Tuyển biên dịch kiêm báo chí. Chào các bạn, Hiện công ty mình đang cần tuyển dụng một nhân viên báo chí, làm việc tại Hà Nội. Yêu cầu: Giỏi tiếng Anh và tiếng Việt (chú trọng kỹ năng viết) Đặc biệt có trình độ và năng khiếu trong việc chuyển ngữ Anh -> Việt. Có khả năng tổng hợp thông tin, biên soạn và viết bài. Có kinh nghiệm viết báo là một lợi thế. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (good typing, power point) Thời gian làm việc: full time Mức lương khởi điểm: 3 tr. ai có khả năng và nhu cầu xin liên hệ qua mail: linhlgemh@lge.com
mình học NN chuyên ngành biên phiên dịch khoa ANh,thích và rất mê báo chí, đã và đang làm phóng viên-biên tập viên.Minh bận buổi sáng, có thể làm vào các buổi chiều và ngày thứ 7/Cn được không.Vì rất yêu thích và báo chí >>không quá đòi hỏi lương.Nếu sắp xếp được,chấp nhận lương <1.5 /tháng cho công việc làm 1/2 ngày PM hoantrinh_hufs@yahoo.com
Nghe thiệt là hấp dẫn ! Em cực kỳ yêu thích công việc này , lương như vầy cũng ổn....chỉ có điều....em phải học cả sáng cả chiều , chỉ có thể làm việc thứ 7 và chủ nhật thôi , hay cho em làm CTV đi , mờ em cũng học Ngoại Ngữ , bắt tay chị daughter_of_the_sun phát nào
Theo chị nghĩ em mới là sinh viên năm thứ 2 không có gì phải sốt ruột đâu. Em nên xác định mình thích thực sự công việc gì và sau này ra trường muốn làm gì thì bây giờ nên chuyên sâu vào nó. Như chị hồi là sinh viên cứ hay thích lung tung bây giờ ra trường nhiều khi phải học lại một số thứ rất mệt. Em gái chị bằng tuổi em. Chị vẽ luôn cho nó một con đường. Bây giờ đầu tư cho nó học. Gạt ngay trong đầu nó cái tư tưởng đi làm thêm ở đâu. Bắt nó học thật giỏi ngoại ngữ bên cạnh chuyên môn của nó.Thực ra mọi người cứ bảo đi làm thêm để lấy kinh nghiệm chứ những cái kinh nghiệm lẻ tẻ mà không có mục tiêu cụ thể chỉ phí thời gian và công sức thôi. Khi nào mình thực sự cảm thấy mình cứng cáp về kiến thức thì sau này đi làm gì cũng thấy tự tin. Tuỳ theo từng đối tượng công việc, lúc đó cuộc sống sẻ dậy mình thêm rất nhiều nhưng mình phải có nền tảng vững chắc đã.