơ màng ngủ thì hắn gọi điện: máy tính tớ hỏng cậu bảo thằng cu nào đến làm lại hộ tớ với. Hôm nay chủ nhật NV phải nghỉ ngơi nên hẹn hắn ngày mai. Định ngủ tiếp thì thấy mẹ nói: Vợ chồng thằng H đang tham gia mục đặt câu hỏi cho khán giả với Quang Thắng ở chương trình Ở nhà chủ nhật. Vội vàng bật TV lên xem ừ hắn và Hồng Hạnh cùng với cậu con trai kháu khỉnh. Thấy buồn cười muốn khoe mình đang trên TV mà không dám khoe, bầy đặt máy tính hỏng. Thấy gia đình hắn dạo này hạnh phúc mình cũng thấy mừng. Mà kể từ lần gặp hắn lần trước đến giờ là gần 10 tháng rồi, nhanh thật. Mẹ mình lại lẩm bẩm tại mình kén cá chọn canh. Chẹp số phận rồi nói làm gì nữa........
  6. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc nay m ì nh th èm được ở biển Cửa Đại thế khôngg biết. Thèm cực ý, thèm vô cùng luôn. Thèm cái cảm giác cách đây 1 năm 3 chị em gái và 2 đứa trẻ con, lang thang khắp Hội An, 3 chiều giờ bó ngồi nhìn biển đến khi trời nhá nhem tối mới chịu về khách sạn. Giờ thì chị em mỗi đứa 1 phương đứa đông bán cầu đứa tây bán cầu. Nhanh quá! 1 năm trôi qua.. Vẫn cảm nhận rõ ràng cái cảm giác cách đây 1 năm. Bỏ lại công việc, tắt điện thoại 3 chị em lang thang cả tháng trời. Lúc đó không phải là vui, mà là sự đầm ấm xẻ chia của chị em gái với nhau. Những chiều gió heo may hơi lành lạnh ngồi ở bờ biển 2 đứa kia thì kể chuyện trên trời dưới bể cho nhau nghe, mình lúc thì nằm dài trên ghế nhìn trời đất, lúc thì ôm gối nheo mắt nhìn thoe những con sóng. Hai đứa trẻ con thì tha hồ nghịch cát, 1 đứa được gọi là Trouble maker, 1 đứa là Good boy. Trouble maker thì muốn xuống nước nhưng trời hơi lạnh không dám cho nó xuống biển vì sợ bị ướt và lạnh. Nhưng nó cửa giả vờ ngã để bị ướt quần áo mà khi bị ướt là phải thay, mà thay đồ thì phải cởi ra, mà cởi ra thì nó sẽ không còn đồ trên người không còn nữa thì sẽ không bị ướt nữa và nó được xuống biển. Thằng Good boy thì nhát như cáy cứ bám lấy mẹ. Nhớ cái cảm giác khi ở khách sạn sáng dậy mở cửa sổ gió se lạnh ùa vào phòng, nhìn xuống dưới bà con tất tả cho 1 ngày mới, những ngọn cây rạp mình xuống vì gió. Nhớ cảm giác buổi tối lang thang ở phố cổ về, lùa trẻ con vào bồn tắm cho chúng, chúng té nước vào mình ướt hết tóc bết lại. Những tiếng cười khanh khách khoái chí của chúng. Nhớ đến 11h đêm chúng ngủ hết, đèn ngủ vàng heo hắt chị em thủ thỉ buôn chuyện. Nhớ lúc on điện thoại lên gọi về cho mẹ mẽ khẽ nói về đi, cả 3 đứa chúng mày đi lâu thế mẹ nhớ lắm. Nhớ, nhớ vô cùng, thèm cũng thèm vô cùng. Đến khi nào lại được như thế nữa nhỉ? Bây giờ muốn nhưng không thể.
  7. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    hình đẹp quá
  8. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Căng như 1 sợi dây đàn, muốn ngủ 1 giấc mà còn nhiều thứ phải làm quá cơ. Làm sao đây? Mai phải nộp hồ sơ rồi, mà trong tay bây giờ chưa có giá, có lèo tèo vài cái catalog...Mother nhà nó, được thì làm không thì out...Sang năm làm lại.....Đau đầu......Thôi về ăn cơm vơi má ma, hôm nay pá pa lên đến công ty chơi vậy mà chẳng nói chuyện gì được. Về thề nào cũng được nghe bài ca.....Chán nghe mấy cái bài giáo huấn lắm rồi....Muốn chui vào chăn ngủ....Khi nào thì được nghỉ ngơi nhỉ nhỉ???
