1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển chọn những bài ca dao hay về tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vnremote, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Tuyển chọn những bài ca dao hay về tình yêu

    1. Anh là con trai út ở nhà,
    Anh đi kén vợ đàng xa quê người.
    Thấy em đẹp nói, đẹp cười,
    Đẹp người, đẹp nết, lại tươi răng vàng.
    Vậy nên anh gởi thơ sang,
    Tình cờ anh quyết lấy nàng mà thôi.


    2. Ba cô vác gậy chòi đào,
    Có một quả chín biết vào tay ai?
    Trên cây có quả chín muồi,
    Anh trông mỏi mắt, anh chòi mỏi tay.


    3. Ba cô cùng ở một nhà,
    Cùng đội nón thúng, cùng ra thăm đồng.
    Ba cô cùng chửa có chồng,
    Để anh mua cốm, mua hồng sang chơi.
    Sang đến nơi, cô đã chồng rồi
    Để cốm anh mốc, để hồng long tai.
    Anh làm cái quạt long nhài,
    Cầu ô long nhịp, cửa cài long then.


    4. Ba cô đi chăn bò vàng,
    Để bò ăn lúa ba nàng hái hoa.
    Hái được cành bổng, cành la,
    Cành nào tươi tốt cho ta một cành.


    5. Ba cô đội gạo lên chùa,
    Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.
    Sư về, sư ốm tương tư,
    Ốm lăn, ốm lóc cho sư trọc đầu.
    Ai làm cho dạ sư sầu,
    Cho ruột sư héo như bầu đứt dây.
  2. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Bươm **** mà đậu cành hồng,
    Đã yêu con chị, lại bồng con em.
    **** qua vườn ớt hái trầu
    Hỏi thăm lê lựu, mãng cầu chín chưa?
    **** vàng đậu đọt mù u
    Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn.
    **** bay **** cũng bạc đầu,
    Thấy hoa thiên lý cúi đầu làm tôi.
  3. sealight_maiyeuem

    sealight_maiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia post bài với ...
    1, Yêu nhau chẳng lấy được nhau
    Con lợn bỏ đói buồng cau bỏ già.
    Bao giờ sum họp một nhà
    Con lợn lại béo, cau già lại non.
    2, Yêu nhau cho thịt, cho xôi
    Ghét nhau đưa đến Kim Bôi, Hạ Bì
    3, Yêu nhau quá đỗi nên mê,
    Rời nhau mới biết kẻ chê người cười.
    4,Yêu nhau yêu cả đường đi,
    Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.
    5, Yêu nhau chữ vị là vì
    Chữ dục là muốn, chữ tuỳ là theo.
    Được sealight_maiyeuem sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 21/04/2006
  4. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Tớ lại lượm được bài ca dao nữa nè,
    mời anh em đọc nghen

    Gà tơ xào với mướp già
    Vợ hai mươi tuổi, chồng đà sáu mươi
    Ra đường chị giễu em cười
    Rằng hai ông cháu kết đôi vợ chồng
    Đêm nằm tưởng cái gối bông
    Giật mình gối phải râu chồng nằm bên
    Sụt sùi tủi phận hờn duyên
    Oán cha trách mẹ tham tiền bán con

  5. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Cái quạt mười tám cái nan,
    Ở giữa phất giấy, hai nan hai đầu.
    Quạt này em để che đầu,
    Đêm đêm di ngủ chung nhau quạt này.
    ước gì chung mẹ chung thầy,
    Để em giữ cái quạt này làm thân.
    Rồi ta chung gối, chung chăn,
    Chung quần, chung áo, chung khăn đội đầu.
    Nằm thời chung cái giường Tàu,
    Dậy thời chung cả hộp trầu, ống vôi.
    Ăn cơm chung cả một nồi,
    Gội đầu chung cả dầu hồi nước hoa.
    Chải đầu chung cái lược ngà,
    Soi gương chung cả nhành hoa dắt đầu.
  6. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Chê đây, lấy đấy sao đành,
    Em chê cam sành, lấy phải quýt hôi.
    Quýt hôi bán một đồng mười,
    Cam ba đồng một, quýt ngồi trơ trơ.
    Nào khi gánh nặng anh chờ,
    Qua cầu anh đợi, bây giờ anh quên.
  7. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Em về hỏi mẹ cùng cha,
    Có cho em lấy chồng xa hay đừng.
    Em về hỏi mẹ cùng thầy,
    Có cho anh cưới tháng này thì cho.
    Em về thưa với mẹ cha,
    Bắt lợn đi cưới, bắt gà đi cheo.
    Đầu lợn lớn hơn đầu mèo,
    Làng ăn không hết, làng treo cột đình.
    Ông xã đánh trống thình thình,
    Quan viên ngũ ấu ra đình ăn treo.
  8. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    1. Em tưởng giếng sâu
    Em nối sợi gầu dài
    Ai ngờ giếng cạn
    Em tiếc hoài sợi dây
    2.Ngó anh như ngó mặt trời
    Chói chang khó nói trao lời khó trao
    3.Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em lấy chồng anh tiếc lắm thay
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không
    Bây giờ em đã có chồng
    Như chim vào ***g như cá cắn câu
    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
    Chim vào ***g biết thuở nào ra
    4.Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
    Như đứng đống lửa như ngồi đống than
    Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
    Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai...
  9. sealight_maiyeuem

    sealight_maiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    he he, cho tớ tham gia GIAO CA TÌNH YÊU với!!!
    Còn duyên anh cưới ba heo
    Hết duyên anh đánh ba hèo đuổi đi

    Còn duyên buôn cậy bán hồng
    Hết duyên buôn mít cho chồng nhặt sơ
    Còn duyên đóng cửa kén chồng
    Hết duyên ngồi gốc cây hồng nhặt hoa
    Còn duyên kẻ đón người đưa
    Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng
    Còn duyên kẻ đón người đưa
    Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh
    Còn duyên kén cá chọn canh
    Hết duyên dẫu mắm chày hành cũng xoay
    Còn duyên kén cá chọn canh
    Hết duyên ếch đực cua kềnh cũng vơ
    Còn duyên kén nhưng trai tơ
    Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng
    Còn duyên như tượng tô vàng
    Hết duyên như tổ ong vàng ngày nưa
  10. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Em về thưa với mẹ cha,
    Anh chẳng có lợn gà đi cheo.
    Anh có cái cối giã bèo,
    Anh xin bán để nộp cheo cho làng.
    Bao giờ anh cưới được nàng,
    Vợ chồng ta dựng tòa ngang dãy dài.
    Tòa này hương lý đánh bài,
    Nhà trong thờ tổ, sân ngoài mổ trâu.
    Một bên thì hát ả đầu,
    Một bên hai họ têm trầu bổ cau.
    Làng trên xóm dưới đồn nhau,
    Đám cheo nhà ấy, đứng đầu tổng ta.
    Nghĩ gần rồi lại nghĩ xa,
    Mai ngày, cheo nộp hết chín vạn ba cái cối giã bèo.

Chia sẻ trang này