1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÙY...!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi luonnoiloiyeu, 17/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    :) có hành vi phá hoại "đời con gái" mới đúng với chú Dí chứ nhỉ?
  2. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    :) có hành vi phá hoại "đời con gái" mới đúng với chú Dí chứ nhỉ?
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Tu rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Tu rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0

    Đến bây giờ thì mửa cũng ra thơ. Tài! Em kính bác một ly!(Để mà còn ra thơ cho thiên hạ đọc. Hẹ hẹ...)
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bác ra thơ để mửa vào đời đấy chứ. À, dĩ nhiên là mửa... có chọn lọc!!!
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    NGỎ LỜI
    Nhà mình vốn cách nhau xa
    Dọn về chung ở thành ra sẽ gần
    Hình như duyên số cũng cần
    Trải qua thử thách lắm lần buồn vui
    Tình yêu ăn ít dễ nuôi
    Ăn nhiều lại dễ... chết toi, phí đời
    Đến yêu dẫu chẳng được mời
    Đi yêu dẫu có lắm người giữ chân
    Dẫu ai yêu nhất bản thân
    Xin thề rằng vẫn phải cần yêu nhau
    Công việc dù bận thế nào
    Xin thề rằng vẫn phải... lao vào tình
    Không thì thiên hạ cười mình
    Yêu nhau chẳng thế bằng nghìn phụ nhau

Chia sẻ trang này