1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy Bút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tuladutday, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    window media player -- radio turner - search: "beethoven.com" -- play
  2. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn UNIDO nha. Nói là mời UNI 1 bữa ăn + cafe tào lao vậy mà chưa thực hiện được. Hic tệ thế đấy.
  3. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Định viết gì đó, để làm gì đâu nhỉ? Typing rồi lại delete. Một ngày bề bộn, chống chếnh, nhạt thếch và đầy những cảm xúc linh tinh...Ngồi cười ngơ ngẩn như 1 kẻ bị rớt mất phần hồn. Bao nhiêu kế hoạch, dự định cho mấy ngày nghỉ bây giờ ngồi ôm cái laptop từ 2h chiều đến giờ là gần 2h sáng. Chẳng sao cả. (Lâu lắm không được online thoải mái như thế, không bị cái gì khác chi phối. Mỗi việc onlnie, đã thật). Mình không muốn vì mình mà ai phải cố gắng hay gượng ép, người ta càng không. Bản thân buồn 1 chút nhưng bù lại người ta thoải mái, gia đình vui vẻ thì cũng đáng chứ nhỉ?
  4. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI XA......
    Hà Nội có một nguời đi vắng
    Huơng ổi còn thơm những lối hè
    Hôm ấy thu về không có nắng
    Heo may uơm chút lạnh se se...
    Hà Nội nhắc một nguời đi vắng
    Nuớc Hồ Tây gọi nuớc Hồ Guơm
    Rêu xanh những điều gì thăm thẳm
    Chẳng biết nguời đi có thấy buồn?
    Hà Nội nhớ một nguời xa lắm
    Guitar buồn đếm mấy nhịp mưa
    Đưa tay thấy gì vuơng vuơng mắt
    Có phải là suơng? Gió chuyển mùa...
    MISS.......
    Được tuladutday sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 30/04/2006
  5. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi lang thang mua mấy quyển sách mà trời lại mưa, rõ chán. 3 ngày nghỉ mà dài như 72h. Buổi trưa tự thưởng cho mình bằng cách đi tân trang lại đầu tóc. Nhuộm tóc rồi muốn phẩy mấy cái line trông cho nó stylish 1 tý. Chị làm tóc bảo em chờ 1 tuần nữa xem thế nào đã rồi làm line chưa muộn (Chờ). Xong được cái tóc về qua tiệm làm nail, nó lại bảo 2tiếng nữa mới đến lượt chị. Lại chờ. Sao mà mình ghét cái sự chờ thế không biết. Chẳng chờ đi về. Muốn nhảy sang bể bơi bơi vài vòng nhưng tiếc cái công làm tóc cả buổi trưa lại thôi không bơi. Trời đang mưa lắc rắc, muốn ra khỏi nhà mà không đi được. Nếu mà nghỉ 1 tuần thế này, không công việc, không la cà, nhốt mình trong nhà chắc điên mất . Nốt ngày mai là xong
    Được tuladutday sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 01/05/2006
  6. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe "Say tình" Đàm Vĩnh Hưnng hát, giống như "điên":
    SAY TÌNH
    Sáng tác: Quốc Tuấn.
    ĐK:
    Rót mãi những chén chua cay này
    Lêu bêu như gã du ca buồn
    Lang thang bước với nỗi đau
    Với trái tim ta tật nguyền
    Buồn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này
    Giọt nồng ta say cho quên đi đôi mắt u tình
    Ánh mắt đắm đuối đôi môi đam mê đôi tay buông lơi
    Em yêu đã giết ta trong một đêm quên mê buồn
    Vì yêu em nên ta đã hóa ngây ngô rồi
    Mỗi sáng, mỗi tối, ta điên, ta say với bóng men
    Đã thế những nỗi đau thương chua cay đâu không ai hay
    Khi em đã bước chân theo niềm vui kia đi rồi
    Nào ngờ em quay lưng cho ta quá đau buồn
    Giữa quãng đời làm người tình si quá mê dại
    Ôm lòng vỡ nát ...
    Trút hết trong ly rượu nồng
    Ðã trót đã lỡ yêu em rồi
    Con tim ta lỡ trao em rồi
    Ta say ta hát nghêu ngao lời tình si mê
    Em có hay không nào ...
    ( => ĐK.......... )
    Đã trót, đã lỡ yêu em rồi
    Con tim ta lỡ trao em rồi
    Ta say, ta hát nghêu ngao lời tình si mê,
    Em có hay không nào
    ( repeat ĐK )

  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    ặ ! BÂy giỏằ mỏằ>i biỏt tuladutday còn Topic này nỏằa ....
    Đỏằc xong, thỏƠy em tÂm trỏĂng quĂ ... Vui lên 'i chỏằâ, anh bỏưn kinh ngặỏằi thỏ này mà vỏôn vui 'ỏƠy thôi .....
  8. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé tóc mình dựng ngược lên nhưng lông con Nhím, nên mọi người trong gia đình gọi là Dím. Các anh chị và em trong nhà mỗi khi về đều gọi mình là "Dím". Lâu lắm không có ai gọi mình bằng cái tên này. Hôm nay có cô bé lạ hơ lạ hoắc lại gọi chị Dím ơi. Cái tên gắn với nhiều kỷ niệm đẹp làm mình chợt nhớ. Hắn sao rồi nhỉ? Sóng gió qua chưa, có HP bên cô ca sỹ ấy không? Mỗi hắn biết mình có tên là Dím. Chẹp chẹp mà thôi không nghĩ nữa, mỗi người 1 số phận. Nhưng loanh quanh vẫn là chữ ... đến khi "chống lầy" sai quy luật nên out là đương nhiên hè hè tự nhiên lại nghĩ liên thiên, vớ vẩn.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Say tình nghe mệt thật. Bà chị nên nghe cái này cho dịu đầu này:
    http://www.ladyjayes.com/index.html
  10. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cund nha, bài hát nhẹ nhàng ca từ dịu ngọt. Nghe như rót vào tim.
    THE MUSIC OF MY LIFE
    Melodies of love I share
    Awaken like a prayer
    Special notes a tribute to
    The love that we will share
    Hear the majesty softly speak
    Like echoes in midair
    Symphonies of love are born
    Because you''re always there
    Look upon this greatest gift
    That music softly brings
    Every note composed is now
    The heart of love weaving
    Music plays on endlessly
    Like song within my soul
    Always there in rhapsody
    With peaceful notes console
    Hear my song reach out to you
    No matter where you are
    This my gift my love for you
    We''ll twirl among the stars
    Dance with me within the sky
    This song I write for you
    So you will know the depth of love
    That flows from it''s debut. ​
    Rất muốn hôm nào được gặp em ở quán cafe của em

Chia sẻ trang này