1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển bạn trai (Đã xong!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sommevn, 07/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sommevn

    sommevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tu vas vite pour la rattraper!!!!!!!!!!!!!!!!!! -----. I do it my way( hehehe)
    Được sommevn sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 14/03/2007
    Được sommevn sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 15/03/2007
  2. namvtn1

    namvtn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Tính mà hay thì xấu với xinh với tớ ko quan trọng.Ok tất.Nhưng xét trên quan điểm "đàn ông học" thì màn hình fẳng là ko khoái rùi
  3. sommevn

    sommevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Renzo ơi hỡi Renzo !
    Sao người cứ phải ra dô chốn này
    Hay là giận vụ một "bầy"
    Ta chưa nói hết "đây" là cái gì
    Mà người thì khoái sinh... nghi
    Hen chi tuyển mãi có "dì" nào đâu.
    Ta đây nói thiệt một câu
    Lại đây năn nỉ ,biết đâu cho "vào" (ứng cử)

    thân,
    Được sommevn sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 14/03/2007
  4. zooty

    zooty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 tấm hình cận cảnh cho các pác đỡ thắc mắc,săm soi nhá [​IMG]
  5. zooty

    zooty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Alô alô thấy topic có vẻ hot qua,có bạn nào mún đi cửa sau hông thì liên lạc với tớ nhé hehhe
  6. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Nể thật. Xuất khẩu thành thơ ^^
  7. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Mes cho em mà chả thấy mes lại ... hay là định đùa anh em đấy hả ...
  8. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Renzô không "phá" nữa nghe
    Sommê lại cứ te he khơi mào
    Hay là lại muốn hái sao
    Cò kưa đưa đẩy "vây rào" Renzô?
    Renzo hâm quá hóa ngơ
    Nào ai có ý dây dưa đâu nào
    Cũng chẳng ai muốn hái sao
    Nay Renzo bảo khơi mào sao cơ?
    Kikô cay quá hoá mơ
    Ren đâu có bảo Kikô khơi mào
    Sommê mới muốn hái sao
    Kikô thì muốn thù lao thôi mờ.
    Renzo đang tỉnh hay mơ
    Mới vừa ban sáng tờ mờ vậy sao
    Renzo đá xoáy nháo nhào
    Aki nào dám thù lao đâu mờ!
    Kikô lại ngoáy bài thơ
    Thù lao không lấy vậy chờ đợi chi?
    Đã bảo không muốn dự thi
    Làm mai tôi mãi sao kỳ vậy Kô?
    Thôi thì tôi sợ mấy "cô"
    Tha cho tôi với nam mô di đà
    Lâu nay lo chuyện người ta
    Vợ con chưa có mẹ già đợi mong
    Thôi khỏi trình bày dài dòng
    Tớ thương mà cậu phụ công tớ này
    Giờ thì cậu lại a cay
    Dương thơ dí tớ thế này chết không?
    Ôki "quậy" quá nghe hông
    Chồng đâu lại để lông nhông thế này?
    Renzo đâu phải a kay
    Chỉ là thơ thẩn nói thay tấm lòng.
    Chồng tớ xứ sự mười Đông
    Nên tớ mới được lông nhông thế này
    Ừ thì cậu chả a kay
    Vậy nhưng sao cứ loay hoay lòng vòng
    Vậy là cô ả thiếu chồng
    Loay hoay vật vã "nằm không" một mình.
    Thập thò "chọc ngoáy" linh tinh
    Thôi thì Ren cũng làm thinh nén lòng.
    Bao giờ tôi phỏng vấn xong
    Ứng viên nhiều lắm chờ trông bên mình
    Sommê quả thật là "tinh"
    Bao giờ Ren muốn thì sinh một "bầy".
    Renzo mơ giữa ban ngày
    Ế cho vêu mỏ còn bày xỏ xiên
    Renzo xin cứ tự nhiên
    Nếu trình cao đủ thiên nhiên "bầy đàn"!!
    Chỉ sợ lệ lại 2 hàng
    Bước chân cao thấp quáng quàng vô nhau
    Lúc ấy chân giữa lại đau
    Renzo mới khóc bạc đầu có khi!!
    Renzo đâu phải dự thi
    Ế thì chửa ế thế thì sao đâu?
    Nhân gian lắm "cá" để câu
    "Mồi" thì không thiếu để lâu càng nhiều.
    Renzo chả phải tự kiêu
    Đừng nên vu khống đặt điều tràn lan
    Hai chân ta bước hiên ngang
    Chân giữa thoải mái làm cần câu con. [r24)
    Cần câu cậu bé cỏn con
    Chê con cá lớn chắc hòn bé thoai
    Ghé tai nói nhỏ với người
    Tớ thời muốn giúp mà rồi chê bai
    Chờ xem ai đúng ai sai
    2 chân đứng vững đến ngày nào xiên
    Chân giữa xin cứ thiên nhiên
    Sợ chưa hành sự đã nghiêng chổng kềnh!
    Cần câu Ren "bé" lênh khênh.
    Làm sao Kô biết "lông-đền" hổng vô?
    Miệng thì cứ nói bi bô
    Mắt chưa nhìn thấy mà hô mới tài.
    Để xem ai đúng ai sai
    Vợ tôi sẽ biết ai hay ai cùn.
    Cô còn chọc ngoáy lung tung
    Chồng cô mà biết cô đừng xin tôi.
  9. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Cần mỗi cái mặt thì ko có!!!
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là quá đủ !
    ở HP chết với mình liền !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này