1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy Bút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tuladutday, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôii trời, tiền là tiên là phật
    là sức bật của tuổi trẻ
    là sức khoẻ của ông già
    là cái đà của danh vọng
    là cái lọng để che thân
    là cái cân của công lý
    là cái tỉ tì ti...
    thôi kệ bu nó cho thằng cu bú tí
    Nghe mọi người than thở chuyện đô la (tiền) khổ nhỉ? Cún mà nghe đô la thì lại liên tưởng đến nhạc nhẽo đâm ra lại yêu đời mới chết chứ.
    Lạ cái, chả buồn chuyện gì quá, cũng chả vui chuyện gì quá, thế mà lại bị mất ngủ thế này mới rồ.
    Bà chị "1 ngày có 24h nên thùng bia mới có 24 lon" có đoản khúc dành cho người mất ngủ thì cấp kíu cho em với.
  2. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Mất ngủ vì xiền thì tự ru ngủ mình bằng những giấc mơ cổ tích, còn mất ngủ vì tình thì chị pó tay. Chưa bao giờ mất ngủ vì tình . Nếu có thì cứ 24 lon, rồi về nhà leo lên giường lúc đấy chẳng biết tình là gì nữa cả.
  3. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này thường hay có những cơn mưa bất thường, ở một nơi xa...xa...xa nào đó không biết em có thế không ? Cái lạnh nhè nhẹ thôi nhưng sao cảm thấy buốt đến tận trái tim, biết bao giờ Hà Nội mới hết mưa để em có thể trở về lại ngày xưa, nào nhẹ nhàng thôi em để tôi nhẹ nhẹ bước chân trở về với nơi mà em đã từng đến, bất chợt đâu đây, tiếng mưa rơi nghe tròn vành vạnh, nhớ đến................
    MƯA
    Em biết anh chờ đợi gì không?
    Một hạnh phúc nhỏ nhoi trong đôi mắt trẻ nhỏ
    Đường mênh mông mưa chiều.
    Ước sũng lời nguyện cầu thành thật
    Mưa
    Kỷ niệm tan trong gió
    Góc phố nhắc nhớ một ngày thu tàn
    Đã được xếp vào ngăn kéo
    Riêng anh.
    Vẫn cái nhìn đầu tiên
    Em mang đến từ phương trời xa lắc
    Và đôi mắt biết nói
    Nhớ
    Quên.
    Kỷ niệm là chiếc khăn mềm
    Phủ lên những tháng năm đơn độc
    Em mang bình minh thả vào đêm tối
    Ánh sáng làm anh trượt ngã
    Thứ ánh sáng hắt ra từ đôi mắt
    Nồng nàn như tiếng Kinh cầu.
    Mưa trắng trời
    Ướt tóc em thơ ngây
    Như tâm hồn anh xanh non thuở mười tám tuổi
    Đường chiều lầy lội
    Góc phố quen
    Anh che ướt tim mình.
    Bài thơ này, cùng với những lời nói đầu là của một người bạn củaTuldutday viết thư từ Thái Lan về, nghe rất hay rất lạ nhưng lại cũng rất buồn, chẳng muốn làm của riêng mình nên post lên cho mọi người cùng đọc.
    ------------------------------
    Chẳng hiểu từ bao giờ nó lại biết làm thơ, mà đã đi rồi thì cứ thế mà đi. Có gì đâu mà vương vấn nhỉ, chỉ là 1 chút chút gì đó không định hình từ nó mà thôi. Nhưng cũng quá rõ ràng với nó rồi là không thể, mãi mãi là không thể. Sự chệch lệch tuổi tác, vị trí XH, công vịêc...là 1 khoảng cách. Chẳng hiểu. Lại càng không quan tâm. Tất cả chỉ như 1 thứ phù phiếm, không thực.
