1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy Bút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tuladutday, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu cô không dám yêu, TY như một món đồ xa xỉ đối với cô. Cô không dám đón nhận bởi cô sợ sẽ gặp phải những khó khăn. Cô không dám đương đầu với chúng. Cô sợ cô thất bại và khi thất bại lại về con số 0 thậm chí dưới 0. Cô lại phải làm lại. Nên cô không vồn vã đón nhận tình cảm của ai.
    Thật trớ trêu! Đáng thương cho cô. Khi cô hồ hởi nhất để bắt đầu cho 1 trang mới trong cuộc đời mình thì ... cái điều cô không dám nghĩ đến đúng hơn cô không đủ cam đảm nghĩ đến lại đến với cô quá sớm. Bề ngoài cô vẫn thản nhiên nhưng trong lòng cô cảm thấy nhói đau. Cô không biết nói thế nào, nghĩ thế nào và làm thế nào? Dừng lại khi chưa quá muộn????????
    Trớ trêu!
  2. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cô bắt đầu dễ dãi với bản thân mình. Nên hay không nhỉ? Chẳng biết nữa. Đã từ lâu cô vẫn điều khiển được mình cơ mà. Bây giờ cô lại làm theo cảm tính, theo những gì mà cô thích. Cô thấy thoải mái hơn, nhưng lại sợ. Sợ lại đi phải vết xe cũ, sợ bị bước phải vào những cái na ná. Cô hy vọng niềm tin của cô được đặt đúng chỗ. Cũng chẳng biết thế nào nữa, có phải cô đăng đặt cược? Nhưng cô thích cái cảm giác lúc này. Dường như là sự thoả mãn đối với mọi thứ. Đúng là không có gì thay đổi nhanh như tâm tính của con người.
    Cảm tính ... nhất thời...
    Bọt bèo... phù du...
    Đôi lúc cô lâ?m tươ?ng mi?nh hiê?u ra đôi điê?u, rốt cục vâfn ca?m tính... phu? du... va? be?o bọt! Có một điê?u chắc chắn ră?ng đôi lúc cô tự cho phép mi?nh sống ca?m tính đểca?m nhận cái phu? du cu?a kiếp ngươ?i... va? chấp nhận cái be?o bọt cu?a Do?ng đơ?i.
    Bắt đầu chấp nhận.....
  3. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tennis, xông hơi, massage lang thang cafe, lại còn rượu chè. Cô là ai đấy? Đoan trang 1 chút đi không lại trượt xa bây giờ. Tự cô đánh mất điểm của mình. Tệ quá!
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ thỉnh thoảng tham gia cuộc vui với bạn bè nên uống một chút, hơi say một chút......Lúc ấy bạn mềm mại và nữ tính ra rất nhiều.....sự hấp dẫn người khác chính là ở chỗ đó Cuộc sống đã buồn nhiều rồi, đôi khi phải tự mình "gồng" lên trong đời sống tinh thần, vậy thì chả có lý do gì mà không vui khi gặp những người bạn đồng cảm......
    Cứ vui lên nhé tuladutday !

  5. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Anh! Em không tham lam cho mình một đời sống trọn vẹn, Em chỉ mong mỏi sự bình yên tương đối, để Em còn đủ tự tin vào chính mình mà bước tiếp.
    Em đang tự cân bằng giữa lý trí với con tim, giữa đam mê với hiện thực, giữa hưởng thụ và trách nhiệm....Dung hoà được sẽ thanh thản hơn nhiều, và sẽ trọn vẹn. ..Và Thanh thản chính là điều em cần.
    Nên nhiều lúc e cứ làm theo những gì mình muốn, cứ nói những gì mình thích miễn là nó đừng vi phạm đến đạo đức. Mặc kệ ai, mặc kệ đời muốn nghĩ gì thì nghĩ. Có lẽ thế thì dễ chịu hơn với chính bản thân mình. Phải không anh?
  6. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Vội vàng...nông nổi...hời hợt? Chẳng biết nữa. Cô không nghĩ là mình vội vàng, nhưng cô không hài lòng. Cô thấy cô hời hợt, và cô không hiểu rồi sẽ đi đến đâu. Có những lúc cô thấy ngao ngán. Ngao ngán chính cô. Dù khó khăn nhưng người ta có cái đích để hướng tới. Cái đích của cô là gì? Cô vẫn nói là đến đâu hay đến đó. Dường như nó gần giống với quan điểm sống gấp. Như thế có gọi là vô bổ? Có vô số sự lựa chọn. Cuộc sống bắt cô cái gì cũng phải chọn. Mua rau - chọn, mua cá - chọn, mua áo cũng chọn. Những cái nhìn đc cầm nắm được thì dễ chọn được cái tốt. Giá mà cuộc sống giống như toán học 1+1 chắc chắn bằng 2 thì việc chọn lựa sẽ dễ dàng biết bao. Oái oăm thay. Cuộc sống = Cuộc + sống, nên cứ phải cuộc và sống. Bây giờ thế nào tiếp tục hay không? Tệ nhất là nếu dừng bị mang tiếng là đùa cợt. Ác lắm. Không tham lam, cầu toàn, ngại phấn đấu nhưng cái gì chấp nhận lại muốn làm cho vẹn toàn không bị chê trách. Thấy Khó!
  7. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Kết quả sắp là zero, tệ hay không? Lường trước được rồi cơ mà. Lúc này dừng lại thì có nên không? Đi một hướng khác thì có bị mang tiếng có mới nới cũ? Nhiều lúc thấy ngại. Có lúc thấy buồn. Chỉ cần mình có nhã ý, gật đầu 1 cái là cuộc đời sẽ khác. Nhưng vẫn cứ là không. Cảm giac lúc này thật lơ lửng, giống như người muốn say mà không đủ rượu. Chống chếnh, thấy mình như kẻ lạc loài. Chẳng giận ai, giận mình long đong, giận số phận vất vả. Mình nói người khác nhu nhược, nhưng chính mình nhu nhược với bản thân.
  8. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Túm lại thấy cô vẫn thế, nóng nảy bồng bột. Vẫn không kiểm soát nổi bản thân mỗi khi tức giận. Hành động ngớ ngẩn để chứng tỏ bản lĩnh? Bản lĩnh thì cần gan hơn lỳ hơn, biết thế nhưng vẫn không thể. Dần dần cô cảm nhận được nhiều điều, có những điều cô không dám nghĩ là thật. Vì nếu là thật như cô cảm nhận thì thật là chua chát và không xứng với cô.
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Em...! Không nên suy nghĩ nhiều nữa, bình thường vô tư cười đùa lắm mà! Nghĩ nhiều thần sắc sẽ hơi.... "kém xinh" đấy nha ! Ai mà như thế, em cứ quên khẩn cấp đi em ạ
    Thôi này, Anh tặng mấy bông hoa này
  10. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Quên thì dễ thôi anh, nhưng thấy tiếc, tiếc cho những gĩ mình đã nghĩ là tốt. E không hay suy nghĩ nhiều, giống như anh, những gì ở đây chỉ là 1 phần, không phải hoàn toàn, không phải tất cả con người mình. E cứ nghĩ là e đã thay đổi được e, nhưng đến giờ lại nhận ra rằng mình vẫn thế. Và e thấy tệ cho điều này.
    Mà anh đã về rồi à? Anh cứ thức và làm việc như cái mobile, rồi đi như chim thế, ai mà theo a được. Dù sao rất vui vì a em mình có 1 cái mà người ta gọi là "duyên". Hay thật, trái đất thì bao la, con người là hãn hữu vậy mà lại là quen...từ kiếp trước he he.

Chia sẻ trang này