1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÙY...!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi luonnoiloiyeu, 17/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NangTienNau

    NangTienNau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Say...Chuối
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Rượu men chuối thì cứ gọi là thiên hạ đệ nhất chuối. Công nhận, ngon!!!
  3. NangTienNau

    NangTienNau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lâu không tuỳ chút nhân tình thế thái
    Làm thơ cho hoang hoải nỗi buồn.
    Rượu chuối chuối thật, uống mãi chẳng say. Hic.

  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    XIN LỖI NHÉ! BÌNH THƯỜNG THÔI!
    (Nghe ca khúc "Bình thường thôi" và viết lại dưới một góc nhìn khác, một hình thức khác...)
    Em- người đàn bà của hắn
    Quay lại nhìn tôi bằng cái nhìn của tín hiệu S.O.S phát ra từ con tàu đắm
    Dĩ nhiên, bổn phận ngọn hải đăng là soi đường
    Nhưng ngọn hải đăng không biết cách làm cho con tàu không đâm vào đá vì có một hoa tiêu rất tồi
    Khi lý trí không đủ chối từ một cơ thể biết gọi mời
    Cũng có thể là một lô lốc những lời hứa về tương lai và xấp polime dày cộm
    Xin lỗi nhé!
    Bình thường thôi!

    Nhưng khi lý trí quá mạnh để lên ngôi
    Cảm xúc xói mòn chẳng đủ để xót thương thân phận
    Biết đâu ánh mắt kia sẽ còn bao lao đao, lận đận
    Mà chiếc phao bám víu cuối cùng trong cuộc đời có thể gần mà xa
    Tôi không phải là ngọn hải đăng dù ngưới ta nghĩ thế
    Tôi không phải là chiếc phao dù người ta nghĩ thế
    Tôi có thể chẳng là cái gì dù người ta nghĩ thế
    Xin lỗi nhé!
    Bình thường thôi!

    Này, nhìn lại mình qua tấm gương lương tri
    Cũng bình thường thôi, bình thường quá đỗi
    Kể cả những kẻ lương thiện nhất- làm điều gì đó tồi- vinh danh tội lỗi
    Và cả những ai khốn nạn tận cùng- làm điều gì đó tốt- chẳng cần ai khen lấy một câu
    Trong cuộc bán mua mà tình yêu, tình bạn, tình người,... bị vứt xó dưới gầm cầu
    Người ta chỉ thấy ánh đèn huy hoàng trên sân khấu
    Phía sau cánh gà còn có lắm trò đau
    Xin lỗi nhé!
    Bình thường thôi!

    CŨNG ĐÃ LÂU RỒI NHỈ???
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo TÙY mà lại!!!
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Phải xem có NGON không đã!!!
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra thế...
    "Đôi khi nghĩ trời sinh mỗi mình ta là đủ
    Bởi đám đông quậy bẩn nước hồ đời
    Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn"*
    Để bây giờ TÙY TIỆN ở khắp nơi...
    Cứ vờ thế à???
    *: Thơ Nguyễn Bắc Sơn
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Đào đường, đào.. mật với đào... tiên
    Vừa tròn hai quả khó mà kiêng
    Dăm bảy cơn thèm gân cổ nuốt
    Hai ba cuộc tiếc gồng mình riêng
    Đã chẳng vợ con TÙY tớ chứ
    Lỡ rồi hôn thú TIỆN ông xiên
    Hóa ra có vợ cơ khổ nhỉ
    Thèm được như mình TÙY TIỆN điên
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ừ, bình thường thật!
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ừ, thì Tuỳ. Thế Tiện chưa?

Chia sẻ trang này