1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển bạn trai (Đã xong!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sommevn, 07/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dthung1412

    dthung1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thế tui được h0k...đủ tiêu chuẩn thêm cái thích nhạc vàng.pm theo nick dthung211984 ^^
  2. sommevn

    sommevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    thế tui được h0k...đủ tiêu chuẩn thêm cái thích nhạc vàng.pm theo nick dthung211984 ^^
    [/quote]
    Xin vui lòng đọc kĩ lại những bài viết trên topic đặc biệt là bài gần đây nhất! Không nhận thêm hồ sơ dự tuyển nữa ạ!cám ơn ban đã quan tâm!
    Được sommevn sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 18/03/2007
  3. sommevn

    sommevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    làm người chăn gà hay làm thóc đều có giá trị riêng của nó, có những cái cố cũng không được, có những cái cần thì không có, có những cái có mà không cần!
    bạn có vẻ bực tức với mình nhỉ! Dù sao cũng cám ơn đã ghé qua !
  4. xingyu

    xingyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ anh iu lại có quan tâm đặc biệt tới topic nì giống hệt em iu nhờ, có khi cũng lập 1 cái đi, em iu bảo kê cho!!
  6. nhung_ngay_qua

    nhung_ngay_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã có đủ tiêu chuẩn như chủ nhân topic đưa ra thì ko ai rảnh rôi vô đây kiếm ngừ như thía đâu !
  7. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    chính xác
  8. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Sau 15 năm lưu lạc, Thuý Kiều đỡ trở về đoàn viên với gia đình. Nhưng nàng chính là người sợ việc đoàn viên hơn ai cả. Trong việc tái ngộ này, Thuý Vân chính là người đầu tiên đã lên tiếng vun vào cho chị. Nhưng trong đêm gặp lại ấy, Thuý Kiều đã tâm sự với Kim Trọng :
    Thân tàn gạn đục khơi trong
    Là nhờ quân tử khác lòng người ta

    Nàng ghi nhận tấm lòng của Kim Trọng nhưng tự thấy mình không còn xứng đáng với chàng nữa. Hai người trở thành bạn chẳng trong chăn gối, cũng ngoài cầm thơ.
  9. sommevn

    sommevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sau 15 năm lưu lạc, Thuý Kiều đỡ trở về đoàn viên với gia đình. Nhưng nàng chính là người sợ việc đoàn viên hơn ai cả. Trong việc tái ngộ này, Thuý Vân chính là người đầu tiên đã lên tiếng vun vào cho chị. Nhưng trong đêm gặp lại ấy, Thuý Kiều đã tâm sự với Kim Trọng :
    Thân tàn gạn đục khơi trong
    Là nhờ quân tử khác lòng người ta

    Nàng ghi nhận tấm lòng của Kim Trọng nhưng tự thấy mình không còn xứng đáng với chàng nữa. Hai người trở thành bạn chẳng trong chăn gối, cũng ngoài cầm thơ.
    [/quote]
    tiếp nào em ui!
    "...Cùng nhau thề thốt đã nhiều
    Những điều vàng đá phải điều nói không
    .."
    Nguyễn Du tiếp
  10. dulichxedap

    dulichxedap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    quả này quá được đang mốt phi công trẻ lái máy bay bà già. oke đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này