  4. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hị hị Cún ơi, hình như chi đang ngã, nhưng không phải oạch 1 cái như em. Chị cứ dần dần từ từ rồi đổ lúc nào không hay. Cũng buồn cười thật trước đây thì cứ thao thao rằng không thể yêu, rằng tim thì làm bằng thép, được tôi trong nước đá. Vậy mà... đến giờ đây muốn lo cùng cái lo của người ta, muốn mệt cùng cái mệt của người ta. Nhưng vai mình thì bé nhỏ, tay thì ngắn nên không thể gánh cái nặng , không thể ôm cùng cái vất vả của người ta được. Chỉ biết đứng nhìn thỉnh thoảng mới dám nói được mấy lời động viên. Đến thời gian dành cho nhau cũng thấy khó, lúc nào cũng vội vàng gấp gáp. Luôn trong tình trạng tranh thủ: Tranh thủ gặp nhau, tranh thủ ăn với nhau, tranh thủ chuyện trò, tranh thủ tâm sự với nhau cứ giống như sao Hôm với sao Mai. Thời gian rủ rỉ rù rì với nhau cũng là trên đường đi ..công việc. Thế đấy Cún ạ.
    Giữ gìn sức khoẻ, không được ngã nhé, Anh yêu. Và chúng mình vượt qua và sẽ chiến thắng khó khăn phải không Anh?
    Được tuladutday sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 10/05/2006
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mong Hạnh Phúc này là thực, mãi mãi vây quanh cuộc đời G.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chị Tula!
    ^_^ Và con tim đã vui trở lại ^_^
    Đức Huy
    Click>>> nghe online
    Tìm một con đường
    tìm một lối đi
    ngày qua ngày
    đời nhiều vấn nghi
    lạc loài niềm tin
    sống không ngày mai
    sống quen không ai cần ai
    cứ vui cho trọn hôm nay
    Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
    một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
    chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
    xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn
    thành một người mới
    Và con tim đã vui trở lại
    tình yêu đến cho tôi ngày mai
    tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
    tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
    và con tim đã vui trở lại
    và niềm tin đã dâng về người
    trọn tâm hồn
    nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...
    Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
    tôi vẫn không sợ hãi gì
    vì người gần bên tôi mãi
    Và bây giờ, ngày buồn đã qua
    mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
    tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
    xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn
    thành một người mới
    Và con tim đã vui trở lại...
  7. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã nghe cả 1 CD Đức Huy suốt 1 đêm và ngày trên chặng đường HN - Đô Lương - Vinh - HN. Mặc dù ít khi thích nghe thể loại nhạc này, nhưng hôm đó nghe như muốn nuốt từng lời của ca từ mỗi bài hát.
    YÊU EM DÀI LÂU.
    Like an autumn breeze that beckons me
    Like a softly spoken rhyme.
    Like a lover''s park,
    the leaves must fall
    in a sweetly shaped design.
    On a night when gentle breezes blow
    and the rain will softly fall
    I will hold you close
    and love you so
    and my heart will say it all
    I''ll always love you so.
    Forever isn''t long enough you know.
    I''ll never let you go.
    I''ll always love you so.
    Love you til the end of time,
    my love then eternity will be ours.
    Til the sun forgets to shine above
    and the day denies the hour.
    Like a song that brings you peace inside
    Like a wish that''s just come true
    Like a dream that never ends because
    I''m so in love with you.
    I''ll always love you so.
    Forever isn''t long enough you know.
    I''ll never let you go.
