1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy Bút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tuladutday, 17/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Sáng nào đưa bạn Mít đến trường qua mấy cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Bạn ấy đều nói: đèn đỏ dừng lại, đèn xanh được đi, đèn vàng cũng dừng lại. Hôm nào mất điện TP giống như ong vỡ tổ, chẳng có ai chịu dừng lại rối tung hỗn loạn...và tớ hình như cũng đang mất điện. Tớ chẳng có đèn xanh cũng chẳng có đèn đỏ...tớ cứ đi và làm theo cảm tính của tớ...Tớ lờ đi tiếng còi tuýt cảnh báo đi sai của CSGT....Rồi tớ lại băn khoăn thế có sao không nhỉ?
    Tuần này tớ bị cuốn vào công việc của cuối năm, bận không ngẩng lên được. Có những lúc tớ nản, cực kỳ nản bởi không thấy lối thoát cho công việc, bao nhiêu cố gắng mà kết quả chẳng thấy đâu. Oải. Tớ muốn buông xuôi. Những khó khăn này đáng lẽ không có trên đường của tớ....Rồi ngày hôm sau chẳng biết có phải may mắn không từng sự bế tắc của công việc được tháo gỡ từng bước một nhưng không kết thúc. Hết việc này chưa kịp lo xong lại đối diện với việc tiếp theo...tớ thấy sức tớ có giới hạn và lại thở dài ngao ngán....Chẳng ai bắt tớ phải khổ như thế cả....nhưng cứ thấy cậu chỉ có một mình tớ lại không thể dừng lại được...Đến hôm nay tớ tạm hài lòng với kết quả công việc của tớ mặc dù nó không được mỹ mãn như tớ mong, dù sao tớ vẫn có chút may mắn...
    Từ bé đến giờ tớ chưa bao giờ phải sống một mình cả, tớ sợ cái cảnh lủi thủi, tớ sợ về đến nhà bốn xung quanh là sự vắng lặng, tớ sợ trong nhà không có tiếng nói (tớ gọi đấy là cái sự không được nói tiếng người). Cho nên có những lúc giận sôi lên, tức điên tớ muốn bỏ mặc cậu...Rồi tớ lại sợ, sợ cậu bị một mình sợ cậu có cái cảm giác sợ giống tớ...Rồi tớ lại tiếp tục...và tớ lại đối mặt với khó khăn....
  2. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang nghe "Only time" ngọt ngào, da diết!
    http://www.koolpages.com/vyhuynh/Onlytime.html
    Who can say where the road goes, where the day flows. Only time.
    And who can say if your love grows, as your heart chose. Only time.
    Who can say why your heart sighs as your love flies. Only time.
    And who can say why your heart cries, when your love lies. Only time
    Who can say when the roads meet, that love might be in your heart.
    And who can say when the day sleeps if the night keeps all your heart ?
    Who can say if your love grows,
    As your heart chose?
    Only time...
    And who can say where the road goes,
    Where the day flows?
    Only time...
    Who knows?
    Only time...
    Who knows?
    Only time...

    Được Dims sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 31/12/2006
  3. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    thời gian cứ bình lặng trôi qua , 1 năm đã qua đi ... tất cả đều quá bình lặng .... chẳng ai biết được đằng sau sự bình lặng đó là sự giằng xé thế nào ...
    nó cứ ngỡ hắn yêu nó , nó đang hi vọng hắn sẽ yêu nó đủ để giữ được nó , thay đổi được nó ... nhưng không , suy cho cùng thì nó cũng chỉ là 1 món đồ chơi không hơn , không kém ....
    1/1/2007 , lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được cái sự cô đơn và buồn chán đến ghê gớm như thế .... công việc đòi hỏi con người ta phải hi sinh những lợi ích cá nhân , để sống cho công việc ... nó đi làm cả ngày , sự đánh đổi kệch cỡm cho cái buổi tối lần trước ... đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào ....
    nó gặp 1 người bạn đưa người yêu đi trong TTTM , nó chạnh lòng ... trời bất chợt mưa , nó buồn .... lạnh và cô đơn ... cái shop to đùng , 1 mình nó đứng coi cho đồng nghiệp đi ăn trưa ... nó không thấy đói , không thèm ăn .... nó không hiểu liệu nó có chịu đựng được tất cả những chuyện này trong bao lâu nữa ?
    đành chấp nhận tất cả để thực hiện những dự định của mình thôi !

    @ dims : chúc chị 1 năm mới hạnh phúc .... ngày mai sẽ đến chị nhỉ !
