1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuy không cùng địa điểm nhưng, chúng ta có thể cùng suy nghĩ. Hãy chia sẻ tâm trạng đi. (Nghiêm cấm

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi Ngumo, 10/01/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Tuy không cùng địa điểm nhưng, chúng ta có thể cùng suy nghĩ. Hãy chia sẻ tâm trạng đi. (Nghiêm cấm spam, bài nào dưới 50 t

    Các bạn có thể vào và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và tất cả tâm trạng của mình. Thật, rât thật và có thẻ hơn nữa.

    MỞ dầu luôn: Hôm nay hơi buồn vì một người. Không hiểu...
  2. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Mod mở topic này hay ý
    Mọi người có chuyện j` muốn nói mún tâm sự thì hãy thực lòng nhá và tất nhiên thực lòng thì chẳng có chuyện j` là spam cả; @ all nhờ.

    Hãy nói hết tâm trạng của bạn lên đừng ngại ngần, mọi người sẽ cùng chia sẻ cùng bạn
    Ah suyết quên suy nghĩ của mình là : "thực sự mún off trong tuần này"

  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi và chán nản, chỉ muốn đc oánh ai đoá hic hic, ai có lòng tốt đừng ra chịu đòn nhở
  4. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    mình vừa chính thức tốt nghiệp, chẳng thể diễn tả được tâm trạng thế nào nữa. Lúc sắp tốt nghiệp thì chỉ muốn mau mau ra trường đi làm,thế mà lúc nhận bằng rùi lại tiếc thời gian sinh viên vui vẻ.
    bắt đầu một cuộc sống mới,từ chối 1 công việc mà mình ko thik,bố mẹ tuyên bố cắt trợ cấp.Bắt đầu lăn đi tìm việc, đau nhất là lần đầu tiên đi xin việc đã gặp 1 bọn lừa đảo.bài học đầu tiên.
    nhưng mà no 4 go, to live is to fight mà
  5. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Lần đâu tiên bị lock nick, biết cảm giác nó thế nào rùi. Thật là hạnh phúc khi thấy mình đã là một spammer chân chính ko như con vịt nó spam thế mà vẫn chưa bị dựa cột lần nào
    Từ tối qua ko post được bài hok bit tại sao, hoá ra là do bị lock, hỏi loạn cả lên, ngượng quá
  6. vinabit

    vinabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mod ngumo mở topic này hay lắm! Nhân tiện đây box mình cũng phải tạo hẳn một phong cách riêng, chứ đừng nặng tính spam quá ...
    Mong muốn của em là vậy !
  7. mrhugoline

    mrhugoline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với ku em trên, bị lock nick mà còn không biết. Anh cứ tưởng là em biết mà muốn lập topic ở 69 để spam
    @Ngumo: mong rằng mod có chương trình quy hoạch cho anh em sờ pam đúng chỗ (quán nước hay quán kem).
    @all: lần đầu tiên anh post bài nhiều "từ" như thế này đấy
    Anh đang kiến nghị mod sửa lại điều kiện post bài ở đây là 50 từ (không phải 50 chữ / ký tự) đấy. Các ku em cố mà theo đúng quy định kẻo lên cây hóng mát nhé.
  8. bankemsocoIa

    bankemsocoIa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Biết nói sao được nhỉ.Trống rỗng,buồn tẻ,.....Cuộc sống hiện tại không như ý mình.Bạn bè thì vẫn như vậy,không có gì khá hơn.Người mình yêu thương thì chưa chắc chắn đã yêu thương lại mình.
    Mỗi khi ngồi không,trước khi đi ngủ,sau khi ngủ dậy,.... những dòng suy nghĩ lại ùa đến.Muốn làm việc gì đó để không phải suy nghĩ.Nghe nhạc,học bài,làm việc,Spam,.......
    Mọi hôm vẫn vui vẻ,Spam nhiệt tình.Nhưng sao hôm nay lại thấy buồn.....
    Chắc sau một giấc ngủ dài tinh thần của mình sẽ khá hơn
    Sorry all
  9. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    hok biết chia sẻ gì luôn
    mình lúc nào chả phởn thế này
    đi off mệt nghỉ,xong lại đc ngồi xìpam
    nhưng giá mà có người buôn đêm thì sướng
    nhưng tội gì mà dại dột thế,cứ thế này là tự do nhất
    cuối cùng là
    ......
    hok biết mình đi 50 từ chưa nhỉ
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mệt mỏi, chán nản và luôn tự tìm cách phá phách. Mình là vậy ư. Sao lại thế nhỉ? Chả biết nữa. Bây giờ, mình sẽ biết ơn ai đó kéo mình ra khỏi tình trạng này.

Chia sẻ trang này