1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển bạn gái gấp!!!!!!!1

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gialong111, 22/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm anh mới quay trở lại diễn đàn... vớ ngay được topic của chú Da-Lông ... đọc ngấu nghiến.... Phải công nhận là sau khi lướt qua topic, càng ngày càng cảm thấy thương cho một bộ phận giới trẻ. Từ một cái lỗ nẻ... cách đây 26 năm chú Da-Lông nứt mắt chào đời. 26 năm... một khoảng thời gian quá dài để một con người trở nên đàng hoàng, chín chắn, đĩnh đạc... nhưng phải chăng vẫn còn chưa đủ với một mớ Da- Lông (không hiểu não nằm đâu)???
    Thú thật là... từ sâu thẳm tấm lòng anh (nơi sâu nhất của lòng... thường là trực tràng) một nỗi cảm thương sâu sắc ... trào ra cho chú. Ở cái lứa tuổi đẹp nhất của một thanh niên ... mà phải đi "rao tình" như thế, phải chăng đâu có có một sự què cụt, không chỉ là què cụt trong tâm hồn. Phải chăng, sau cái avatar với mặt mũi sáng sủa (tối có sủa???) với bộ cánh của một công nhân cổ cồn chỉ là sự trống rỗng? Trống rỗng đến mức độ... kéo quần lên chân không có huyền đề, thè lưỡi ra... cũng chả có nổi đốm. May ra... ở đoạn gân và thịt lủng lẳng mang chức năng duy trì nòi giống... mẩn lên những loại đốm- dấu ấn của những ngày tháng ... khoả lấp chỗ trống tại những chợ tình gốc cây, gầm cầu.
    Haizzz... qua hơn chục trang topic.... anh trộm nghĩ, chú Da-Lông có khi nên dừng topic lại, vượt qua những suy nghĩ ảo, những con người ảo, những môi trường ảo... tránh đi những web đen, cam ***.... trở lại với cuộc đời thực xung quanh chú. Hôm nay dù sao qua những ngày mưa phùn gió bấc, chú chịu khó ra chợ... mua miếng mông sấn hay ba chỉ tầm 3 cân, mang về trần sơ.... rạch một cái lỗ, rồi sung sướng mà vần vọc cái lỗ đấy, cũng giải toả bớt phần nào những bức xúc đời thường, lại khỏi làm phiền những em gái trên ttvnol bằng những từ ngữ mà anh không nghĩ do các cụ thân sinh lỡ sinh ra chú... lỡ dạy chú.
    Khi nào xong,sau khi cho miếng thịt lợn vào nồi luộc lên, chú chịu khó ra chợ lần nữa, mua cân đậu xanh, mấy củ hành... thế là có cái Tết xôm với với cả cái gia đình nhà chú, chả phí phạm tí nào.
    Vài lời tâm huyết ... mong chú làm theo

  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    giờ toàn người hỏi một đàng trả nhời một nẻo nhỉ
    chả liên quan gì tới câu hỏi cả
  3. zliar86

    zliar86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    1
    Hỏi có đau ko đi ... :))
  4. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Bác busicare công phu thâm hậu thật , mà em nghe giọng văn bác quen lắm .
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    giờ mới đọc lại cái topic của bác này
    chửi nhau khiếp
    chết cười
  6. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    anh này chắc trước kia đi cưa chị ấy mà không được thì mới biết rõ gia đình chị ấy như thế chứ . Nếu không thì sao còn tìm hiểu nhiều thế này ,thế mà anh còn post được lên diễn đàn , đàn ông giờ nhiều anh xấu tính quá, cứ kiểu không ăn được thì đạp đổ ấy
  7. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ơ, e kiss --> shock này có bạn trai hồi nào mà chả thấy thông tin j` nhể, chết thật, sao lại chửi ra nơi công cộng thế này, fải ngoan hiền tý chứ , số đt lòi ra có sao đâu, anh này hàng ngày up số sang muare suốt, chuyện nhỏ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này