  9. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Xong nốt công việc tuần này chắc phải ngủ bù vài ngày cho đã. Cả 1 tuần chạy long tóc gáy mà chẳng việc gì vào việc gì cả. Nhiều lúc cứ đi trên đường như 1 con điên. Chợt nhận ra rằng mọi thứ hoa mỹ đều phù phiếm. Những người nói ít, sự chân thành của những người bạn làm nó trân trọng hơn tất cả. Trong những lúc bế tắc, những lúc khó khăn mới biết được ai tốt ai xấu, ai là bạn ai là bè. Ngẫm thấy buồn cười bạn nó toàn đàn ông. Toàn những người ít khi gặp nó, ít khi nói chuyện với nó nhưng lại là người khi nó khó là có mặt. Nó không thể nói với người ta 1 câu 1 lời hay ho bao giờ cả, trong đầu nó chỉ biết và thầm cảm ơn cuộc đời đã cho nó những người bạn như thế. Nó cần những ai cần nó, còn ai không cần đến nó cũng thế thôi. Khi nó mệt mỏi, khi nó chán nản luôn có người bên cạnh nó. Có người nó để kêu, để nói hay thậm chí chẳng nói gì cả chỉ đi lang thang với nó hay ngồi im lặng hàng giờ với nó ở hàng cafe.
    Có lẽ đó là điều may mắn mà ông trời ban cho nó.
    Sau tuần này nó sẽ sống thực tế hơn, vì bản thân nó hơn. Chỉnh chu vào công việc, nó bê trễ công việc mấy tháng nay rồi. Nếu cứ đà như thế thì trượt dốc mãi thì coi như xong. Ngẫm đi nghĩ lại từ 1 đứa SV nghèo 2 bàn tay trắng đi lên, lo cho các em đủ đầy, lo cho gia đình đến giờ còn chơ lơ lại 1 mình lại tiếp tục cho chính bản thân mình. Mẹ nó thì thương nó vất vả từ lúc nhỏ, đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi an nhàn. Mẹ Sợ nó lại sa đà vào chuyện gì đó rồi lại khổ tiếp...mẹ nó thương nó nhất. Nó biết mà.
    Lắc đầu, quay quay cái đầu mấy cái, mở to mắt....mỗi khi muốn tỉnh táo hơn nó vẫn làm vậy. Mà bây giờ phải đi ngủ, mai còn ối thứ phải làm. Kệ ai, kệ đời muốn làm gì thì làm...Nó ngủ, mai làm việc tiếp....
  10. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    sắp đông rồi ... lạnh rồi ... hôm rồi bất chợt thốt lên 1 câu với đứa bạn " hình như tình yêu của tao luôn đi theo mùa hoa sữa ... " nó mắng ta đa cảm quá ... thế thì không tốt rồi ... phải rồi , đa cảm đến mức cảm nhận được cả cái biểu đồ tình cảm mà người ta dành cho ta đến mức nào ... hài hước !
    ta đã nói với anh ta sẽ không bao giờ là ta của anh nữa ... vậy sao mà những trăn trở không bao giờ ngủ yên ... khi gặp lại anh , cái cảm giác bồi hồi như mới lần đầu yêu ... lừa dối cảm xúc của chính mình thật là khó khăn ... xa anh rồi , mới nhận thấy ta yêu anh nhiều đến mức nào ... sao cuộc đời lại đầy những điều ngang trái đến đau lòng đến vậy ...?
    anh đến với những cảm xúc nhẹ nhàng ...rồi anh đi để lại cho ta những đớn đau thế này sao ? những lúc muốn khóc mà không cho phép mình khóc ... ta sợ , nếu ta tự buông mình ra , dù chỉ 1 lần thôi ... ta sẽ gục ngã ... tại sao yêu nhau không đến được với nhau ? tuổi tác không phải là vấn đề nhưng nó là cả 1 khoảng cách ... những lời khuyên dành cho ta , rằng nên coi anh là 1 kẻ đê tiện , rằng anh không đáng để ta đau khổ nhiều như thế ... nhưng ta không thể , không thể hận được anh , bởi nếu ta là anh , ta vẫn sẽ chọn như anh . dù sao , anh cũng là một người đàn ông ... anh cần đi theo lý trí của mình ...
    đã hết rồi vậy sao còn vấn vương ?
    đã hết rồi mà sao còn ám ảnh ?
    những kí ức vô tình ... đớn đau đến vô cùng...

Chia sẻ trang này