1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy Bút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tuladutday, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Dạo này muốn viết, mà chẳng viết được cái gì. Tất cả những quan sát, những câu chuyện mình ghi nhớ cứ cồn cào đòi thoát ra trên màn hình máy tính. Viết... không phải để "quảng cáo" ý nghĩ của mình. Chỉ mong có thể ghi lại mình muốn gì, mình là ai, mình đã làm được những gì và để nhận thức được rằng đời sống là một guồng máy quay mãi chẳng ngừng. Chẳng biết mình còn viết được những điều này đến bao giờ. Chữ nghĩa cứ mỗi ngày 1 vơi đi, ngôn từ mỗi ngày 1 cạn kiệt, ko diễn tả hết được những suy nghĩ đang chạy lăng quăng trong đầu. Cuộc sống thì có nhiều nỗi lo sợ! Sợ bị phản bội, sợ vấp ngã, sợ khó khăn, sợ đạo lý....Tất cả những thứ ấy khiến người ta thấy mình trở nên nhỏ bé tội nghiệp. Đôi khi cũng không biết nên làm thế nào cho đúng, bởi con người là bất toàn mà chẳng bao giờ ngừng tham vọng... Cả ngày cafe từ 9h sáng đến 2h30 chiều, tự nhiên thấy mình vô tổ chức quá. Công việc thì rối beng, vẫn la cà. Toàn bạn bè, tính thì hay cả nể không từ chối được . 1h15 giải tán khỏi hội 3C, ra cửa lại gặp anh bạn. Quay trở vào cafe, hỏi thăm con anh sắp học xong lớp 1. Choài ơi! Đã 6 năm rồi. Nói chuyện với nhau 1 hôồi lại xoay ra Main, RAM, CPU, HDD...lại KD lại công nợ lại xiền (bệnh nghề nghiệp của cái hội máy tính). Chán ốm. Mà nghĩ cũng buồn cười. Công việc như mình, mỗi ngày phải nhồi nhét vào đầu những dấu $, nhìn đâu cũng thấy $, làm tất cả cũng chỉ vì $, híc thế mà lại muốn nói đến những giá trị tinh thần. Trong bản thân mình đầy rẫy những mâu thuẫn. Nhiều lúc muốn lăn vào kiếm $, nhiều lúc lại dửng dưng. Muốn mình thực sự nữ tính, đoan trang nhưng lại thích đi chơi, cả nể. Thấy khó. Híc Cái gì làm đã làm , cái gì đến đã đến . Cái gì qua đã qua . Cái gì cần đến sau rồi cũng sẽ đến. Nghĩ lại, càng thấy mình có nhiều điều cần nghĩ?cần làm.
    Từng ngày mình có những khó khăn chưa giải quyết được nhưng vẫn có những niềm vui nho nhỏ để dung hoà. Một lời chúc, cổ vũ động viên mình rất nhiều. Mình đã đi được nhiều nơi, làm được nhiều việc. Mình bằng lòng với cuộc sống hiện tại, bằng lòng để phấn đấu vào ngày mai, bởi mình biết mình sẽ không chấp nhận thất bại. Rồi những khó khăn của những người thân yêu làm mình suy nghĩ, lo lắng, vẫn biết vai mình nhỏ bé lắm thế nhưng vẫn trăn trở, thấy mình có lỗi khi không lo được đủ đầy cho những người thân yêu. Đã từng nghe ai đó bảo rằng : sẽ tìm thấy bình yên trong sự bình yên của người mình thương yêu. Vậy thì mình mong muốn bình yên, tốt đẹp cho người mình thương yêu.
