1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển 10 lơ đi du lịch xa 1 chuyến - bằng ô tô nhá!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kimchammong, 30/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimchammong

    kimchammong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ok, đi thế cũng được nhưng lịch trình thế thì cũng phải bố trí để lái xe ngủ/nghỉ. Đi đêm cũng rất tiện đấy.

    Ai đi nào............!
  2. nhimnhim09

    nhimnhim09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi bác là nhóm em tự dưng nhiều người đăng ký quá (fix đã là 10 người, còn chưa tính dập dòm vài người nữa) nên chắc là không join được với bác vì sợ chật xe. Cho nên bọn em đành đi tàu vào và đi bằng máy bay ra hà nội. Nếu thời gian của bác trùng với thời gian của bọn em ở đà nẵng và bác thích thì bác join với bọn em cho vui [r2)]. Lịch trình của bọn em thế này ạ:

    Ngày 1: Thứ 6, ngày 13/7: <P style=[/IMG]Ø Hà nội – Đà nẵng: 19.00 – 10.31: Di chuyển bằng tàu hòa, SE1
    Ngày 2: Thứ 7: 14/7
    Ø 10.30: Tới đà nẵng, thuê ô tô đi hội an luôn. Xe 16 chỗ giá 500k/chiều
    Ø 11.00 – 12.00: Đà nẵng – Hội An: Check in khách sạn Hội An
    Ø 12.30 – 13.30 Ăn trưa tại Hội An. Ăn ở Tam Tam restaurant. Ngon, đặc sắc, giá hợp lý. Hoặc Cơm gà thì có quán cơm gà Nga, cơm gà Ty, bà Buội 22 Phan Châu Trinh (nhưng chú ý là ngày thường thì bà Buội không bán buổi chiều)
    Ø 14.00 – 16.00: Thuê xe máy với giá 100-120k/xe/ngày thăm phố cổ hội An, hoặc thánh Địa Mỹ Sơn (cách hội an 50km).
    Ø 16.00 – 18.00: Chạy xe ra biển Cửa Đại, tắm biển.
    Ø 18.00 – 19.30: Ăn tối tại biển cửa đại. Ăn hải sản ở quán Nhạn, trên đường ra Cửa Đại, ngon và rẻ. Mình được người dân ở HA chỉ cho đó. Mà quả thực vào đó có rất nhiều người địa phương vào ăn. Ven biển Cửa Đại có nhiều nhà hàng hải sản sát nhau, nhưng vợ chồng mình ấn tượng nhất là nhà hàng Khải, hải sản ở đó tươi sống rất ngon. , nhìn sang trọng nhưng giá cả cũng hợp lý lắm mọi người àh. Đặc biệt có món sò Điệp nướng mỡ hành, ăn rất thơm và ngon, và nhiều món hải sản khác cũng rất ngon
    Ø 19.30 – 21.30: Quay về dạo chơi ở phố cổ Hội an
    Ngày 3: Chủ nhật, 15/7
    Ø 6.00: ăn sáng. Thử
    - Gánh cao lầu của chị Thủy ở góc đường Trần Phú và Hoàng Diệu, bán từ 6g sáng tới 2g trưa
    - Hoặc Cao Lầu (trong chợ) 15K/ tô. Hoặc 26 Đường Thái Phiên là ngon nhất (15-20k/ tô)
    - Hoặc Mỳ Quảng: Ăn ở Cẩm Hà là nhất ( quán bà Minh , 20k/bát)
    Ø 7.30- 10.30: Lên tàu đi Cù lao chàm. Vì mỗi ngày chỉ có 1 chuyến duy nhất ra đảo nên bạn phải có mặt ở bến tàu đúng 7h30 phút sáng (7H30-10H15). Đi tàu chợ cho bít, giá 30k/vé
    Ø 11.00: Thuê lều hoặc là ở home stay ở Cù Lao chàm. Thuê lều thì tính tầm 150k/lêu/3 người. Chỉ có ở Bãi Ông, 1 số nhà hàng có dịch vụ này. Nhà dân thì tầm 100-150k/phòng ở đc 2-3 người. Nghỉ tại nhà Trang Vũ: 01677663110: 150k/đơn + 200/đôi. 500k thuê thuyền đi câu cá, ngắm san hô. Cơm 50k/xuất (mực+cá+rau+canh). Xe máy 100k/buổi chiều
    Ø 11.30 – 13.00: Ăn trưa. Nhà hàng Hải Quỳnh 0987 443 822 (anh Lý), xuất ăn 100-120k/xuất.
    Ø 13.00 – 14.30: Nghỉ ngơi
    Ø 15.00 – 16.30: Thuê xe máy thăm một số địa điểm thăm quan bạn có thể tham khảo là: âu thuyền tránh bão ở Bãi Làng, bãi tắm Bãi Ông, Bãi Chồng, Bãi Xếp, chùa Hải Tạng,... những điểm này nằm trên Bãi Làng và bạn có thể thong thả bách bộ đến.
    + Âu thuyền tránh bão
    + Bãi Xếp: Bãi gần làng chài nhất là Bãi Xếp. Đi theo con đường dọc triền núi nhìn xuống là thấy ngay bãi này. Cứ bỏ xe ở bên vệ đường, leo xuống phía dưới. Cát trắng mịn, biển trong xanh, nắng vàng.
    + Bãi Chồng: Từ bãi Xếp đi tới Bãi Chồng (bãi biển đẹp nhất ở đây) cũng chạy xe khoảng hơn chục phút. Đường đi bộ từ trên đường xuống bãi Chồng dốc hơn, cheo leo và khó đi hơn nhưng quang cảnh vẫn khiến bạn phải dừng bước để chụp vài tấm hình. Bãi này lớn hơn bãi Xếp, dài hơn. Các tour du lịch thường đưa khách tới đây nên ở đây có đầy đủ dịch vụ và có thu tiền khi xuống bãi tắm. Nước ở đây tức nhiên vẫn cực kỳ trong xanh nhìn xuống được tận đáy. Nước lặng đến nỗi bạn có cảm giác như đang bơi ở hồ bơi.
    + Đi xe máy men theo đường biển phía ngược lại đường đi bãi Xếp, bãi Chồng để đi thăm rừng nguyên sinh. Chẳng hiểu đi thế nào mà chạy thẳng luôn ra bãi Ông. Đây cũng là nơi các tour du lịch đưa khách đến ăn uống và nghỉ trưa trước khi quay trở lại đất liền nên rất náo nhiệt cho tới 2h chiều. Vẫn cát trắng, biển xanh và núi bao quanh tạo nên một không gian tuyệt đẹp.
    Ø 17.00 – 18.30: Tắm biển
    Ø 18.30 – 19.30: Ăn tối. Mua hải sản về làm BBQ trên bãi biển. Chợ thì thường có cá buổi sáng và 4h chiều, ko có nhiều mực. Trong trường hợp ko mua đc hải sản ở chợ sẽ phải đặt ăn ở nhà hàng hoặc nhà nghỉ.

