1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy Bút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tuladutday, 17/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ta lang thang trong suy nghĩ, vẩn vơ với những hoài niệm cũ kỹ. Với những giấc mơ màu đen, ta chợt nhận ra rằng cuộc sống đâu như ta ấp ủ từ dạo mới bước chân vào. Vì sao lóe sáng, ước vọng lóe sáng và lý tưởng tắt lịm...
  2. chieu_thu_buon

    chieu_thu_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    20t nhìn lại ta cảm giác thật trống trải cảm giác thật buồn.cuộc sống vẫn tiếp diễn với những vòng quay nghiệt ngã ta vẫn phải bước đi.ta sống cho chính ta hay cho người khác vậy???????????
  3. _Neu_

    _Neu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi về thể lực, mệt mỏi vì công việc, mệt mỏi vì tất thảy...muốn ngả vào anh...nhưng không phải người em yêu. Chúa ơi! Em điên rồi...Mai anh đi rồi....Em không nhớ anh ...nhưng thèm nghe giọng nói của anh mỗi lần anh hỏi thăm em...Em à! Về chưa......em à...lang thang đi....Những tối cùng anh lang thang khắp HN, ngồi trong xe nghe nhạc và nghe anh thủ thỉ và nhìn TP về đêm...Sao lại thế? Em không muốn!......
  4. _Neu_

    _Neu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thế nào thì gọi là yêu nhỉ???
  5. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều thứ cần phải củng cố thậm chí phải xây dựng lại...Cái nào làm trước cái nào làm sau...và lại gần như bắt đầu từ đầu...Mệt mỏi nhỉ? Chẳng lẽ sau bao nhiêu năm giờ lại là Zero? Số mình cứ long đong thế 38 tuổi mới đứng số 39 tuổi mới giàu...và 2010 mới hãy làm ăn nhớn....Lâu xế không biết...Mẹ ơi! con muốn nghỉ...
  6. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cho cùng thì chẳng có gì là tuyệt đối cả . Có thể hôm nay (hay thậm chí là bây giờ) nháo nhào cuống cuồng lo đến bạc cả mặt nhưng mai hay có khi là ngay 1 lúc sau lại thấy bình thường chẳng có gì đáng phải lo. Có những lúc nghĩ rằng mình sâu sắc sau đó lại nhận ra rằng mình thật hời hợt, nông nổi và chẳng hiểu gì cả Hôm qua cô em gái nói về sự bực tức với bà hàng xóm khuyên nó rằng chẳng làm gì phải bực cả, cái gì mình cho là quan trọng nó sẽ là quan trọng, còn cho nó không quan trọng thì nó cũng bình thường như mọi thứ mà thôi... Tất cả tùy thuộc vào cách nghĩ của bản thân mà thôi...
    Tự nhiên lại muốn bỏ cái dự án mà mình đang hùng hục làm... Nếu làm lại thêm nhiều cái phải lao tâm khổ tứ theo, nếu không thì vẫn vậy, có khi lại nhàn nhã hơn. Chẳng biết thế nào, chỉ còn có 1 ngày để hoàn thiện nốt...muốn bỏ cuộc...muốn ngủ 1 giấc mà không phải lo nghĩ gì...Nhưng chắc đêm nay vẫn phải thức để làm cho xong giấy tờ hồ sơ. Sao mà lúc này mình lười thế không biết
  7. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Giờ này vẫn ngồi ở công ty với một mớ hổ lốn giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng, báo cáo, cam kết....sao mà ngán thế...chẳng muốn làm tẹo nào. Hay em bỏ không làm nữa à anh? Suốt ngày cứ đánh nhau vì giá...một lúc lại có thông tin điều chỉnh lại...Thấy chán vì cứ phải bon chen vì tiền. Lại ước giá mà mình tham tiền nhỉ thì sức chiến đấu vì công việc chắc mạnh mẽ hơn.
    Hôm nay cả nhà về QN, một mình ở nhà 3 hôm, thử xem 3 hôm này sống một mình thế nào từ bé đến giờ chưa bao giờ phải 1 mình cả. Nếu mà không bận thì có phải được lang thang đêm không cơ chứ. Ức thật!
  8. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Một ngày giống như trên mây, chẳng được việc gì có ích....
  9. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    KHÔNG LỜI!
  10. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cùng nắm chặt tay, cùng xây đắp ngày mai.....

Chia sẻ trang này