    Được tuladutday sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 05/05/2006
  2. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi em: Sao lại là đoản khúc? Đơn giản thôi anh. Đó là những đoạn văn, đoạn thơ ngắn, hoặc thậm chí chẳng phải là thơ, không phải là văn, chỉ là những gì nhoi nhói ở trong lòng và tuôn ra những ngôn từ của riêng mình...cho mình và cho cả những người mà mình muốn gửi gắm tâm tư.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    http://www.ladyjayes.com/river.wav
    You know a dream is like a river
    Ever changin'''' as it flows
    And a dreamer''''s just a vessel
    That must follow where it goes
    Trying to learn from what''''s behind you
    And never knowing what''''s in store
    Makes each day a constant battle
    Just to stay between the shores.. and
    I will sail my vessel
    ''''Til the river runs dry
    Like a bird upon the wind
    These waters are my sky
    I''''ll never reach my destination
    If I never try
    So I will sail my vessel
    ''''Til the river runs dry
    Too many times we stand aside
    And let the waters slip away
    ''''Til what we put off ''''til tomorrow
    Has now become today
    So don''''t you sit upon the shoreline
    And say you''''re satisfied
    Choose to chance the rapids
    And dare to dance the tide.. yes
    I will sail my vessel
    ''''Til the river runs dry
    Like a bird upon the wind
    These waters are my sky
    I''''ll never reach my destination
    If I never try
    So I will sail my vessel
    ''''Til the river runs dry
    There''''s bound to be rough waters
    And I know I''''ll take some falls
    But with the good Lord as my captain
    I can make it through them all.. yes
    I will sail my vessel
    ''''Til the river runs dry
    Like a bird upon the wind
    These waters are my sky
    I''''ll never reach my destination
    If I never try
    So I will sail my vessel
    ''''Til the river runs dry
    Yes, I will sail my vessel
    ''''Til the river runs dry
    ''''Til the river runs dry
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 05/05/2006
  4. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cún đang fall in love phải không? Chúc Cún luôn happy nha. Mà hình như sắp mặc áo cô dâu nữa thì phải. Thế thì phải chúc mừng cô em thật nhiều rồi
  5. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hà hà bây giờ đã hiểu ra dãy số đó, mình cũng vô tâm thật, chẳng quan sát và để ý gì cả. Nhưng không sao, có muộn đâu nhỉ. Đại loại giống như kiểu 0983120775.....không post cái dãy số đó lên đây nghĩa lộ mất toi.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vầng, bà chị, em đang fall in love, đang... ngã oạch trong tình yêu. Đáng lẽ không vô tình thì không được vào đây post bài nhỉ? Nhưng mà em lại nghĩ, chỗ này "vô" thì mình bơm vào cho nó "hữu", sợ qué gì!
    Nói thật, em vẫn ghen với chị lắm đấy. Bà này có đứa con rồi thì yên tâm làm ăn giao tiếp nhé. Chẳng hiểu sao, em cứ tin vào sức hút của những "real woman" đã được thực hiện thiên chức phụ nữ... hì hì...
    Thôi em cố ngủ đây, mai lại cùng chị nuôi cái topic này cho lúc nào cũng ở trang nhất nhé chị nhé. Chị ơi, em bị mất ngủ đây này. Mấy thứ thuốc chết tiệt gì không biết (vừa khỏi sốt virus, đến khổ). Những lúc mất ngủ, thấy yêu cái mạng này quá chừng...
  7. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hi Cund!
    Chị lại ghen với em đấy, thèm cái nồng nàn, ấm áp, mướt mải của cái ngã oạch đó. Chị bây giờ còn phải lo cơm áo gạo xiền nên không thể enjoy trọn vẹn cái fall giống như em được. Cảm ơn em vì câu "real woman". Chị cũng giống như em: "chỉ là một người phụ nữ trước một người đàn ông"...Chúc em enjoy hết được cái ngã oạch này nhé
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi bà chị này! Ai lại thích ngã bao giờ... Đành rằng kiểu như em là ngã oạch, nhưng là ngã vào một giai đã trải tấm thân ra mặt đất mà đỡ. Chứ nhỡ đâu ngã cái kiểu không ai đỡ thì... Phương châm của em là "kiểu gì cũng phải tính đến rủi ro", vì thế đừng nên thích ngã, chị ạ. Tốt nhất cứ gọi là "chờ ngã", chờ cái lúc có giai trải tấm thân ra xin xỏ: "Em ơi ngã oạch vào anh đi!"
