1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuy không cùng địa điểm nhưng, chúng ta có thể cùng suy nghĩ. Hãy chia sẻ tâm trạng đi. (Nghiêm cấm

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi Ngumo, 10/01/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Sự thật thế nào thì không biết, nhg có một cảm giác bất an, không ổn rồi, hình như đang lung lay, đứng không vững, sắp sụp đổ. Trời ơi, sao lại có những suy nghĩ kỳ cục đến vậy chứ. Chập, lần này thì đổ sụp thiệt rùi. Mắt đóng chặt, thôi chào cả nhà tớ đi ngủ, mệt wa.
  2. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Em buồn! Mẹ chửi bố, bố đổ lên đầu em
    Em khóc! em đổ tất cả ra nước mắt
    Giá mà...ai cho em thời gian quay lại?
    Em sẽ ko sinh ra trên đời
    Em sẽ ko yêu
    Em sẽ ngoan ngoãn và sống trong sạch
    Em sẽ ngây thơ như bao người em gặp
    Em sẽ sáng trong và bình yên sống
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Tao ghét mày , cái loại con hỗn láo mất dạy . Mày nhìn ****** xem , ****** ngoài 60 rồi , bà còn phải khổ vì mày đến bao giờ ??? Bao giờ mày mới hiểu mày mất dạy và ngu như thế nào ??? Tao muốn chửi vào cái mặt mày , loại con mất dạy , tao muốn đập cho mày 1 trận , loại con khốn nạn bất hiếu ! Tao nghĩ mày còn khốn nạn hơn cả 1 con chó , thằng mất dạy
  4. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Gọi cho anh. Đã nói là sẽ quên mà . Ngạc nhiên là anh bắt máy "Anh đây !" - vậy thôi là đủ , k dám nói gì ! Cúp máy !

Chia sẻ trang này