1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy Bút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tuladutday, 17/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Neu_

    _Neu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Anh đang cho em chơi trò bịt mắt bắt dê à?
    Được _Neu_ sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 14/12/2006
  2. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Không phải trò bịt mắt bắt dê, mà là chơi trận giả
    [​IMG]
  3. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cuộc sống
    Hôm qua (cũng không rảnh rỗi lắm) chui vào blog của anh bạn. Đọc anh ấy viết về cô con gái cưng. Giống y chang bạn Mít nhà mình.
    Bạn Mít nhà mình cực nhát, con gián bạn ấy cũng sợ, nhìn thấy con chuồn chuồn ở gần bạn ấy co dúm tứ chi cả lại.....Nhưng bạn ấy lại muốn thò tay vào miệng con mèo Bukso để kéo cái lưỡi để xem cái lưỡi của của nó thế nèo, muốn sờ vào râu con chó nhà hàng xóm để vặt râu nó....
    Giấc mơ LX150
    Hồi đầu năm nói với em gái: chị làm ăn cuối năm chị sẽ mua cho mày 1 cái LX 150. Hồi tháng 7 cũng định mua rồi việc nọ việc kia lại bị trì hoãn vẫn chưa mua được. Đêm qua đi ngủ sớm hẳn hơn so với mọi hôm. Và mơ thấy LX xuống chỉ còn 4k. Mình thích xe màu trắng, rồi thuê người vẽ con chuồn chuồn màu cam lên.....(chăng hiểu sao mình rất tích hình con chuồn chuồn trên đồ dùng). Phê thế không biết. Rồi cũng tỉnh! Chẳng có LX giá 4k, và lời hứa với em gái cũng không thực hiện được cho dù giờ mình có cả tỷ đồng đi chăng nữa....
  4. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mít dạo này thích xem Tom và Jery, con mèo đuổi con chuột. Nhưng cứ mỗi lần con mèo bị ngã sóng xoài hay bị bẹp như con gián là bạn ấy cười khanh khách, khoái chí. Tiếng cười cực kỳ trong sáng. Yêu ghê! Chỉ muốn xông vào cắn cho bạn ấy mấy cái cho bõ...ghét...Thèm! Giá mà bây giờ mình là bạn ấy nhỉ? Mà bạn ấy dạo này hay lý luận ghê cơ. Mà lại còn mắc bệnh hay thắt mắc: sao với tại sao...Có những cái thắc mắc đến bố tớ cũng không trả lời được...Ghét kinh! Mà bạn ấy giống như cái gương ý. Mẹ tớ hay mắng con mèo Bukso mỗi khi nó nghịch: này Bukso mày đừng có lằng nhằng tao đánh cho đấy. Thế là bạn ấy cũng mắng Dì Y: Dì Y đừng có lằng nhằng tao đánh cho giờ đấy [:P, lại còn chống tay ra đằng sau mông giống như bà cụ nữa. Nhà tớ ai có động tác đặc biệt, hay câu nói nào mang tính chất "bản quyền" đều bị bạn ấy phản chiếu hay copy lại...Bạn ấy dạo này có chuyện gì không đồng ý là lại giơ ngón tay út lên:hít-le, hít-le. Thế đấy bé tẹo mà mà đã biết dọa nghỉ chơi người ta mỗi khi không được chiều theo ý, đã có mầm mống "chiến tranh" rồi. Nên chẳng trách người lớn mỗi khi có chuyện......
  5. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Còn chẵn 1 tháng nữa là sinh nhật bạn Mít mà tớ chẳng biết làm gì cho bạn ấy cả. Chủ nhật này là Noel cũng không biết mua quà gì cho bạn ấy nữa. Tớ muốn tổ chức cái gì đó cho đông để bạn ấy vui đùa. Nhưng trong lúc này tớ ghét sự ồn ào, nên tớ chẳng có hứng gì để mà tổ chức cả. Những gì mà tớ muốn làm cho bạn ấy rồi lại không thực hiện được tớ thấy áy náy, giống như tớ mắc tội với bạn ấy ý. Muốn bù đắp cho bạn Mít nhưng chẳng biết bù bằng cái gì, cái gì cũng như là thừa nhưng dường như lại chẳng đủ. No-el thì còn 6 ngày mà sinh nhật còn 25 ngày làm gì nhỉ??? Tớ muốn sinh nhật bạn Mít có 1 cái dấu ấn gì đó để mỗi khi kể chuyện sinh nhật của bạn Mít cho bạn ấy nghe đều có 1 kỷ niệm không thể quên được. Ai cho tớ lời khuyên được không?
  6. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh, ôm thương yêu vào lòng, ngủ một giấc đến khi nheo nheo mở mắt từng ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi vào phòng. Ấm áp, hạnh phúc!
  7. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ấm áp, hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy ánh mắt, nụ cười trên môi yêu thương của mình. Trong sáng, yên ấm và ngọt ngào vô cùng! Sẽ không bao giờ đánh đổi!
    Tự hào lắm cơ và yêu lắm lắm cơ!
  8. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    thèm lắm cơ cái cảm giác bình yên ... sóng đã ngừng thét gào , nhưng sóng vẫn vỗ bờ ... sóng ngầm đấy ! những nỗi buồn như ánh lửa le lói trên đống củi cháy âm ỉ ... cứ âm ỉ thế thôi , mà cũng đủ làm bỏng tay đấy ...
    nó bảo nó sợ bị lãnh cảm ... , khi được ôm , được hôn , nó không còn tìm được cái cảm giác như ngày xưa nữa .... phải chăng , nó đã chẳng còn yêu ?
    những người đàn ông cứ thích bước vào cuộc đời nó , phá tan đi những ngày tháng bình yên của nó ... người ta thấy nó cô đơn , sợ nó cô đơn , nên giang cánh tay ấy ra để che chở chăng ... nhưng chẳng che chở nổi nó ...
    một đứa con gái sống với cả 1 bầu trời đầy màu xám thì đến đâu cũng kéo theo những vầng mây xám mà thôi ....
    sao nỗi buồn cứ đeo bám em mãi từ ngày bé thơ ?

  9. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Sao thế em, mãi mà vẫn chưa bình yên được à? Nụ cười rồi sẽ hong khô tất cả nỗi buồn...
  10. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tuần này có 2 buổi tối không ăn cơm ở nhà, không mở Mèo đuổi chuột cho bạn Mít xem được. Có hẳn 3 ngày nghỉ để ở bên bạn ấy. Đi đâu nhỉ? Tớ muốn đến 1 cái resort nào đó để nghỉ ngơi, gạ mãi cả nhà chẳng ai đi cùng.

Chia sẻ trang này