    Ôi, rồi đến lúc em chạy cơm áo gạo tiền như chị thôi. Càng từng trải, càng thấm thía giá trị của cú fall in love phải không chị? Phụ nữ càng bươn chải, càng biết thế nào là giá trị của một bờ vai mà.
    Em tin là rồi sớm tới lúc chị "than thở" với em là: "Ôi, đến lúc chị được ngã rồi Cún ạ... hì hì".
    Chúc hai mẹ con chị cuối tuần vui vẻ nhé!
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    ...Có một người cứ mãi loay hoay đi tìm một phụ âm đầu, rồi nguyên âm kế tiếp... để định hình cho giọt mưa đêm. Mưa đêm. Ừ, phải rồi. Mưa đêm. Mưa như trùm chiếc áo xám đen, giá lạnh. Cọ quậy trong chăn ấm để hưởng một cảm giác dễ chịu, êm êm. Chợt giật mình khi nghĩ về cái lạnh... Mưa đêm, người ta làm thơ. Mưa đêm đem đến cho văn chương nét êm mơ và đầy bí hiểm. Nhưng mưa đêm nay sao đáng ghét lạ! Mưa làm ướt sũng giọng rao "Ai bánh chưng bánh giò không...". Giọng không ngân. Tiếng rao đẫm nước. Giọng một người đàn bà. Chốc nữa đây, sẽ có thêm giọng một người đàn ông. Ðó là lúc nửa đêm về sáng. Tiếng xe đạp kẽo cọt trong mưa đêm. Bộ đồ sắt cũ kỹ ấy cọ mãi vào nhau, để chiếc xe vẫn lăn trên những con đường, những hẻm nhỏ, sâu, lạnh, với tiếng rao đêm.
    Ðịnh hình được chưa? Phụ âm hay nguyên âm nào để kể tiếng mưa đêm....?
    Có một đêm mưa chợt về bên cửa
    Thổi hạt buồn xuyên lớp phổi nhăn nheo
    Lòng đã cạn chuyện đời . Đêm thức dậy
    Mộng em cầm. Chưa hết kiếp trả vay
    Con đường cũ theo mưa gầy chân đất
    Gõ nhịp đời âm điệu thuở xuân xanh
    Ta vội vã kéo tình xưa trở lại
    Mưa dỗi hờn từng hạt xuống đôi vai
    Trời tháng mười tóc em vàng như lá
    Tình yêu xanh treo dọc góc trời xa
    Chiếc môi hôn. Lạ ngôn từ cắn vội
    Suốt niềm đau khóc mãi vẫn chưa già
    Anh sẽ vẽ nắng vàng thành kỷ niệm
    Chút hư hao, chút son phấn im lìm
    Dù đã mất mộng đời như hơi thở
    Lòng cào đau ôm vết nhọn chân chim
    Căn gác nhỏ mưa đâu về gõ cửa
    Đêm ướt gầy ngã xuống cánh tay anh
    Mười năm cũ tóc rụng đầy theo mộng
    Với gió mưa tàn phế tuổi xuân xanh
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vô tình em biết anh không vô tình
    Vô tình em biết mình cũng chẳng vô tình đâu
    Này hỡi tình yêu
    Sao vô tình chớm nở
    Mà chẳng ai hay
    Để một lúc vô tình...
    (Đoản khúc này vừa tòi ra, tặng bà chị luôn. Hi vọng có lúc mình có tên là nhạc sĩ của Bài Hát Việt.kekekeke... Quên... em tập tọng viết lyríc )

Chia sẻ trang này