1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy Bút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tuladutday, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    chưa thực sự là nhẹ nhàng và thanh thản chị ạ ... có lẽ tại em yếu đuối quá !
  2. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Bé iu! Cố lên em, em mạnh mẽ đó chứ không mạnh mẽ sao làm được những điều như vậy. Chẳng có gì là mãi mãi cả bé iu ạ....Tất cả chỉ là phù du...bọt bèo....
  3. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    chỉ là tự mình bảo vệ lấy mình đi qua cơn bão thôi chị ... em sợ em gục rồi không đứng dậy nổi nữa ...!
    em đừng khóc
    yêu thương bây giờ xa lắm
    nên ai sẽ là người lau nước mắt cho em ?
    tất cả rồi sẽ qua ... ngaỳ mai sẽ đến !

  4. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ngán ngẩm và mệt mỏi nơi mình có thể ngả vào để nghỉ thì lại không phải là nơi mình muốn. Chán! Chán thật ấy....Cầm điện thoại bấm bấm muốn a lô để rủ đi lang thang rồi lại thôi, vì không muốn người khác mất thời gian vì mình....Nhưng mai mà chán quá chắc sẽ đi để relax....muốn yên tĩnh muốn nghỉ ngơi...
  5. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cả nể là nguyên nhân của tất cả mọi rắc rối......
    Dửng dưng...lạnh lùng......ích kỷ....có lẽ sẽ tốt hơn.....
    Chưa làm được những gì mình muốn khó chịu.......
    Và khi đã hết thích thì còn gì phải bận tâm đâu.....

  6. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    có đôi khi thấy mình thật nhạt nhẽo, mọi cố gắng đều là vô ích.
    có đôi khi thấy mình thật đáng sợ......
    có đôi khi muốn dò xét tất cả mọi người, muốn biết cái gì đang ở đằng sau. Ta an ủi mình rằng ta ko phải là duy nhất, tất cả đều đang tham gia trò chơi.
    có đôi khi muốn mình đủ dũng cảm để xé rách mọi thứ....
    có đôi khi khao khát được gặp một người, để có thể nói thật nhiều mà ko phải nói gì cả.
    Được Dims sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 13/11/2006
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    " Sự dối trá giết chết niềm tin, nhưng sự thật trần trụi cũng không làm nó sống được ".
    Đôi khi biết quá rõ cũng chẳng phải là tốt đâu ạ. Cứ lờ mờ 1 tí còn có cái mà tưởng tượng, nuôi sống cái mình đang giữ gìn và hơn hết là để dễ thở chị ạ.
    APC đi chị ơi Have fun !
  8. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0

    He he cô em ơi
    Nếu: " Sự dối trá giết chết niềm tin, nhưng sự thật trần trụi cũng không làm nó sống được ".
    Nhưng: người ta bảo không có lòng tin thì sẽ chết thế thì tin vào điều không thật thì sống thế nào nhỉ???
    Mà thôi nói những cái này làm gì nhỉ nặng đầu, chị chán ba cái mớ ỉ ôi triết lý lắm. Những gì thở ra ở trên đâu phải là tất cả mình đâu. Nó chỉ là 1 chốc 1 lát, một thứ cảm xúc nhất thời thoảng qua không rõ ràng không đáng để bận tâm. Đừng có như bác sỹ nhìn đâu cũng thấy vi trùng thì làm sao mà sống được.
    Have fun!
  9. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ Mình không phải là người ưa thích sự chán chường. Rất thích câu nói ?ophàm những kẻ cứ thích thổi phình nỗi buồn của mình lên thì chết cũng đáng kiếp?. Rất ghét những kẻ cứ đem nỗi buồn của mình rải ra trên diễn đàn. Vậy mà hình như mình đang đích thị là kẻ đó trong mắt mọi người ở đây. Trời ơi, thật thế ư?
    Mà có gì đáng để mình phải buồn kia chứ? Công việc thì mặc xác công việc, không thích làm nữa thì nghỉ đi chơi cơ mà, để mặc cho bọn chúng vùng vẫy , chả chết đâu mà lo.
    Nhưng tại sao lại có tâm trạng này cơ chứ? Hình như là mình đang nuối tiếc, tiếc cho một mùa thu mĩ miều nữa lại đã qua. Mà cái công viên cạnh nhà, mùa này rồi sao lá cứ tươi non, xanh ngăn ngắt ra ấy nhỉ. Và nắng nữa, sao mới đầu đông mà nắng cứ trốn đi đâu ấy. Chiều hôm nọ đi qua hồ Tây, thấy mọi người bơi thuyền vui quá. Lâu lắm lắm rồi, chẳng còn dịp lượn xe lòng vòng trên đường Thanh niên nữa, còn chuyện ngắm mặt trời đi ngủ trên hồ hình như đã là chuyện cổ tích...Bạn gái học cùng giờ thì thành "những người đàn bà đau khổ"...
    Mà dạo này mình hay nghe nhạc Trịnh, Có lẽ mình nên ít nghe nhạc Trịnh Công Sơn thôi. Không thì mình cũng thành lẩn thẩn, vẩn vơ mất rồi. Mình không thích nghe Hồng Nhung hát nhạc Trịnh, nó tròn trịa, trơn tru quá. ...
    Xin cho bốn mùa, đất trời lặng gió
    Đường trần em đi, hoa vàng mấy độ
    Những đường cỏ lá, từng giọt sương thu.........
  10. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái ngồi cùng với Lê Vân ở cafe Pari Deily bà này nói với mình là tao sẽ viết tự truyện mày ạ. Mình không tin. Mình còn bảo là văn bà viết thì hổ nó đọc à. Bẵng đi một thời gian từ hồi tháng 7 bà ấy rủ rê đi nghỉ ở Purama mình không đi được đến giờ không gặp lại. Vậy mà sách bà ấy ại thành hot. Cũng được gửi tặng 1 quyển nhưng chưa đọc, chắc phải đọc xem nó hot đến thế nào???
    Được Dims sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 15/11/2006

Chia sẻ trang này