1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên chiến với Glorymoon trong vụ tấn công vùng đất Gung...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi darling_of_cupid, 20/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, em sẽ kể cho ông anh lãng tử nghe một câu chuyện, nếu ông anh kể tiếp được, em sẽ ký hợp đồng với ông anh:
    Ngày xửa ngày xưa, có một chàng lãng tử, trên con đường lãng du, đi lãng nhách và ngã lãng xẹt...
    Kết quả thế nào, hãy để chàng lãng tử đào hoa viết tiếp, bà con đợi hồi sau sẽ rõ...
  2. langtudaohoa_nt

    langtudaohoa_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khổ! Mấy lần xin chết trước lầu mĩ nhân rồi mà không chết được. "Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu" mà... Dù phải chết, kẻ lãng tử này cũng quyết không dừng bước...
    Viết tiếp mấy dòng truyện của em darling: Vậy là chàng lãng tử đã chết một cách lãng mạn trong vòng tay của bốn em: darling, glorymoon, bereu, huyentrang. Hàng đêm anh hiện về trong lãng đãng khói mây để chiêm ngưỡng các em đang say nồng trong giấc ngủ...
  3. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mang thêm mấy quả tạ nha. không thì các bà ni mà ngủ thở ra cấy là lãng tử thành chí tử đó.
  4. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng có chết một cách lãng xẹt như thế nhé, em sẽ không cho anh chết một cách ngu ngốc thế đâu vì em sẽ tán đổ anh. Thật đấy!
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đúng là trẻ con mới nhớn "điếc k sợ súng"...Chị đập cho phát phù mỏ hết phát biểu lung tung bây giờ
  6. langtudaohoa_nt

    langtudaohoa_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em Huyền Trang và em Mun răng ác rứa... Anh chân tình các em lại cố xua đuổi, mà càng cố xua đuổi thì anh càng không ngừng bước...
    Em Hồng Hà cứ tán đổ anh đi... Bởi vì thực ra thì anh đã đổ từ lâu rồi...
    Em darling sao bặt tăm vậy, viết tiếp câu chuyện của anh đi chứ!
  7. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Chú này Gay mẹ rồi
  8. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là gay, chú nhầm a ? chú lại tưởng ai cũng như chú đấy.
    Dạ thưa anh Langtudaohoa, chúng em đã họp mặt và hội ý rùi, trong mấy đứa bọn em thì có em HaHongLinh là xinh đẹp, hiền lành, lại có học thức là xứng đáng với anh nhất, chỉ có mỗi tội là đi đường thì phóng xe máy hơi nhanh thôi.
    Trai anh hùng, gái thuyền quyên mà, thôi thì bọn e cam phận đành dẹp sang 1 bên.
    Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau nhá.
  9. Mashimuro

    Mashimuro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chà..đúng là con nít nghĩ không tới,chị mở mắt cho cô rõ nha:
    -Nếu chẳng may anh Vithanh thác về tay em,coi như anh ấy là Darling của em tức là Cupid.Nói bỏ quá chứ trời rét a ri mà trang phục kiểu Cupid thì có mà như Buri gặp nước..có mà mất điện
  10. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì ông anh đào hoa chọn ai đây? Chọn em hay là sis Moon, Cupid, Reu? Đừng có chọn tất cả nhé, làm hỏng món "tam xà" đấy, nghe đâu có người đang về Can Lộc để lấy rượu ra
    Chị Moon cao giá lắm, anh đừng mon men lại gần rồi không phải đầu cũng phải chân, khi đó thì có kêu em đến cứu cũng không kịp đâu nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này