  4. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tks bé! Và nụ cười sẽ hong khô tất cả bé nhỉ!
  5. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Vừa cho bạn Mít ăn xong, bạn này ăn lâu ơi là lâu! Hôm nay mẹ và Yến về QN mấy ngày để cắt nốt 1 số giấy tờ trước khi rời VN. Chiều đón bạn Mít ở trường định bụng ra ABC ăn cái gì đó rồi về. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại trước sau gì vẫn phải 1 mình cơ mà. Tập dần đi cho quen. Thế là lại vòng ra chợ mua thức ăn, cái gì cũng 1 tý tẹo may mà mua buổi chiều tối chứ sáng sớm ra mà mua kiểu thế này chắc mấy bà bán hàng tế cho mà nghe. Xì xụp xào xào nấu nấu rồi cho bạn Mít xơi, đến lượt mình xơi thì ngại vẫn còn đậy ***g bàn để đấy. Không thể tải nổi thức ăn khi chỉ có một mình. Chẳng hiểu 2 tháng nữa rồi sẽ thế nào. Đã xác định tư tưởng cách đây 3 năm, đã chấp nhận hy sinh vì gia đình nhưng vẫn không thể chịu được khi nghĩ đến chuyện này. Phù....mà chẳng sao nhiều việc khó hơn nhiều mà vẫn vượt qua và làm được cơ mà...Thôi nào đi tắm cho bạn Mít, rồi dọn dẹp nhà cửa, đi giặt quần áo...9h30 là phải cho bạn ấy ngủ để 6h30 sáng mai bạn ấy còn dậy đi học. Loanh quanh thế là hết buổi tối. Bạn ấy đang xem Tom và Jery khoái chí cười khanh khách trong sáng vô cùng và yêu không biết tả thế nào nữa. Sung sướng và HP khi nhìn thấy và nghe bạn ấy cuời, chẳng thể so sánh hay đánh đổi ai với bạn ấy. Và thấy thêm yêu cuộc sống!
  6. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0

    DỞM
    Tôi đếch hiểu con người có còn bao nhiêu nông cạn nữa
    Những tham lam giao thít lấy mới vừa
    Tôi đếch hiểu cuộc đời là nắng sớm hay chiều mưa
    Cứ thoắt đổi lại hiện nguyên hình kẻ cầm cương ghìm cô độc
    Tôi đếch hiểu nước mắt trong hay là đục
    Mà tàn nhẫn với mình miết nát dục tình vừa chớm mọc
    Dởm mùa
    Tôi hỏi lạnh gì đông
    Thu có gì hay
    Và xuân có gì vui
    Có cháy lửa, thắt trái tim trong tiếng ve rỉ rên nắng hè hầm hập đổ
    Dởm tình
    Tôi hỏi yêu có gì chân tình
    Thương có gì trìu mến
    Và con người nỗi nhớ nào thành tên
    Tôi hỏi mình bao nhiêu đắng nữa đủ cốc đầy làm vơi cái khát thèm
    Bao nhiêu ngọt ngào làm hoa cỏ mơn man khoảng khắc trái tim mình run lên lạc nhịp
    Bao nhiêu thời gian...
    Tôi đếch hiểu con người cần gì hơn ngoài những điều vốn sáo mòn ảo vọng
    Cần gì hơn những giấc mơ ngơ ngáo ăn sâu vào tiềm thức
    Những thứ tuyệt vời trên trang sách
    Và...tôi!
    Tôi đếch hiểu mình đang làm gì
    Như cố cảm nhận thấy nỗi đau để biết mình còn đang hiện hữu
    Những cái tên nào đã rung niềm cảm thương bằng hữu
    Những cái tên nào tráo trở điêu toa
    Bắt nhịp cùng ma quái ác tà
    Tôi đếch hiểu đời mình thương cỏ lá trăng hoa
    Nhận được gì về hay toàn những thứ mong manh dễ vỡ
    Tôi chán chẳng muốn hiểu cuộc đời này với những thứ ẩm ương như kẻ khờ đọc thơ đầu ngõ
    Hay tiếng khóc thằng say trong đêm nằm bết ở bên đường.
