1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy Bút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tuladutday, 17/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Thiếu thời gian quaaaaaaá! Thời gian nào để làm, thời gian nào cho gia đình, thời gian nào để chơi, thời gian nào cho bạn, thời gian nào cho bản thân, thời gian nào để làm những gì mình thích....một ngày không có 36 tiếng để mình chia đều mọi thứ trong 1 tuần nhỉ?
  2. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    CHUYẾN ĐI KHÔNG TÍNH TRƯỚC
    Con người giống như chim ấy nhỉ, nay ở đây mai đã ở chỗ khác thật xa là xa. Mà cho đến sáng ngày hôm qua mình cũng không nghĩ rằng giờ này mình đang ngồi ở đây một nơi cách xa cả ngàn km và ngồi gõ những dòng này .
    Không hấp tấp cũng chẳng vội vàng khi quyết định lên đường, nó cứ như đã được lập trình sẵn. Sáng vẫn đưa con đi học hắn gọi điện rủ đi ăn sáng và cafe. Hẹn nhau 9h ra quán cafe trên phố QSứ, ngồi 1 lúc hắn chìa cái vé máy bay ra trước mặt: Bà đi đi đừng ở nhà, tôi thấy bà hình như có chuyện nhìn sắc mặt thấy có vẻ mệt mỏi nên nghỉ ngơi đi. Mình chìa tay cầm vé rất ngoan ngoãn: tôi không đi một mình Mít sẽ đi cùng với tôi? Thế là uống vội cốc trà nóng, mình quay trở về cty sắp xếp công việc. Chừng hơn 1 tiếng sau hắn lái xe chạy qua công ty chìa nốt cái vé nữa cho mình. Bà ok chưa? Ừ, thế là ổn. Nghía qua cái giờ bay trên vé. Quay vào công ty bọn NV thì kêu chết nhá, em mách....(Mách cái gì mà mách). Lo nốt việc.
    Đi về đón con, xin phép cô cho nghỉ. Về nhà mọi người ngạc nhiên cả 2 mẹ con sao lại về nhà vào giờ này. Bắc ghế lấy vali, nhặt quần áo sắp đồ.Vừa sắp đồ vừa nói: con với Mít đi chơi.Trước đây mẹ mình cũng đã quen với việc đang yên đang lành tự nhiên 2 mẹ con xách vali đi đâu đó vài ngày rồi về nên cũng chẳng nói gì chỉ hỏi: thế SN nó thì sao? (Chẹp) con cứ đi đã đến đâu hay đến đó, con đi một hoặc 2 hôm cùng lắm là chủ nhật có mặt ở nhà. ăn uống, nghỉ ngơi 1 lúc thấy điện thoại rung nhìn số. Xách vali, dắt con xuống, lên xe rồi đi ra sân bay. Suốt dọc đường từ nhà ra sân bay rồi đến nơi hầu như chẳng nói với nhau câu chuyện nào ngoài việc chọc ghẹo Mít. Lên máy bay 1 lúc Mít lăn ra ngủ, mình giở sách ra đọc rồi ngủ gật lúc nào không hay. Xuống máy bay hắn hỏi: bà muốn về đâu? Đưa tôi về KS nào đó ông đi công việc của ông đi, khi nào xong thì alô rồi đi ăn. Về KS tắm gội xong 2 mẹ con lại lăn ra xem TV rồi lại ngủ. Tối muộn hắn alô đi ăn, cafe xong rồi đưa 2 mẹ con về KS. Hắn lẳng cho mình cái laptop của hắn rồi đi . Sướng 1 cái là KS ở đây có wifi nên cứ ngồi trong phòng cũng có thể online được. Nếu không có cái laptop chắc mình cũng chán ngắc chẳng chịu ở lỳ trong KS cả ngày thế này.
