1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÙY...!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi luonnoiloiyeu, 17/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận là bọn đàn bà
    Thằng nào tuỳ tiện mới là đàn ông
    Đàn ông chẳng thích chơi ngông
    Đàn ông chỉ thích sờ mông đàn bà
    Đàn ông chỉ thích đá gà
    Với xem đấu vật vật đàn bà mà thôi
    Đàn ông thường thích lôi thôi
    Lôi thôi cả lúc hôn môi đàn bà
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Thế à?!
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    ta viết cho ta
    (Ta viết cho bản ngã)
    Kính thưa cha, thưa mẹ!
    Kính thưa công đức tổ tông
    và dòng tộc
    Kính thưa cả những thói đời mời mọc
    THƯA TA!
    Từ thuở được làm người còn vọng những âm ba
    TA biết khóc
    Những năm tháng đời đá mình lông lốc
    Không lăn theo lối đời thì đau đớn
    TA ƠI!
    Vẫn nhìn cuộc đời chỉ là một cuộc chơi
    Kẻ thắng người thua đều có phần lời trong ấy
    Như năm nào chàng Sơn Tinh vui biết mấy
    Cuộc kén rể Vua Hùng đã chơi trò ăn gian
    TA HOANG MANG!
    Dẫu là lời vọng về từ thuở hồng hoang
    Hay sau này nghìn năm còn khóc lóc
    TA thấy mình ngu ngơ trong một chốc
    Một chốc thôi
    có lẽ
    mấy thế kỷ người
    Và thêm nữa
    hỡi bạn bè ta ơi
    Hỡi cả những môi đời chưa bao giờ phát lộ
    Ai chẳng có đằng sau ẩn ức
    niềm đau khổ
    Sao đâm vào tim TA ngọt lịm những ngôn từ
    Và thưa em
    sau bôn ba bao cuộc tình nhừ
    TA muốn mình một bến chờ không đổi
    Ừ, cứ cho ta là kẻ tham lam Chúa trời quay lưng
    không thèm cứu rỗi
    Thì em ơi
    TÌNH YÊU VẪN KHÔNG LỜI...
    Như đêm này thơ say bày đặt vẽ vời
    Em có biết nơi ***g sâu ngực trái
    Tim TA gào những điều còn mê mải
    Quay về đi
    CÓ KẺ ĐỢI NGƯƠI KÌA!
    Như hôm hội chợ phù hoa trong bữa tiệc chia lìa
    TA nghiến răng bẻ từng song khái niệm
    NÀY LŨ NGƯỜI, SAO CÁC NGƯƠI CÒN LẤP LIẾM
    TÌNH YÊU có tội gì đâu????
    Khi viết những dòng này TA không gạn nông sâu
    Cười khẩy những ai nhân danh ĐẠO ĐỨC
    Quỷ Satan trong một hôm vô thức
    Cũng biết yêu
    và khóc
    tình yêu mình...
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ thiên nhất sắc
    (Quốc Âm Thi tập- Nguyễn Trãi)
    Trời nghi ngút, nước mênh mông,
    Hai ấy cùng xem một thức cùng.
    Lẻ có chim bay cùng cá nhảy,
    Mới hay kìa nước nọ hư không.
    ...................................................................................................
    Hậu thế nhớ ông điều gì nhỉ
    Cáo Bình Ngô hay tích "rắn trả thù"?
    (Tôi đồ rằng cả hai đều sai cả
    Chim bay, cá nhảy giấc an du...)
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    NGÀY CHẾT TIỆT
    Khi phun ra mớ hỗn hợp rau, thịt, bia và cả những hơi thuốc rít sâu vào cuống phổi
    Tôi nhẹ người
    Cười
    Chưa hẳn đã là vui...
    Chiều Hà Nội mùa hè
    Oi!
    Mớ bạc lẻ chết toi chạy đằng nào chả biết
    kHÔNG SAO
    Đêm ba mươi hẳn đã đâu là Tết
    Cứ an nhiên
    còn có sự quan tâm
    Như cốc chè đá đậm đặc nỗi trầm ngâm
    Có một số ánh mắt nhìn bây giờ đã khác
    Một số khác, thì không!
    Tình cảm con người định lượng được không?
    Tôi không biết!
    Những so sánh thường đáng tiếc
    Có tình yêu ai hơn ai như trăng khuyết với tròn?
    Chỉ còn những xúc cảm bị ngày tháng bào mòn
    Ai cũng đổi thay ít nhiều mà không để ý
    Lúc tuyệt vọng cực cùng, khi đỉnh cao khoái chí
    Chẳng ai giống như ai
    Cũng giống như hôm nay cứ tưởng mình say
    Phun lung tung thứ hỗn hợp có mùi khó chịu
    (trước đó nó thơm ngon)
    Thấy hình như còn thiếu
    Một điều gì đó không gọi được thành tên
    Có lẽ những tín đồ của Chủ nghĩa Hiện sinh cũng chẳng biết
    Và, ô hô, thật là chết tiệt
    Ngày muốn say mà chẳng thể say...
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    NGÀY CHẾT TIỆT
    Khi phun ra mớ hỗn hợp rau, thịt, bia và cả những hơi thuốc rít sâu vào cuống phổi
    Tôi nhẹ người
    Cười
    Chưa hẳn đã là vui...
    Chiều Hà Nội mùa hè
    Oi!
    Mớ bạc lẻ chết toi chạy đằng nào chả biết
    kHÔNG SAO
    Đêm ba mươi hẳn đã đâu là Tết
    Cứ an nhiên
    còn có sự quan tâm
    Như cốc chè đá đậm đặc nỗi trầm ngâm
    Có một số ánh mắt nhìn bây giờ đã khác
    Một số khác, thì không!
    Tình cảm con người định lượng được không?
    Tôi không biết!
    Những so sánh thường đáng tiếc
    Có tình yêu ai hơn ai như trăng khuyết với tròn?
    Chỉ còn những xúc cảm bị ngày tháng bào mòn
    Ai cũng đổi thay ít nhiều mà không để ý
    Lúc tuyệt vọng cực cùng, khi đỉnh cao khoái chí
    Chẳng ai giống như ai
    Cũng giống như hôm nay cứ tưởng mình say
    Phun lung tung thứ hỗn hợp có mùi khó chịu
    (trước đó nó thơm ngon)
    Thấy hình như còn thiếu
    Một điều gì đó không gọi được thành tên
    Có lẽ những tín đồ của Chủ nghĩa Hiện sinh cũng chẳng biết
    Và, ô hô, thật là chết tiệt
    Ngày muốn say mà chẳng thể say...
  7. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu vào đọc thơ mày, thấy vẫn bụi đời bỏ mẹ. Cười lên đi, tao cho ít bạc lẻ mà uống rượu. Kệ đời.
  8. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu vào đọc thơ mày, thấy vẫn bụi đời bỏ mẹ. Cười lên đi, tao cho ít bạc lẻ mà uống rượu. Kệ đời.
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cha cái số bụi đời
    Những thằng giả tỉnh cũng cười được ông
    Ông cười ông cũng lông bông
    Giả điên tự tại đi rong bốn mùa
    Hờ hờ hờ, cười nhá!
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cha cái số bụi đời
    Những thằng giả tỉnh cũng cười được ông
    Ông cười ông cũng lông bông
    Giả điên tự tại đi rong bốn mùa
    Hờ hờ hờ, cười nhá!

Chia sẻ trang này