1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÙY...!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi luonnoiloiyeu, 17/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theoneyouknowwho

    theoneyouknowwho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ... tiện
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Trả tiền bản quyền chữ khi đi. Trả xong thì....."tùy người, tùy ngươi"*!
    *:
    Chuyện kể rằng:
    Khi thượng đế tạo ra các loài, người mới cử một vị thần xuống để quy hoạch sự sinh sản cho chúng. Khi đó các loài đều xếp hàng nghe thần phán. Rằng thì là:
    - E hèm, bọn rắn ta cho chúng bay chỉ có thể làm chuyện ấy vào mùa hè.
    - Vâng em xin.
    - À, bọn dê à, tụi bay thì vào mùa hạ cho tới đầu đông.
    - Okie.
    - Bọn cá voi tụi mày chỉ tụ tập dê nhau vào mùa xuân thôi nhá.
    - Chúng tôi cũng chỉ cần thế thôi.
    - Bọn chuột này thì cứ 20 ngày một đợt nhá.
    - Cảm ơn thần.
    ...
    Khi xếp cuối hàng chỉ còn hổ và người. Thần phán:
    - À bọn hổ, một năm thì vào mùa đông thôi nhé.
    Lúc đó hổ gân cổ cãi lại:
    - Chúng tôi khỏe thế này mà chỉ có vào mùa đông thôi à ?
    - Thế thôi, cấm có sai đấy !
    Hổ bực mình mới chồm lên đòi ăn thịt vị thần kia, thần khiếp quá bỏ chạy. Lúc ấy loài người mới biết thần chưa nói gì với mình bèn hỏi với theo: Thế còn loài người chúng tôi thì sao ?
    Thần đang bị hổ đuổi theo sát mông rất bối rối nên chỉ la to: Tùy ngươi tùy ngươi. Ta về đây.
    Chỉ vì cái bọn hổ mà bọn người khổ như thế đấy, theo nghiên cứu mới nhất của các nhà ấy ấy học thì cái bọn trẻ bây giờ cứ mười phút lại nghĩ về chuyện ấy một lần. Thần ơi, xuống quy hoạch lại cho loài người đi. Khổ lắm ...
    (từ Quốc Quạ "sờ bờ nốc")
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Biết rơi một nhành hoa đất trời cũng khác
    Ngày hết an nhiên cây cỏ hẳn cũng buồn
    Cơn gió nói gì phiến lá nâu bật khóc
    Sỏi đá vô tri giờ chắc cũng xót thương
    Trong thân phận rất nhẹ, rất bình thường
    Bão cũng giật từ đáy lòng sâu thẳm
    Dưới vỏ bọc sắc lẹm và gai góc
    Những tâm hồn yếu đuối đến mong manh
    Ngày thật chậm và ngày cũng rất nhanh
    Từ cảm nhận khác nhau về cuộc sống
    Ngày mệt mỏi nghe chân chùn, mi nặng
    Nghe tình người bao kiếp vẫn lưu vong
    Hỡi những điều rất hoang dại, cuồng ngông
    Phút dừng lại có chạnh lòng nghĩ buốt
    Tuổi yêu thương một đời đâu hối tiếc
    Vẫn hanh hao một giọt bấc không lời
    Và rất nhiều mảnh vỡ từ cuộc chơi
    Gom nhặt lại trong hữu hình, hữu hạn
    Tôi cứa lòng bằng vết dao ngày tháng
    Xin cuộc đời chỉ một chút tình thương
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    NGÀY MỎI MỆT...
  5. NangTienNau

    NangTienNau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đọc cái này nhá....
    Say - Tỉnh
    Lúc tỉnh, lúc say tỉnh tỉnh say
    Tỉnh say, say tỉnh thế mà hay
    Say tỉnh, tỉnh say say say tỉnh
    Tỉnh lại xong rồi lại muốn say?
    Ha ha. Ngất ngưởng

  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Say gì vậy?
  7. NangTienNau

    NangTienNau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Say trà, say rượu cũng là say
    Say tình một lúc cũng ngất ngây
    Cần chi mà hỏi say chi đấy?
    Chỉ cần biết đang ngất ngưởng này

    Được NangTienNau sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 16/04/2007
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Đến thật UNG DUNG, đi cũng TỰ TẠI!
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    "Có một bài thơ ...đã qua đời!"
    (Xin lỗi Nhạc sĩ TCS!
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Chữ "CỐ" đâu rồi bạn TT? Bắt đầu từ 1/4 /2001 cơ mà...

Chia sẻ trang này