    Trong một lúc đã cảm thấy rất thương
    Rồi bất chợt biết dưng dưng để bạt mạng qua đường
    Mùa dởm tình
    Lá chẳng thèm rơi
    Cứ rờn xanh qua tháng ngày với ký ức nhỏ nhoi về làm tổ
    Và trong ngực căng phập phồng trái tim nằm thở
    Lấy lại sức mình bởi nhằn nhọc vừa qua
    Mùa tới hoa sẽ vẫn là hoa
    Xuân lại tươi tắn trước hiên nhà
    Tôi đếch cần hiểu gì xa thêm nữa
    Những thứ dởm đời biết tránh để mà qua​
    VH-VTA
    Được Dims sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 09/01/2007
  7. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    còn có điều gì không "dởm" nữa không chị ???
    yêu thương sao mà xa quá ?
  8. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cái không "dởm" là cái THẬT, bé ạ!
  9. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    À mà bé ơi có 1 cái này nữa chị thấy không rởm bé ạ. Đó là cứ online nhiều, có nhiều bài trên ttvn có nghĩa là đang rảnh, đang rảnh nghĩa là không có việc gì để làm, mà không có việc gì để làm thì không có money mà không có money thì bức xúc.....mà chị thì bị người ta nói là chị đang trong giai đoạn bức xúc. Hí hí thế thì hoá ra chị đang vô công rồi nghề và không có xiền. Nghĩ cái kiểu con tằm nó nhả ra tơ thế này thì đau đầu nhỉ???
    Được Dims sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 10/01/2007
  10. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    THỂ DIỆN
    (Copy của Thu Vy Le)
    Xưa nay, chị sống rất nhiệt tình, không màu mè, khách sáo . Tánh chị ruột để ngoài da, nghĩ sao nói vậy nhưng gần hai năm nay chị đã vì hai chữ thể diện mà chấp nhận cảnh chồng hờ, vợ tạm để giữ mặt mũi cho cha mẹ, cho các con song có đôi khi ngồi một mình trong bóng đêm, chị thấy buồn lắm
    Những lần anh có điện thoại , chị luôn luôn chạy trốn vì cứ sợ lỡ anh nói lớn quá và chị phải nghe những lời ngụy tạo hay phô trương của anh thì lại buồn và mặc cảm . Anh bao giờ cũng khoe con anh giỏi là vì nó giống anh, việc thiên hạ chưa nhờ thì anh đã sốt sắng lãnh và làm chăm chỉ để lấy tiếng, anh luôn miệng khen vợ của thằng này hiền, chiều chồng, vợ thằng kia đẹp, chịu chơi ?. con người ta bịnh thì anh sốt sắng thăm hỏi góp ý , gọi bác sĩ dùm ?.
    Chị nhìn bốn đứa con mình rồi cười buồn ? không biết anh đưa tuị nó đi bác sĩ được mấy lần trong mười năm khi chị và anh thành hôn ? chưa một lần anh ngủ với con lúc khỏe mạnh chứ nói gì đến đau ốm ?
    Việc nhà sửa chữa thì đầy dẫy mà nếu anh có làm được điều gì thì kể lể hết ngày này qua tháng nọ
    Chị bực mình nên không thèm dạy hai đứa con riêng của anh học hành nữa, chỉ ba tháng thôi, chúng rớt lụi đụi hết các môn học vậy mà khi có người hỏi đến, anh vẫn ngoác miệng bảo ?ohai đứa lớn học khá lắm ? . Không biết anh nói như vậy có phải tại muốn giữ thể diện không ?
    Anh đi chơi không hề cho chị biết nơi anh đến để phòng trường hợp có chuyện gì chị gọi . Chị cũng chẳng cần vì chị đã thề, có chết, chị cũng không cần anh thương hại, bố thí sự lo lắng một cách gượng gạo vô tình, hời hợt như thế
    Hôm qua chị đưa các con đi shop và bất thình lình bị ra máu , em chị quýnh quáng lo, nó hỏi chị về anh
    - ổng ở đâu để em gọi
    chị thều thào
    - chị đâu có biết ? nhưng không cần gọi đâu ? dìu chị ra xe ngồi nghỉ một chút là tỉnh hà
    Chị tập cho trái tim mình, cuộc sống mình độc lập, nghĩa là không cần có anh nhưng khi thấy anh lo lắng cho người khác, chị thấy tủi
    sao chị lại vì chữ thể diện mà chấp nhận cảnh chồng hờ vợ tạm như thế này để chôn vùi tuổi xuân của mình nhỉ ?
    rồi chị sẽ còn lại gì ở cuối đời ??
    trong bóng đêm vẫn là khoảng không, bốn bề vắng lạnh, câu trả lời vẫn chỉ là tiếng côn trùng rỉ rả ngoài hiên nhà ?.

Chia sẻ trang này