1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển chọn những bài ca dao hay về tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vnremote, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Mình nói với ta mình hãy còn son
    Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
    Con mình những đất cùng tro
    Ta đi gánh nước tắm cho con mình.
    Anh như táo rụng sân đình
    Em như gái dở đi rình của chua
    Ước gì anh hoá thành hoa
    Để em nâng lấy để mà cài khăn
    Ước gì anh hoá thành chăn
    Để cho em đắp em lăn cùng giường
    Ước gì anh hoá thành gương
    Để cho em cứ ngày thường em soi
    Ước gì anh hoá thành cơi
    Để cho em đựng cau tươi chầu vàng
  2. sealight_maiyeuem

    sealight_maiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cây cao, quả chín đồi mồi
    Anh trông mỏi mắt,anh chờ mỏi tay
    Cây thơm, là bởi vì hoa
    Ta thương nhớ bậu ,chẳng qua vì tình
    Cậy cùng đèn hạnh,tim lê
    Mực mài nước mắt,thư đề khéo chăn
    Căn duyên này ai phá cho rồi
    Ông tơ bảo buộc,ông trời bảo không.

  3. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Tặng anh em mấy bài ca dao vui nữa nè:
    1. Sao em chẳng nói năng gì,
    Mẹ cha ép uổng, em thì phải thưa.
    Bây giờ rau đã thành dưa,
    Ai làm dưa khú, nước mưa tràn vào.
    2. Sáng ngày ra đứng cưa Đông
    Xem một quẻ bói lộn chồng được chăng ?
    Thầy bói gieo quẻ nói rằng:
    Lộn thì lộn được nhưng năng phải đòn
    Mồ cha đứa có sợ đòn
    Miễn là lấy được chồng giòn thì thôi!
    3. Sáng trăng, sáng cả đêm rằm,
    Anh đi xa vắng, em nằm phòng không.
    4. Sông bao nhiêu nước cũng vừa,
    Trai bao nhiêu vợ cũng chưa vừa lòng.
    5. Sông dài cá lội biệt tăm,
    Phải duyền chồng vợ ngàn năm cũng chờ.
    Sông sâu cá lội vào bờ,
    Phải duyên thì lấy đợi chờ nhau chi ???

    Được vnremote sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 02/07/2006
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Chồng em áo rách em thương
    Chồng người áo rách thương luôn chồng người!!!
    Đầu tôm nấu với ruột bầu
    Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon
    Chỉ tội nghiệp mỗi thằng con
    Bị đứng ngoài cửa chẳng biết ngon là gì!!!( Ăn tham quá)
    ............................
  5. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Ca dao về tình yêu rất là phong phú, anh em hãy cùng chia sẻ với tớ nghen:


    1. Sao em chẳng nói năng gì,
    Mẹ cha ép uổng, em thì phải thưa.
    Bây giờ rau đã thành dưa,
    Ai làm dưa khú, nước mưa tràn vào.
    2. Sáng ngày ra đứng cửa Đông
    Xem một quẻ bói lộn chồng được chăng?
    Thầy bói gieo quẻ nói rằng:
    Lộn thì lộn được nhưng năng phải đòn
    Mồ cha đứa có sợ đòn
    Miễn là lấy được chồng giòn thì thôi!
    3. Sáng trăng, sáng cả đêm rằm,
    Anh đi xa vắng, em nằm phòng không.
    4. Sông bao nhiêu nước cũng vừa,
    Trai bao nhiêu vợ cũng chưa vừa lòng.
    5. Sông dài cá lội biệt tăm,
    Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ.
    Sông sâu cá lội vào bờ,
    Phải duyên thì lấy đợi chờ nhau chi.

Chia sẻ trang này