    Hắn đi rồi mình mới nghĩ ra rằng chưa bao giờ hỏi hắn mỗi lần vào trong này làm việc hắn ăn ở thế nào, office trong này của hắn ở đâu. Nghĩ mình cũng tệ.Hắn thì luôn đi bên cạnh cuộc sống của mình giống như cái bóng, hắn biết khi nào mình cần gì, muốn gì. Mình cũng chẳng hiểu hắn là thế nào với mình nữa. Năm 2004 lúc mình thấy mệt mỏi và bế tắc nhất hắn bỏ công việc để đưa mình đi Sapa cả tuần trời, lần đó đi cả mẹ hắn cũng muốn đi nên đi cùng, ban đầu bà cứ tưởng mình là người yêu của hắn. Chật lất ra không phải. Chắc lúc đó bà ấy cũng thắc mắc chẳng hiểu ra làm sao.
    Với hắn mình thì chỉ muốn đi cùng hắn khi trời âm u bầu trời xám xịt hoặc lúc tâm trạng mình bất ổn. Bên cạnh hắn mình cảm giác cuộc sống bình lặng hơn, yên ả hơn. Chắc chỉ có hắn mới chịu được cái kiểu đi lang thang cả buổi với nhau mà chẳng nói 1 câu nào. Nhớ lại ngày trước có những lần lang thang trên đê sông Hồng gần cầu Đuống, dừng xe ngồi trên xe nghe nhạc cả buổi chiều rồi về. Mình thích nghe cái giọng trầm, ấm chậm dãi từng câu từng câu của hắn, có cảm tưởng giống như hắn sợ mình không nghe được nên mới nói như thế. Dường như với mình hắn chẳng bao giờ vội vàng. Mình chơi với hắn 8 năm rồi. Chẳng thể đặt tên cho cái quan hệ này là gì và khi hắn lấy vợ rồi thì thế nào nhỉ?
    Sáng 2 mẹ con dậy muộn mở mắt ra là 9h30, cầm điện thoại lên xem chỉ có mỗi cái 1 tin nhắn của hắn: trưa đợi rồi đi ăn nhé, đừng ăn trước. Đợi dài cả cổ đến hơn12h thì mới thấy cái mặt hắn, hắn mượn ô tô của bạn đến KS đưa 2 mẹ con đi ăn, ăn xong mình chẳng muốn đi đâu vì trời nắng nên lại về KS. Thế nên hắn lại công việc tiếp.
    Chiều 4h hắn quay trở lại cho Mít đi chơi công viên. Nhìn thấy co hổ Mít bảo mẹ ơi con muốn sờ râu con mèo to này?Con này không giống Bukso nhà mình đâu, mẹ sợ lắm. Hí hí con này chỉ giống mẹ thôi Mít nhờ?.Hắn cười và mình cũng cười. Nghĩ cuộc đời nhiều lúc cũng ?ođiên? thật.
    Tối đi ăn với đám bạn của hắn, mình bảo mình là chị gái của hắn, kẻ thì tin kẻ thì ngờ, nhưng tất cả đều phải gọi mình bằng chị lời thế không biết. Vì hẹn với chồng của con bé NV chỗ mình lúc 10h ở KS để nó gửi đồ ra cho vợ nên phải về KS sớm, không la cà thêm được. Hắn đưa mình về trước rồi quay lại với các bạn.
    Sau buổi chiều đi bộ nhiều, chắc mệt Mít đi ngủ ngay chẳng kịp tắm gội gì. Mình lại bật máy tính và online. Rồi lại ngồi thần ra suy nghĩ đắn đo không biết mai có nên về không, hay ở thêm 1 ngày lang thang shopping. Nhưng nắng và nóng không muốn đi đâu cả. Mai lại là SN Mít nữa, về nhà làm cái party nho nhỏ cho mấy anh em họ hàng đến chơi cho vui. Có lẽ là mai nên đi về thôi. Còn công việc đã giải quyết xong đâu, hợp đồng đang thực hiện dở. Đi như thế này cũng coi như là nghỉ ngơi rồi. Mai book vé rồi về.
  3. _Neu_

    _Neu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/1/2007.
    Lại một năm nữa trôi qua. Mình đã làm được những gì?? ... Được nhiều và chưa được cũng nhiều..... Một năm qua mình có nhiều niềm vui, lắm nỗi buồn, nhiều may mắn và cũng có rủi ro...Có những lúc mình mỉm cười hạnh phúc, và cũng không ít khi phải lặng lẻ khóc... Cuộc sống vốn phức tạp vậy đó. Dù muốn hay không mình cũng phải trải qua. Không nên quá tham lam để đòi ôm hết niềm vui và hạnh phúc vào mình. Những lúc buồn mình nên nghĩ đến những ngày vui để mà vượt qua. Đành vậy thôi.
