1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy Bút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tuladutday, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gga

    gga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao dạo này mình lại tâm trạng với thời tiết mưa dầm này thế! Mưa không đủ lớn để cái gạt nước không phải gạt vội vàng, mưa không đủ to để mọi người trên đường phải hối hả. Mưa để người ta chẳng biết phải làm gì, đi đâu...để rồi cứ lang thang khắp các con phố HN. Rồi được nghe người hát...
    ......Đi bên em chiều trên phố vắng
    Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần.........
    Mình cũng không biết khi nào thì mình sẽ hết lãng đãng. Nhưng mình thích lang thang trong trời mưa hoặc trời lạnh, nhìn bà con lùng bùng trong cái áo mưa, co ro trong áo rét...Lang thang cả buổi có khi chẳng nói với nhau điều gì chỉ nghe Quang Dũng hát nhạc Trịnh. Rồi những lúc lang thang trên nẻo đường Tây Bắc, Hà Giang nghe người hát về mùa đông:
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Lại nhớ những chiều thả hồn đi hoang theo những cánh đồng làng mạc hai bên đường...nhớ những phút bình yên!!!
  2. gga

    gga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay việc cũng có kết quả giống như mình mong muốn, mọi việc êm thấm hơn mình nghĩ. Nhưng không hiểu sao lại có cảm giác không thỏa mãn, nó giống như thất bại? Tại sao?
  3. gga

    gga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngoài trời thì xám xịt mưa dầm dề ảm đạm. Nhân viên thì mở nhạc vàng nghe nhão cả ruột thấy chống chếnh, chẳng hiểu sao lại có cảm giác đó? Cộng thêm mấy hôm nay lại gặ prắc rối trong công việc lại càng làm mình cảm thấy không yên ổn. Rồi chiều nay cũng đã được giải quyết xong, nhưng vẫn nó không được trọn vẹn.
    Cảm giác buồn chẳng ra buồn mà vui cũng chẳn ra vui. Trưa ngồi ăn ở Hot rock với cậu kia mà cứ thấp tha thấp thỏm. Chiều ngồi văn phòng lại ước ao giá mà đang được ngồi ở góc quán rượu nào đó mà bù khú nhỉ, rồi lại muốn được ngồi trong rạp mà xem The Holiday ấm áp thật!
    Người kia thì đi họp ở YB từ hôm qua rồi lại tranh thủ làm 1 vòng Tây Bắc "Anh phải tranh thủ không thì hết mùa xuân không còn hoa...." Chẹp! Thế đấy....9h tối gọi cho mình rằng anh đang ở SP, SP không mưa nhưng mù lắm!!! Lại thêm 1 kẻ hình như có nốt ruồi ở chân. Muốn "tu" mà khó tu nổi. Cầu mong mình đừng rơi vào cái vòng luẩn quẩn với ái tình. Chuyện tình cảm làm mình quá mệt mỏi trong suốt năm qua, ảnh hưởng quá nhiều đến công việc và kế hoạch của mình. Một năm với 1 con số không tròn trĩnh nếu như không muốn nói là 1 số âm.
    Đã có đủ thông tin cho chuyến du hành sắp tới, khác mọi lần lần này mình chủ động cho chuyến đi từ thông tin, kế hoạch, thời gian và số người tham gia cùng. Mình hết thích chỉ có 2 người trên 1 chiếc xe rong ruổi trên đường. Nhưng vẫn thích lang thang trong trời mưa HN để nghe người hát. Rồi lại nghĩ khi nào thì mình hết lãng đãng???
  4. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Quả thật "trong cuộc sống không thể thiếu tình yêu" và lắm khi người ta rơi vào tình trạng "đi thì dở, ở không xong". Hay nói một cách khác là "tiến thoái lưỡng nan".
    Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.
    Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu.
    Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Đời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù.
    Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy.
    Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu, nhưng yêu thì cay đắng lắm".
    (ST- TCS)
  5. gga

    gga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Co dù thế nào, hay ai cười rằng anh đã hát 5 lần hay 6 lần "Phố xa" và "nỗi nhớ mùa đông" em vẫn thích nghe anh hát những bài này. Em dường như quên hết xung quanh mỗi khi cùng anh đắm chìm trong những giai điệu chẳng đầu chẳng cuối..."Hạnh phúc quá đơn sơ đời tôi đâu có ngờ hằng đêm cô bé chờ như cờ từng giấc mơ"....Em không đủ tự tin tin để đứng hát trước mọi người còn anh thì ngược lại...Em thích anh phiêu linh trong tiếng ghi ta dìu dặt của người nghệ sỹ khiếm thị. Xung quanh mọi người ghen tỵ vì em, vì anh....Em thíchnghe anh hát những câu không đầu không cuối.....hay những điệp khúc bất chợt anh nhớ ra rồi lại hát. Có những người nghĩ rằng em đang fall in love nhưng có lẽ không vì có thế nếu lại fall in love rồi e lại sẽ lost...Em không muốn thế, e chỉ muốn những chiều mưa hay khi trên quán cafe quen thuộc anh lại hát em nghe những bản tình ca mà cả em cả anh đều thích.
  6. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Trời không nắng cho mây hồng........Mây qua mau.....
    ......Em không muốn đọc những gì anh viết, em sợ...mặc dù nó không đầu không cuối...u uất dằn vặt....Cuộc đời có bao lâu???
    Em đang nghe Quang Dũng hát YÊU EM DÀI LÂU, cái CD mỗi khi trèo lên xe a ngồi là tai em được nghe...nhẹ nhàng, thiết tha...
    YÊU EM DÀI LÂU.
    Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ
    Đưa anh đi tìm vần thơ
    Qua công viên lá rơi trên con đường về
    Bỗng nhiên nghe lòng đan ước mơ
    Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào
    Cho bão tố về làm chiêm bao
    Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu
    Anh muốn yêu em dài lâu
    Anh muốn yêu em dài lâu
    Anh muốn yêu em đậm sâu
    Anh đã thương em từ lâu
    Anh muốn yêu em dài lâu
    Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập
    Cho thiên thu là một giây
    Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật
    Đến khi loài chim quên lối bay
    Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào
    Nếu đời là một giấc chiêm bao
    Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu
    Anh muốn yêu em dài lâu
    Anh muốn yêu em dài lâu
    Anh muốn yêu em đậm sâu
    Anh đã thương em từ lâu
    Anh muốn yêu em dài lâu ​
    Mỏng manh or mong manh dễ vỡ??? Nên em không dám chạm vào....Đi bên em chiều trên phố vắng.....
  7. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Mình giống như thời tiết, thất thường và thay đổi.......
  8. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua bị hỏi 1 câu mà chưa trả lời: Nếu sống mà nặng về thì cảm thì tốt hay là xấu???
    Sáng nay gặp ánh mắt thâm quầng vì mất ngủ và thức đêm.
    Thời tiết lại se lạnh, không nóng nực oi bức như hôm qua.
    Em cũng thế, khác hôm qua!
  9. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
  10. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em sẽ đi ngủ sớm!!!!

Chia sẻ trang này