1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUYÊN BỐ GIẢI THỂ ĐẠI BẢN DOANH CỦA NHỮNG CON LỢN TRYM BOX TNS MIỀN BẮC

Chủ đề trong 'Tennis' bởi red_shorts, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenbang09

    nguyenbang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Neuyeu đi chơi một mình bỏ lại đàn Chims non nheo nhóc kìa. Hư wá hư wá.
  2. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    ô hay, đứa nào đủ lông đủ cánh thì cứ bay, có ai cấm đâu, đi chơi vui lém, ke ke ke
  3. smallevil

    smallevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    bay bớt đi thì càng tốt. Khiếp, bi giờ tổ đông wá roài
  4. smallevil

    smallevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    hừm, đi chơi thì cứ lượn đi, có ai bắt phải báo cáo đâu
  5. nguyenbang09

    nguyenbang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
  6. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Tuyên bố giải thể Tổ Trym nhợn
    Các thành viên của tổ trym nhợn, các member bốc te lít iu quý.
    Thế là đã thấm thoát một cơ số tháng trôi qua, tổ trym nhợn - nơi (từng là) đại bản doanh của box te lít miền bắc (từng) trải qua thời kỳ hưng thịnh nhứt, là một sân chơi thú vị, tập trung đông vui các mem bờ, các hảo thủ từ nhìu miền te lít.
    Từ những ngày đầu, xôm tụ với bóng dáng các thủ lãnh tinh thần được anh em tín nhệm như Anh mơ về mẹ, gàn dở đại ka... đến khi hai đại ka đột nhiên bốc hơi chẳng tích tăm, khiến con em gái phải đứng ra chống lưng gánh vác.
    Từ những ngày rộn ràng với tiếng trym nhợn hót, từ eric, dét sót, Lộc kẹ, sờ mông đi, Vinh zanydo... và rứt nhìu trym đáng iu khác.
    Thời oanh liệt thật ra vẫn còn nguyên, vì tổ trym hiện vẫn đang đông zui hơn bao giờ hết. Nhưng hởi ui, đông thì quả có đông, nhưng người này zui chửa chắc kẻ khác đã hởi dạ, bởi lẽ từ 3 buổi/tuần, tổ trym rút xuống còn 2, sau đó là 1... Mem bờ và khách rộn ràng vào ra ra vào, chả hum nào có dưới 10 mạng.
    Bởi tinh thần thể thao là cao quý và phi vật chất, nhưng sân, bóng, đèn, nước, nhặt bóng là những thứ vật chất tầm thường... Vật giá tăng với tốc độ phi mã, mà người thì cứ bình thản vô vi tựa như chả liên quan... Đoá là thực trạng của tổ trym khi chủ sân đã tuyên bố thu phí 6 tháng 1 lần, giá làm tổ thượng lên mức 120k/giờ quá chát, và zui zẻ hết mức là các trym chóc tinh thần thể thao thì hết sức nhiệt tình, tham gia có khi chả thiếu buổi nào, nhưng lại luôn trong tình trạng kỉu MBA - free thì có free nhưng thường trực trạng thái bận bất đắc kỳ tử, nghĩa là hỏng có ziệc đột xuất (mà thường là hỏng thấy) thì luôn thấy nhiệt tình hào hứng, nhưng mời tham gia mem bờ thì hoá ra chúng mình đang cùng sống trong thời đại công nghiệp nên ai cũng không định gắn bó lâu dài với ai cả. Trên sân gần cả hai chục người mà hỏi mem bờ thì chả được 2. Lần trước các mem đã théc méc vì sao đang tự nhiên lại cắt mất sướng đi một buổi, lý do đơn giản là 100% - ngoại trừ chủ hợp đồng - không đóng xiền buổi đoá (nhưng vẫn đến đều) thì theo chuyện thường tình thế thôi là phải ọp bớt.
    Nay tình trạng đoá típ tục diễn ra với buổi còn lại. Tổ trym hỏng phải tổ chùa mà còn không được thiện nam tín nữ cúng đường chung vai gánh vác như chùa Đào Duy Anh - phán như thầy địa lý thì Hà Nội có một cái chùa Một Cột là hợp lẽ phong thuỷ rùi - nhà cháu không đủ tài ba đức độ để xây cái thứ 2 nữa ạ. Vậy trước tình trạng con **** đậu con **** bay của các mem và thái độ quyết liệt trước vật giá của chủ sân vốn rất thành thạo trong nghiệp vụ ngân hàng - nay chính thức tuyên bố giải thể tổ trym nhợn.
    Gàn dở đại ka, anh mơ về em ... em bít đã phụ lòng hai đại ka không giữ được gia sản tù và hàng tổng hai đại ka để lại, mong một ngày nào đoá hai anh động lòng nghĩa quân, lập ổ mới ở một chỗ nào khác để anh em có chỗ tụ nghĩa.
    Vô cùng tiếc thương thông báo.
    Cẩn cáo.

  7. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn.
    Sẽ sớm có vòng hoa kính viếng Trim.
    Sẽ sớm có bó hoa mừng 1 con Trim đang tưng tửng tưng tửng
    Cái gì đi sẽ đi
    Cái gì đến sẽ đến
  8. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà sao nao lòng thế ... chùa Đào Duy Anh cũng đang trong tình cảnh bi đát thế này đó Cùn ơi ....

    Hy vọng tổ Trym lại tìm được doanh trại mới để tiếp tục phong trào Tennis nhé
  9. Vietinbank

    Vietinbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bởi tinh thần thể thao là cao quý và phi vật chất, nhưng sân, bóng, đèn, nước, nhặt bóng là những thứ vật chất tầm thường... Vật giá tăng với tốc độ phi mã, mà người thì cứ bình thản vô vi tựa như chả liên quan... Đoá là thực trạng của tổ trym khi chủ sân đã tuyên bố thu phí 6 tháng 1 lần, giá làm tổ thượng lên mức 120k/giờ quá chát, và zui zẻ hết mức là các trym chóc tinh thần thể thao thì hết sức nhiệt tình, tham gia có khi chả thiếu buổi nào, nhưng lại luôn trong tình trạng kỉu MBA - free thì có free nhưng thường trực trạng thái bận bất đắc kỳ tử, nghĩa là hỏng có ziệc đột xuất (mà thường là hỏng thấy) thì luôn thấy nhiệt tình hào hứng, nhưng mời tham gia mem bờ thì hoá ra chúng mình đang cùng sống trong thời đại công nghiệp nên ai cũng không định gắn bó lâu dài với ai cả. Trên sân gần cả hai chục người mà hỏi mem bờ thì chả được 2. Lần trước các mem đã théc méc vì sao đang tự nhiên lại cắt mất sướng đi một buổi, lý do đơn giản là 100% - ngoại trừ chủ hợp đồng - không đóng xiền buổi đoá (nhưng vẫn đến đều) thì theo chuyện thường tình thế thôi là phải ọp bớt.
    Quynh ơi! Chia buồn chia buồn!
    P/s: Quỳnh cho anh hỏi, em đã thanh lý hợp đồng với anh Bá chưa?????. Nêu chưa reply cho anh sớm nhé
  10. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0

    Dzồi! Quyết định trong một tích tắc! Xứ lý nhanh gọn khỏi loằng ngoằng.

Chia sẻ trang này