    Năm mới đến rồi, bắt tay vào thực hiện những dự định mới. Hãy vui lên bạn nhé, tạo niềm phấn khởi cho một năm mới mà mình chưa thể biết được là nó sẽ như thế nào... Dù thế nào thì cuộc sống vẫn diễn ra và ta phải vượt qua nó.
    Happy New Year!! Good luck!!
    (Đôi lời chia xe với Dims)
  4. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Neu đã chia xẻ cùng tớ, tớ cảm tưởng rằng bạn rất giống tớ!
  5. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Oài, xem lại đã là 1 năm kể từ khi có topic này. Nhanh thật! Năm qua mình đã làm, đã được và đã mất gì nhỉ? Nghĩ đến được mà mất thì lại thấy ngán đến tận cổ. Cả một năm chẳng làm được 1 cái gì như đã dự tính: sửa nhà nói rồi cũng không làm được, mở rộng côn việc làm ăn cũng ngừng lại?bao nhiêu và bao nhiêu điều nhẩm tính từ đầu năm đều không thành hiện thực. Điều này thực sự là tồi tệ với mình. Đáng lẽ ra cả năm sẽ suôn sẻ, an nhàn?đáng lẽ ra trời rét căm căm thế này con gái mình phải được đi học bằng ô tô?đáng lẽ ra mình thích tiêu gì tùy thích mình muốn tiêu pha xai xỉ cũng chẳng ai ngăn?.đáng lẽ ra em mình sẽ có xe đẹp, điện thoại đẹp để dùng, mẹ thì rủng rỉnh tiền trong túi?Thế mà có những lúc mình phải tiết kiệm từng đồng, con mình vẫn phải đứng đằng trước xe cho gió rét lùa vào mặt táp vào người mỗi khi đi học bởi mình chưa mua được ô tô?e mình điện thoại hỏng không có cái mới để dùng?Tệ thế đấy! Nhưng cái mà mình hối tiếc nhất là lòng tin không còn, thật thảm hại?.
    Mà nghĩ thì chỉ thương những người thân yêu của mình đáng lẽ ra được đầy đủ hơn, sung sướng hơn nhưng lại phải chịu khó chịu khổ. Còn với mình chẳng sao cả. Bởi tính thích nghi của mình rất cao. Và ông trời không bất công với mình. Ông trời lấy đi của mình cái này thì sẽ bù cho mình cái khác. Mình không có người đàn ông cho riêng mình nhưng bù lại mình có những người đàn ông biết chia cay xẻ ngọt với mình khi mình cần mà không hề đòi hỏi bất kỳ điều gì. Mỗi người một vẻ chẳng ai giống ai. Có người chỉ đơn giản buổi chiều lang thang café vỉa hè để nói những câu chuyện tầm phào, có người bỏ công bỏ việc để theo mình mỗi khi mình muốn đi đâu đó, có người cả năm không bao giờ gặp cũng chẳng nói chuyện với nhau bao giờ nhưng mỗi khi có việc trọng đại trong đời là có bàn tay của người đó, và có người chìa bàn tay ra khi mình sa lầy?.ít nhất là có 4 người?.Như thế có phải là may mắn không? Cũng đáng để tự hào lắm chứ!
    Mình đang trầy trật gần như bắt đầu lại từ đầu do những khó khăn tự mình chuốc lấy, những khó khăn bình thường sẽ không có trên đường đi của mình?không dám kêu ai? sợ bị thương hại. Không phải mình sỹ diện. Mình không bao giờ tạo ra cho mình 1 cái vỏ hoành tráng: một người thành đạt trong KD, dư dả tiền nong, hào phóng, một người lúc nào cũng bóng lộn lịch sự, sang trọng?.mà trong khi ruột thì rỗng tuếch?Mình muốn sống với những gì mình thực có. Mình sẽ cố gắng làm lại?Có 1 bàn tay đang chìa ra mà mình không dám nắm?chẳng muốn phiền ai trong lúc này?.Sẽ suy nghĩ lại đến thứ 2 rồi quyết định?chờ nhé?