    Ngày 4: Thứ 2: 16/7
    Ø 7.00: Ăn sáng. Đặt ở nhà nghỉ
    Ø 7.30 – 11.30: Thuê thuyền đi ngắm san hô. 500k/thuyền. Đi câu cá, ngắm san hô
    Ø 11.30 – 12.30: Ăn trưa. Đặt ăn ở nhà nghỉ
    Ø 14.00 – 14.30: Lên thuyền quay về Hội an: Có thể thuê ca no đi cho nhanh, giá 150k/vé
    Ø 15.00 – 15.30: Hội An – Đà nẵng. Ưu tiên thuê ở nhà khách T20: 8 Trường Sa, Quận Sơn Trà-TP Đà Nẵng, (+84)69.775.153 hoặc (+84)69.775.154. Ngay gần biển, 400-450k/phòng ở được 3-4 người.
    Ø 16.00 – 17.00: Tắm biển
    Ø 18.00 – 19.30: Thuê xe máy ở đà nẵng (100-150k/xe), thường cho thuê theo 24h. Nên thuê từ tối hôm trước đến tối hôm sau. Ăn tối. Nếu vẫn thích hải sản thì ra Quán nhậu hải sản Lộng Gió tọa lạc tại Lô 5,6,7 Trần Hưng Đạo – Sơn Trà – Đà Nẵng: DT: 0905 660 304 - 0905 224 112 (Được comment là rẻ hơn quán bà Thôi, nhiều món hơn). Hoặc Hải sản Bà Thôi: 96 - 98 -100 Lê Đình Dương hoặc Nhà hàng Mỹ Hạnh ở ngay đường bãi biển (cái này gọi là đường Sơn Trà-Điện Ngọc) ngon vừa vừa, ngồi nhà hàng dạng sa toạ, dưới chân là bãi cát biển, giá cũng được nhưng không ăn lâu được, khoảng 150k-250k/head. Nếu không thích hải sản thì Cơm niêu Nhà Đỏ 1, 176 Nguyễn Tri Phương hoặc Cơm niêu Nhà Đỏ 2, 7 Phan Bội Châu hoặc Cơm niêu 3 Cá Bống, 112 Nguyễn Tri Phương, Thanh Khê (rẻ hơn TRúc lâm viên) hoặc Trúc Lâm Viên restaurant (8 Trần Quý Cáp, 25 Yên Bái: Ăn sáng thì nên ăn ở Trần Quý Cáp, ăn trưa thì nên ăm ở Yên Bái) (sang trọng)
    Ø 20.00 – 22.00: Dạo chơi, café đà nẵng
    Ngày 5: Thứ 3, 17/7
    Ø 7.00: Ăn sáng
    Ø 8.30 – 13.00: Đà nẵng – Bà Nà. Ăn trưa và chơi các trò chơi ở Bà Nà.
    + Hoặc đi đèo Hải Vân: Lộ trình: Trung tâm Đà Nẵng - Quốc lộ 1A về phía Bắc – chân đèo Hải Vân hoặc từ trung tâm Thành phố - đường biển Nguyễn Tất Thành - quốc lộ 1A – chân đèo.
    + Nếu đi đèo hải vân ngắm cảnh thì trưa quay về đà nẵng ăn cơm.
    Ø 14.30 – 14.45: TT đà nẵng – ffice:smarttags" />Sân Bay
    Ø 15.45 – 17.00: Đà Nẵng – Nội Bài
    Ø 17.30 – 18.30: Nội Bài – TT Hà Nội


  3. meo-87

    meo-87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em đăng ký 3 suất: 1 chắc chắn, 2 dập dòm. Anh bớt chút thời gian làm cái lịch trình và lịch off cụ thể để bọn em còn biết mà sắp sếp công việc. Chứ ai lại mang con bỏ chợ thế này thì bao giờ mới đi đc.

Chia sẻ trang này