    I''ll always love you sọ ​
    Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ
    Đưa anh đi tìm vần thơ
    Qua công viên lá rơi trên con đường về
    Bỗng nhiên nghe lòng đan ước mơ
    Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào
    Cho bão tố về làm chiêm bao
    Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu
    Anh muốn yêu em dài lâu
    Anh muốn yêu em dài lâu
    Anh muốn yêu em đậm sâu
    Anh đã thương em từ lâu
    Anh muốn yêu em dài lâu
    Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập
    Cho thiên thu là một giây
    Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật
    Đến khi loài chim quên lối bay
    Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào
    Nếu đời là một giấc chiêm bao
    Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu
    Anh muốn yêu em dài lâu
    Anh muốn yêu em dài lâu
    Anh muốn yêu em đậm sâu
    Anh đã thương em từ lâu
    Anh muốn yêu em dài lâu ​
  8. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Lòng tốt, sự cả nể với bạn bè luôn luôn là nguyên nhân của sự rắc rối. Từ xưa đến nay vẫn biết, vậy mà chưa bao giờ tránh được. Người này trách, người kia móc. Oài, nhen nhóm trong mình bây giờ là chữ nản. Nản bởi mình muốn cầu toàn, khi mọi thứ không trọn vẹn, không như mình mong muốn. Ít nhất trong lúc này mình muốn được khóc.Một giọt nước mắt thôi chắc cũng làm mình nguôi ngoai. Mình không thể khóc. Mà cũng lâu lắm rồi mình quên mất cả khóc. Hiện tại thấy mình thấy mình mất tự tin. Chưa bao giờ mình như vậy cả, ngay cả trong lúc bế tắc nhất của quãng đường mình đã đi qua. Sự chịu đựng của mình giỏi lắm cơ mà? Sự thật dù có phũ phàng hay tàn nhẫn đến thế nào mình cũng chịu được, nhưng mình không thể chịu được sự lừa dối.
    Mà thôi, than vãn phỏng có ích gì? Ngoài kia trời mưa. Gọi cho Hải + Hiếu qua đón đi cafe vậy. Mình với Hải vẫn thích ngồi ở cái góc của Serenade nhìn thiên hạn cuống cuồng trong mưa. Nhớ cũng tầm này năm ngoái 2 con ngồi từ 12h trưa đến 6h tối ở đấy chẳng chuyện trò gì với nhau cả, nhìn thiên hạ đi đi lại lại. Nếu không vướng bận chuyện gì mình với nó có thể ngồi cafe nhìn thiên hạ cả ngày được. Lâu rồi cái sở thích này không được thực hiện. Hôm nay cũng đáng được thực hiện đấy chứ?
  9. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Huỷ không cafe nữa, làm việc thôi. Hải trách: cậu thay đổi xoành xoạch thế ai mà theo cậu nổi. Híc theo được chứ, thế mới là bạn. Còn ty tỷ thứ phải làm, muôn vàn việc phải phấn đấu. Hơn là chiều theo cái ý thích dở hơi. Đôi lúc phải để cho cái tính hiếu thắng + máu liều trỗi dậy chứ nhỉ?
  10. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu thương ơi! Những ngày này trôi qua với em thật nặng nề.Buổi tối ngày mình xa nhau,anh đi rồi còn một mình êm ở lại.Ngồi ủ rũ một lúc cảm thấy không thể nào chịu đựng được nữa,chỉ muốn phát điên lên thôi.Em ra ngoài,đi trên những con phố in dấu chân anh mà nước mắt tự nhiên trào ra.Làm gì cũng nghĩ đến anh có thích em như thế hay không,nghĩ gì cũng đều có hình bóng anh.Những người khác đều mờ nhạt hết trong em.
    Em không nghĩ sẽ có ngày em yêu một ai đắm đuối và sâu sắc đến vậy.Khi đứng trước mặt anh.em kiêu ngạo,em cứng rắn,em lạnh lùng đều tan biến hết.Yếu đuối và hay khóc là em bây giờ.
    Thực sự là thay đổi một con người.
    Em vẫn đang nghe bài hát ấy ,tưởng tượng anh vẫn còn bên em, vẫn dịu dàng và yêu thương em như ngày nào.
    "Nghe đài báo gió mùa đông bắc,em thương anh....
    Dù gió mưa,dù mùa đông.vì rằng em luôn ở bên anh!
    Là niềm tin,là tình yêu ta gửi cho nhau...."

Chia sẻ trang này