  6. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn chỉ cho em đường link này với một lời nhắn nhủ: "Đọc đi, để thấy rằng đời không là của riêng ai"...
    Đang tâm trạng, ngồi đọc một mạch mười mấy trang tùy bút, thấy lòng dịu lại, thấy gánh đời trên hai vai mình bỗng chốc nhẹ hơn chút ít...
    Chị ơi chị viết tiếp nhé.
  7. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại tất cả những gì lưu giữ trong cả một năm, tất cả từ đầu đến giờ là 1 cảm giác u uất, dằn vặt đôi lúc viển vông. Nhưng đến giờ thì đã khác.
    Không phải làm tất cả những gì mình muốn đều là tốt cả, kết quả đôi khi không dễ chịu chút nào. Nhưng đã tự cân bằng giữa lý trí với con tim, giữa đam mê với hiện thực, giữa hưởng thụ và trách nhiệm....Đã dung hoà được mọi thứ và mình thấy thanh thản hơn nhiều, và rồi sẽ trọn vẹn. ..Và điều mình mong muốn đã là hiện thực. Thanh thản, nhẹ nhàng bước tiếp!
    Được Dims sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 22/01/2007
  8. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Neu và IMT đã chia xẻ và đồng cảm. Những gì mình ghi lại trên đây chỉ làm cảm xúc nhất thời trong 1 lúc nào đó, có thể là vui, có lúc là buồn đôi khi là những gì cực kỳ viển vông không thực.
    IMT: với những người như chúng mình thì đời không là riêng của ai...Ghánh đời trên vai chúng mình nặng hơn kẻ khác mình vừa là mẹ vừa là cha. Hạnh phúc, yêu thương của bọn mình chính là những thiên thần bé nhỏ. Đó là sức lực, tinh thần để mình vượt qua mọi gian khó trên đời...Đó là TY và HP vô bờ bến không gì có thể sánh cùng. Tất cả những niềm vui, khổ đau ngoài đời đều là phù phiếm không xứng...Khi về bên chúng thấy bình yên thật ự và thấy yêu cuộc biết bao.
  9. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chĂt hy sinh nhiều thĂ cĂ 'ược lĂm li?t sỹ khĂng nh????
  10. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    RU CON MÙA ĐÔNG
    Sáng tác: Đặng Hữu Phúc
    Nào ngủ đi con mùa đông đang tới ngoài hiên
    Nào ngủ đi con mùa đông trên cánh bầy chim
    Bình yên bình yên giấc nồng Dịu êm dịu êm đóa hồng
    Đòng đưa đòng đưa lá vườn
    Ngày mai ngày mai nắng vàng tỏa trong giấc mơ xinh
    Ngủ đi nhé con ngoan nghe mẹ ru lời ru mùa đông
    Bình yên bình yên giấc nồng Dịu êm dịu êm đóa hồng
    Đòng đưa đòng đưa lá vườn
    Ngày mai ngày mai nắng vàng mở trang sách thơm hương
    Ngủ đi nhé con ngoan nghe mẹ ru vầng trăng tình thương
    Nào ngủ đi con vầng trăng lên sáng vành môi
    Nào ngủ đi con vầng trăng thơm ngát làn môi
    Bình yên bình yên giấc nồng Dịu êm dịu êm đóa hồng
    Đòng đưa đòng đưa lá vườn
    Ngày mai ngày mai nắng vàng tỏa trong giấc mơ xinh
    Ngủ đi nhé con ngoan nghe mẹ ru lời ru mùa đông
    Bình yên bình yên giấc nồng Dịu êm dịu êm đóa hồng
    Đòng đưa đòng đưa lá vườn Ngày mai ngày mai nắng vàng Bình yên bình yên giấc nồng Dịu êm dịu êm đóa hồng
    Đòng đưa đòng đưa lá vườn Ngày mai ngày mai nắng vàng

Chia sẻ trang này