1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi PhuongTran, 16/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LynxQueen

    LynxQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn được như thằng em nhỏ ở nhà, vui thì cười toáng lên, bực bội cứ việc khóc tồ tồ.Thế mà lại hay, người lớn làm quái gì để rồi : "Vâng, cảm ơn anh thông cảm" mặc dù muốn nhổ toẹt vào mặt cái thằng người mất tư cách ấy.
    Tự dưng muốn đi lang thang, đâu cũng được, đi vì thích đi chứ chẳng phải đi vì đích đến.
    Tự dưng cười toe với 1 gã đi ngược chiều, nhìn mặt gã ngớ ra, đần đần, chắc là đang nhớ lại xem em nào xinh thế.Vui thì cứ cười, với ai không quan trọng, quan trọng là tớ đang vui.
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy người lạ trong box mình. Thế là muốn lê la lại làm quen.
    Tự dưng muốn cùng người đó đi lang thang, đâu cũng được, đi vì thích đi chứ chẳng phải đi vì đích đến.
    Tự dưng cùng với bạn cười toe với 1 gã đi ngược chiều, nhìn mặt gã ngớ ra, đần đần, chắc là đang nhớ lại xem vì sao tao đang cười hắn đấy. Vui thì cứ cười, với ai không quan trọng, quan trọng là ta đang vui.
    You are all I need, my love, my valentine
  3. Chu_Thap_Sat

    Chu_Thap_Sat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy On4U xuất hiện,thấy buồn cười.
    Tự dưng thấy có 1 người nào đó nói dóc,buồn cười tiếp
    Tự dưng cùng với bạn cười toe với 1 gã đi ngược chiều, nhìn mặt gã ngớ ra, đần đần, chắc là đang nhớ lại xem vì sao tao đang cười hắn đấy. Ặc..ặc..hóa ra là On4U.
    Máu và nước mắt và sự khiếp sợ làm rạng ngời ta
  4. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy bùn cừ wé
    hihihi hị hị hị hì hì hì hỉ ị ị ị

    ...Cóc cần!!!
  5. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong rồi đấy.
    Lần cuối cùng đứng ở dãy hành lang rợp đầy bóng cây ấy.Nhìn mấy chùm hoa phượng vĩ thấp thoáng trong đám lá xanh, tự dưng phì cười, ngố vừa thôi, có phải học sinh cấp ba đâu mà mơ với mộng, mai ra đời rồi sẽ bầm mật dập gan nếu còn giữa mãi cái tật thơ thẩn.

    Thế là xong rồi đấy.

    Lần cuối cùng bước vào giảng đường đại học, tự tin và tự nhiên khi là người trong cuộc.Mai có vào cũng chỉ là người qua đường thôi.
    Thế là xong rồi đấy.
    Lần cuối chỉ bài cho mấy đứa bạn không quen biết, thi chung phòng.(Mặc dù mình cũng không biết đúng hay không).Mai có còn vô tư được như vậy chăng khi cuộc đời là một trò chơi lớn, kẻ nào không biết luật sẽ game over...
    Thế là xong rồi đấy...

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...

Chia sẻ trang này