1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

#### TUYỂN 1 NV KỸ THUẬT LÀM VIỆC TẠI NHẬT !!!!!#

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi lapputop, 01/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kid1304

    Kid1304 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào !
    Sự tranh luận tất cả cũng ko phải là mong muốn của chủ Topic, và 1 người hiểu biết nên tôn trọng Chủ Topic. Các câu trả lời cần trả lời đúng vào mục đích của người hỏi.
    Mọi người đang tranh luận 1 cách ngoài lề và cầm đầu là em hienraj.
    Thay mặt 1 vị trí mang tính chất trung gian : xin các bác tạm dừng tranh luận, vì nếu ko tạm dừng, mỗi người mỗi quan điểm, sẽ chỉ làm thêm to chuyện, và đây là 1 sự xúc phạm tới chủ của Topic. Mong các bạn hiểu cho.
    Sự tranh luận gay gắt có thể sẽ là 1 chủ đề riêng và tuyệt đối ko được phép làm ảnh hưởng đến bất cứ ai, tranh luận là vấn đề muôn thuở.
    Tuy nhiên : trong Xã Hội Người Thành công sẽ là người "Có tài và biết cách ứng xử" hi vọng mọi người hiểu được như vậy !
    Có tài mà ko có đức (hay nói cách khác là cho dù mình giỏi đến chăng nào đi nữa , mà ko được sự kính trọng nể phục từ bạn bè, thì điều đó hoàn toàn vô nghĩa, giỏi cá nhân còn tổng thể sẽ là kém toàn diện).

  2. hienraj

    hienraj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có muốn giải thích dài dòng và lôi thôi làm gì. Người ta cứ bới lông tìm vết mà không chịu đọc kĩ diễn biến của cuộc tranh luận đã đưa ra ý kiến thuyết giáo nên em lại phải viết tiếp, rõ mệt mỏi.
    Em không đọc cái toppic này nữa vậy. Dù sao em cũng không muốn ai đó bị thiệt thòi khi bị nhà tuyển dụng họ bắt nạt.
  3. nhuongnm

    nhuongnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, cần phải đưa các thông tin về việc làm và mức lương cho mọi người tham khảo thì những new bie của cty Nhật mới không bị nhà tuyển dụng lừa.nếu như ít thông tin quá thì rất dễ bị lừa-do mấy ông japanese lừa giỏi lắm, lại còn offer mức lương tuy không thấp lắm, nhưng tính lại thì cũng không hơn các cty của việt nam là bao nhiêu cả.
  4. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Mình có cái này mọi người cùng Ngâm nhé.
    Lời thề thành công thứ nhất: Ta thề quyết không than vãn đối với những thất bại nữa. Ta sinh ra là để thành công.Ta không sống để bị thất bại. Ta đến là để thành công. Ta không cúi đàu trước thất bại.Ta phải hoan hô chúc mừng, không nên khóc lóc kể khổ.
    Thế nhưng không biết tự bao giờ, những ước mơ của ta đã phai nhạt, vô hình chung ta đã rơi vào cảnh sống tầm thường, xun xoe khúm núm với những người xung quanh, tự mê hoặc con người có thể hiểu và phá được mánh khóe lừa đảo của người khác, nhưng không tránh được lời nói dối của chính mình. Kẻ hèn yếu thì cho rằng mình thận trọng, kẻ giữ của keo bẩn thì tin rằng mình đang tiết kiệm. Không có gì dễ dàng hơn là tự dối mình dối người, bởi chúng ta vẫn thường tin vào những điều mà chúng ta hy vọng. Trong cuộc sống của ta, không có một người nào lừa dối ta hơn ta tự dối mình
    Vì sao ta luôn dùng ngôn từ để che đậy sự bé nhỏ của mình, luôn giảm nhẹ gánh nặng cho mình, lại luôn tìm cớ thoái thác ch năng lực thấp kém của mình? Điều tồi tệ nhất là, ta tựa hồ như đã tin vào những lý do mà mình tạo ra, cứ yên chí, được chăng hay chớ, tự an ủi mình "trông lên thì chằng bằng ai, nhìn xuống thì lại chẳng ai bằng mình" .
    Không thể cứ như thế này mãi được!
    Cuối cùng, khi ta bắt đầu tự kiểm điểm, ta ý thức được rằng, kẻ địch đáng sợ nhất, chính là bản thân mình. Trong khoảnh khắc thần kỳ đó, tấm khăn che mặt để dối mình dối người bị lật tung ra khỏi mặt ta
    Cuối cùng ta đã hiểu, trên thế gian này vốn có 3 loại người. Loại người thứ nhất học tập rút ra từ kinh nghiệm của mình, họ là người thông minh. Loại người thứ hai là học tập tử trong kinh nghiệm của người khác, họ là những vui vẻ. Loại người thứ ba là không học tập trong kinh nghiệm của mình cũng không học tập trong kinh nghiệm của người khác. Họ là những kẻ ngu xuẩn.
    Ta không phải là kẻ ngu xuẩn. từ đây ta phải đi bằng đôi chân của chính mình. mãi mãi vứt bỏ chiếc giày đã tụ làm khổ làm nghèo mình lâu nay.
    Ta mãi thề quyết không than vãn và tự hạ thấp mình nữa. Ta từng ngớ ngẩn đứng bên đường, nhìn những ngườit thành công bước hiên ngan qua mặt.Người giàu có rộng bước mà đi, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Ta đã nghĩ đến không chỉ một lần, phải chăng những người này trời đã phu ch họ những gì mà ta không có, ví dụ như kỹ năng đọc đáo, tài trí hiếm có, dũng khi không biết sợ, có chí lớn lâu bền và những điểm xuất chúng khác ? Phải chăng trong mỗi ngày của họ có nhiều thời giờ hơn ta, để hoàn thành những kế hoạch vĩ đại? Phải chăng họ là người giàu lòng yêu thương và thông cảm hơn ta??.......
  5. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Không! Thượng đế vốn không có lòng thiên vị chúng ta đều cùng được nặn thành từ những cục đất sét như nhau mà thôi!
    Cuối cùng ta đã hiểu ra rằng, tuyệt nhiên không chỉ có cuộc sống của ta đầy những đau thương và chắc trở. Cho dù người thông minh nhất, thành công nhất cũng gặp vô vàn những va vấp và thất bại. SỰ khác nhau giữa những con người này là chỉ ở chỗ: Những kẻ thành công và giàu có hiểu rất sâu sẳc rằng: không có rối loạn, không có bình tĩnh; không có căng thẳng thì không có sự thanh thản; không có buồn thương thì không có niềm vui; không có phấn đấu thì không có thắng lợi. Đó là cái giá mà phải trả cho sự sinh tồn của chúng ta. Mới đầu, ta vẫn cam lòng tình nguyện, chấp nhận trả giá không chút hoài nghi. Những thất vọng và chắc trở cứ liên tiếp, liên tiếp giống như những giọt nước làm mòn đá núi, hủy hoại lòng tin của chúng ta. Hủy hoại dũng khí của chúng ta. Hiện nay tất cả những thứ đó ta đều không đếm xỉa tới. Ta không còn là đồ bị thịt, nấp dưới bóng của người khác. Vô số những lý do biện giả va thoái thác, ta biến mất trong ta tự bao giờ.
    Ta thề quyế không than vãn, tự hạ thấp mình nữa.
    Cuối cùng tôi đã hiểu, lòng nhẫn nại và thời gian thậm chí còn quan trọng hơn cả sức mạnh và lòng nhiệt tình. Những chắc trở từ năm này qua năm khác cuối cùng cũng sẽ đem lại một vụ mùa bội thu. Những kế hoặch đã hoàn thành hoặc những kế họach sắp tiến hành, đều không thể thiếu được các đức tính cần cù chăm chỉ kiên gan bền chí, anh dũng bất khuất. Đây là một quá trình phấn đấu vươn lên tích lũy từng tí một, tiến hành từng bước một đẽ dần đến thành công.
    Thành công luôn luôn trôi qua trong nháy mắt. Vừa đến tối hôm qua sáng nay đã đi mất. Ta mong đợi hạnh phúc cuộc đời, bởi vì ta cuối cùng đã nhận ra bí mật nấp đằng sau mọi thác ghềnh của vận mệnh. Mỗi lần thất bại có thể làm cho chúng ta càng bức thiết hơn trong cuộc đời tìm tòi cái đúng đắn. Mỗi bài học, một kinh nghiệm rút ta từ trong mỗi lần thất bại, càng làm chúng ta thận trọng mọi sai lầm trong tương lai. VỚi ý nghĩa này, thất bại là cong đường dẫn tới thành công . Con đường này, mặc dù tràn đầy nước mắt , nhưng cũng không phải là con đường bỏ đi.
    Ta thề quyết không than vãn, tự hạ thấp mình nữa.
    Cảm ơn thượng đế đã vì ta mà an bài tất cả, đồng thời đã đem cuốn da dê quý báu này giao cho ta. Cuối cùng ta đã nhận thức được, khi cuộc đời đen tối nhất, thời cơ chuyển vận cũng sắp đến.Ta không còn đau xót hồi tưởng quá khứ, quá khứ sẽ không quay lại. Với sự mách bảo của những cuốn da dê, ta nắm vững hiện tại, nỗ lực vươn lên, bởi vì thất bại là mẹ thành công, không còn sợ hãi không còn hoài nghi, không còn thất vọng.Thượng đế đã tạo ra ta theo hình tượng của ngài. ĐỐi với ta, người nào có chí, sự nghiệp ắt thành công.
    Ta thề quyết không than vãn, tự hạ thấp mình nữa.
    gomen vì đã spam. Nhưng ai dịch được bài này sang tiếng nhật thì hay quá

Chia sẻ trang này