1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUYỂN BẠN GÁI CAO TRÊN MỘT MÉT BẨY MƯƠI , TUỔI GÂU GÂU

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bittersweet82, 04/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    toạ quan ngồi xem họ chiến ngay sướng hơn là được ăn cơm heeee đi ăn phở thui ...


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  2. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Ái chà cô bé IHL gì đó hiền lành và dễ thương ghê , nè bé ơi có phải tiêu chuẩn của anh đặt ra bé không hội tụ đủ nổi nên mới nổi nóng và hồ đồ viết ra bài như thế không ? Các cụ nhà ta có câu " KHông ăn được thì đạp đổ" , có lẽ vì lý do đó mà bé cố tình muốn đạp đổ điều kiện của anh hả anh nghĩ sức bé còn yếu lắm nên về nói với bố mẹ bồi bổ dinh dưỡng thêm nữa đi ;
    Hình như bé vừa bị câm vừa bị mù nên mới nói anh ra thêm điều kiện đó để bé có thể có điều kiện vượt qua vòng sơ loại xét tuyển của anh hả , thôi không cần phải đặt thêm điều kiện nữa đâu bé ạ , anh sẽ đặc cách cho bé vượt qua vòng sơ loại để với lòng nhân từ bao la vô bờ bến anh sẽ cho bé làm người giúp việc trong gia đình của một ai đó cũng vừa câm vừa mù với nhau , vì người như thế nào thì nên sống trong xã hội thế đó bé ạ
    Đúng là bé dân quảng ngãi có khác , cái vùng luôn nhận thông tin chậm chạp hơn người thành phố nên mới có những thông tin mù quáng như vậy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anh đầu tiên đã cười vào câu viết của bé : "Nhất là đi Pháp như BS@ , được miễn 100% học phí + 80% tiền ăn ở <= thì chỉ cần vứt ra một ít tiền là đi được thui! ... Mà thấy BS@ dán mác du học qua đến Tây vẫn ngu . Khuyên bác một câu nên sài hàng VN chất lượng cao có đóng dấu ISO9002 như các bác cún nhà ta vẫn tốt hơn nhiều " nhưng sau đó không thể cười được mà anh nghĩ đó là một lỗi sơ đẳng trong con người bé , lỗi này anh nghĩ có lẽ không phải do em tao ra mà do những con người sinh ra em đã không biết dậy dỗ em để ngày hôm nay em đã phát ngôn những câu rất vô học , vô giáo dục và nếu có thể anh sẽ nhờ người ta đào tạo lại cho em miễn phí ( vì người quảng ngãi như em nghèo dinh dưỡng kiến thức nên cần phải tầm bổ lại cho em )
    Và một lý do nữa để anh có thể chứng minh bé là người thấp cổ bé học , nghèo dinh dưỡng kiến thức nên mới có tính ghen tị với anh , thôi thì trời sinh ra làm sao nên chấp nhận đi bé ạ , anh biết bé luôn xấu hổ với chiều cao của mình nên mới có giọng điệu ghen ăn tức ở với anh ; Ừ thì cứ cho anh là chất xám kém đi nhưng anh vẫn có thể tự hào rằng anh vẫn hơn bé cả trăm cái với , đó lại là lý do nữa để anh đưa ra giúp mọi người nhìn nhận được bẩn chất con người bé là vô học
    Và cuối cùng hinh như bé không biết đọc tiếng người thì phải nên những đoạn về sau của topic này bé đã không đọc nổi để hiểu đoạn kết cũng như lý do ra đời của topic này
    Trông bé xinh xắn và dễ thương như vậy lại sở hữu bộ óc của những chậu cây cảnh vậy hả bé , thật đáng thương cho bé .
    Và anh khuyên bé nên ở nhà để tự cải tạo lại con người bé đi vi không ai có thể cải tạo con người bằng chính mình tự cải tạo cho mình , và anh nghĩ với kiểu ăn nói không biết trên biết dưới như bé thi sau này về nhà chồng thay vì được ăn cơm sẽ thay vào đó bằng những trận đòn của nhà chồng giáng xuống cho tỉnh đần độn đó bé ạ
    Cuối cùng với con người như bé sẽ không xứng đáng để anh nói chuyện nên đây sẽ là bài đầu tiên anh trả lời bé và cũng sẽ là bài cuối cùng .
    THÀ ĐỔ MỒ HÔI TRÊN THAO TRƯỜNG CÒN HƠN ĐỔ MÁU TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
  3. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    bác paignod gì gì đó ới , sao iem nỡ vội chống lầy vậy ???????????????
    THÀ ĐỔ MỒ HÔI TRÊN THAO TRƯỜNG CÒN HƠN ĐỔ MÁU TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
  4. tieuthudanhda

    tieuthudanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ko có ai chịu thì có em đây .xin tự giới thiệu em la dân hải phong chính gốc hoa hậu trần mai phương đây ,liệu đx đủ điều kiện chưa bác nhưng em đang ở xa lắm
  5. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    tiểu thư ở xa mấy ta cũng đến dù chỉ một milimét ta cũng đến
    THÀ ĐỔ MỒ HÔI TRÊN THAO TRƯỜNG CÒN HƠN ĐỔ MÁU TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
  6. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    ặ Hặ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CON GÁI NH? L?NH TRONG BOX82 ĐI Đ,U HỏắT CỏÂ Rỏằ'I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????
    BÁC PAGNOD GIỏằo ĐANG ỏằz NH? CHỏằ'NG N?O VỏơY ???????????????
    TH? Đỏằ" Mỏằ' H"I TRSN THAO TRặỏằoNG C'N HặN Đỏằ" MÁU TRSN CHIỏắN TRặỏằoNG
  7. Laonong

    Laonong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ô la la, lâu lâu mới gặp một đồng chí "Đầu to óc bằng quả nho" post một topic thuộc loại CỦ CHUỐI CHẤM CÔM như thế này. Không biết hình dạng mặt mũi chú thế nào, chứ theo cách ăn nói thì có thể đoán rằng : "Mặt như Thiên Sứ, miệng như Trái Nho". Khà khà khà.................
    Đời là cái đinh, tình là cái que......
  8. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bọn Thăng Long nó mới chửi mình là ở đây nhiều đại diện cho chim non em chã.
  9. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ thế này thì hỏng hỏng hẳn rồi còn đâu nữa
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    thím anna pain đang trong thời kì...nghén chú rì rì thung củm cho thím ấy nhé
    giá như mọi thứ đều bền như Electrolux
    nevermin"e"_70, w.a.y?​

Chia sẻ trang này