1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUYỂN BẠN GÁI........ĐÂY

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    ê , mấy eng mấy chị ơi , ngày mai ai cô đơn thì đừng có mà đi ngơ ngơ nghe , theo tui cứ ở nhà là chắc nhất trùm chăn ngủ thì càng tốt . mà theo đài dự báo thì ngày mai sẽ có mưa to đó , he he he
  2. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    la la la ovantine tang thuong
  3. dhtqb

    dhtqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trùi ơi ! Valentin buồn quá, một mình đơn độc giữa một rừng đôi ! Ai sẽ cùng tớ Valentin năm sau bên nhau đây ?????
  4. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    có tui đây ne`
  5. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    công nhận la` chán thiẹt đó ,valetine mà tui ngủ từ 8h ,khoẻ
    nỏ biết năm sau có khác tí mô ko nữa
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    To dhtqb: ai bảo anh ko nghe theo lời tư vấn của H làm chi....đã bảo là mua hoa ở cửa hàng bạn H rồi đi tặng một người mà anh Y quý, rứa mà ko chịu làm theo...nhát quá.......
    To miaki: đời còn hạnh phúc khi còn được ngủ ngon đó..cô bạn yêu quý à..
    bluemoon
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Có hai người con gái chơi rất thân với nhau và đang cô đơn, họ nói với nhau rằng: "Năm sau, đúng ngày ni tau không đi chơi với mi nựa mô (nữa đâu)". Thế mà năm sau họ lại tiếp tục đi với nhau, năm sau nữa cũng thế, vẫn hai người đó trong tất cả các ngày lễ trong năm...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đềm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    que se ra , se ra , cai gi` đến sẽ đến thui
    thơi` gian cứ trôi ,chẳng chờ 1 ai cả , ta cứ bươc trên đường đời ,nhưng cũng may ta ko đơn độc vi` có đang nắm tay 1 người bạn đi bên mình ......đúng ko robedan
  9. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    nắm tay nắm chân thì cũng fải cận thận nghe , chẳng may nắm nhầm thì răng........ he he ........ lúc nó thì đời coi như đứt đo '
    Cô đơn thì có răng mô . trên trái đất có hàng vạn người như ta thôi mà Máy người cứ nói làm nhụt chí chiến đấu của anh em !!!!
    lala
  10. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    valentine vừa rồi vui lắm.... cả 1 kỉ niệm đối với 19@ hì hì
    mặc dù ko có người bạn trai đi kế bên ( hic... đang tuyển chọn thì làm gì có chứ ) nhưng mà vẫn ko cảm thấy cô đơn ....
    vì vừa rồi 19@ và 1 vài người bạn cùng hợp tác bán roses cho các couple hihihi bán cũng hậu hĩnh gớm, lời gớm ....
    chỉ tại cái tính ham chơi , bán vừa đủ lấy lại vốn (còn cả đống roses chưa bán hết ) nhưng mấy đứa quyết định ko bán nữa, đi vòng vòng chơi... và.... tặng hoa hồng free cho những cặp sóng đôi nào thật dễ thương người ta vui làm mình cũng vui lây luôn đó
    thế mới biết.... ko cần có bạn trai ..... chỉ cần có việc làm cho mình lúc nào cũng thấy vui vẻ là mình cũng vô cùng hạnh phúc rồi kiếm bạn trai khó quá.... ko thèm kiếm nữa
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây

Chia sẻ trang này