1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyen ban gai

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi twisterBoy, 13/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. twisterBoy

    twisterBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Tui xin thề những thông tin tôi viết ra đây là chính xác. Tui muốn làm quen với một cô bạn gái để có thể tiến tới trong quan hệ. Sơ lược về tui: 28 tuổi, cao 1m60, nặng 58 kg, tốt nghiệp ĐH Bách Khoa, hiện đang làm ngành IT, công việc ổn định. Tính tình: khá nội tâm, rất đứng đắn và đặc biệt có chút ít tính tình của người được gọi là sống đẹp (chẳng hạn không muốn vi phạm pháp luật, dù nhỏ, cố gắng có lối sống tích cực, giúp đỡ học trò nghèo chẳng hạn). Ngoại hình tôi thuộc loại trung bình.
    Mẫu người tui thích là những cô gái có ngoại hình tương đối, có lối sống đẹp, công việc ổn định, có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng tự cảm thụ và học hỏi, gia đình nền nếp, không theo đạo công giáo và đặc biệt nghiêm túc trong tình cảm và không cười, dù là thầm, khi đọc tin này.
    Rất mong nhận được phúc đáp...
    TB
  2. twisterBoy

    twisterBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Anh gì đó ơi em mới vào đọc tưởng mình đủ khả năng dự thi nữa chứ. Nhưng buồn quá có vài tiêu chuẩn em đây không đủ khả năng dư thi.
    Thứ 1 chiều cao của em trên 1.60 có thể nói là dáng người mẫu
    Thứ 2 em chưa hiểu như thế nào là có lối sống đẹp và không đẹp
    Còn mấy điều kiện kia thì em qua hết, công việc ổn định, có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng tự cảm thụ và học hỏi ( CÁI NÀY CŨNG TÙY COI LÀ HỌC HỎI CÁI GÌ ) KO THEO đạo công giáo và đặc biệt nghiêm túc trong tình cảm.
  4. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mới lướt qua em tưởng mình sẽ đăng quang vươn miện "bạn gái twisterBoy", Ko đc rồi vì em thẹo đạo Thiên chúa là lại lỡ miệng cười to khi đọc topic này. Tiếc quá
    Thiện chí Vote Thiện chí
  5. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi ! Thế này thì hoa hậu cũng chả đủ điều kiện ấy chứ !
    Thời buổi này mà còn kén cá chọn canh thế rồi cuối cùng cũng vớ phải một chị sứt môi lồi rốn thôi anh ơi.
    Trong tình yêu không có sự chọn lựa cũng như tiêu chuẩn gì đâu nó chỉ đi theo tiếng gọi của trái tim mà thôi. Thảo nào đến tuổi này rồi vẫn chưa có bạn gái.
    Đề nghị check lại profile của mình đi anh ơi !
    Mà anh tuổi con Rồng hả ? Nói cho mọi người biết nha, đừng nên yêu con trai tuổi Rồng nếu không là khổ đời đấy. Nói thật không đùa đâu.
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Còn tui thì đang cần tuyển girl_già đây, ai có nhu cầu thì PM nhé, hé hé, nghe cái chú gì đó lập topic mà bùn cừi, đáng lẽ chú phải cho chú cáo thêm chụ phân nữa chứ, híc, chú thấy kô, đa số các mụ trong này cá trê chú toàn là Girl_già cả đấy, mà anh lại đang cần tuyển girl_già, cho nên chú về sửa lại thêm khoảng chục phân nữa đi nhé, cho anh mượn topic này chút để tuyển mấy mụ girl_già, thanx chú nhìu nhìu nhé.
  7. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thằng cháu này, về lấy giấy ăn hỉ mũi, đợi vài năm nữa cho lớn đi đã rồi hãy vào đây nha cháu.
    Ranh con vắt mũi chưa sạch đã đòi ăn cơm mèo nói leo các cụ rồi.
    Láo quá ! Láo quá !
  8. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mình post lộn chỗ rồi.
    Được hidetoshi sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 14/04/2004
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù post lộn bài nhưng đọc qua bài bà naythấy tức quá viết luôn.Tôi thấy tiêu chuẩn ông này đặt ra có gì là sai đâu hả?
    Còn cái dòng tôi tô đỏ trên bạn nói hơi quá rồi,không thiếu gì đàn ông con trai mà đến trên 28 tuổi rồi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm bạn đời,vì sao ư,vì đối với nhiều con trai sự nghiệp quan trọng hơn,họ phải học khá dài để ra đời có chỗ đứng vững chắc.Thế thôi.
    Lại còn nói xấu tuổi con rồng ở đây nữa,tôi thấy con trai ở tuổi con rồng đếu là người tốt,thành đạt trong sự nghiệp và rất thương vợ con
    Hé hé,không phải tui tuổi con rồng đâu nhé,tui tuổi con cún đấy.
    Hèeeeeeeeeeee,hết bực rồi
  10. twisterBoy

    twisterBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    TO Christy166
    Hi em Christy166 oi,
    Khoản ĐẶC BIỆT NGHIÊM TÚC TRONG TÌNH CẢM là OK rồi đấy em ạ. Khi có tình cảm với nhau thì mọi khoản khác đâu thành vấn đề phải không em? Biết đâu em lại tìm được người ngoài mộng mà trên cả tuyệt vời
    TO OLD-GIRLD:
    Tui đâu cần hoa hậu đâu, về ngoại hình tui chỉ cần người tương đối thôi, đủ để có chút tự hào khi cùng đi chơi thăm viếng bà con thôi.
    OLD_GIRL nói tình yêu không có tiêu chuẩn gì hết là sai rồi, thực ra ai cũng có tiêu chuẩn cả, có chăng chỉ khác nhau ở cách thế hiện thôi. Có người thấy đẹp là chạy theo (nhưng thường chỉ trong chốc lát), có người thấy nền nếp, đàng hoàng thì cảm thấy có thể làm quen và tiến tới được. Tui chưa thấy ai hoàn toàn không suy nghĩ về sự phù hợp của partner mà làm đám cưới cả.
    Còn lý do chưa có bạn gái, tui đồng ý với hidetoshi. Có nhiều người dễ dãi trong tình cảm hay không coi trọng sự nghiệp hay không phải lo lắng gì trong cuộc sống nên có tình cảm sớm. Riêng tui trái ngược những người như thế. Không riêng gì tui, có những người sang 30 vẫn chưa nghĩ gì đến việc có bạn gái và lập gia đình. Ai hơn thua ai không bàn đến, chỉ thấy cuộc đời là bài toán khó và mình phải cân bằng trong khả năng của mình đề đạt kết quả tốt nhất (sorry, hơi cải lương, nhưng không phải không chính xác)
    He he, tuổi nào không quan trọng đâu, xịn lắm đấy
    Good night
    TB

Chia sẻ trang này