1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển dụng người trong mộng cho mod

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 07/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình có quen một anh gần nhà. Trông hình của mod khá giống anh ấy. Nếu mái tóc bờm xờm thêm tí nữa thì không khéo lại lầm tưởng là anh em song sinh. Là người miền Bắc, nên anh ấy cũng khá tỉ mỉ, khó tính nhưng cũng khá vui vẻ và thân thiện với những người quen lâu ( y chang anh chàng mod này..). Điều đáng nói là, đến nhà mình chơi mãi vẫn chưa được mời ở lại ăn cơm bữa nào...vì mình cần...đuổi khách để chat chít với anh nhà mình..hee...hok thuộc gu của mình..mình vẫn thích luật bù trừ hơn. cho nó cân bằng!!??:-"
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    đuổi hình bắt bóng, biết bao giờ "mắt thấy, tai nghe, tay sờ, mũi ngửi, miệng nếm" đây, haha!!;D
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Bé Bee so sánh hay quá... Hùi đó coi phim Alice thấy dui dui mà thấy bực bực vì mấy nhân vật trong thế giới đó hành xử điên khùng chẳng có logic gì cả. Mới có bộ phim Alice do người đóng cố nhét vào đó 1 ý nghĩa nhất định nào đó nhưng vẫn thấy khiên cưỡng. Vẫn thích câu truyện nguyên bản.. xứ neverland là một giấc mơ điên rồ mà ai cũng muốn thử 1 lần.. Con gái mơ mộng dzị đó mod ơi.
    Chị Sarah nói làm em giựt mình ngó xuống ngón cái thấy đốt trên to đùng chễm chệ trên đốt dưới... hic , dzị là biết thân biết phận rùi... hay mơ mộng đây nà. Gặp trai đẹp là em mơ, gặp Mod đẹp em cũng mơ... :D :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    quái, mình viết bài sau chị Sarah mà nó nhảy lên trước là sao....
  4. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Con người thì có 2 thứ: thể xác và tâm hồn. Để hình thành nên một tình cảm thương yêu nhau, muốn gắn bó với nhau trọn đời thì đôi trai gái phải thỏa mãn được cả hai thứ. Thỏa mãn tâm hồn tức là sự quan tâm, thấu hiểu, động viên, khuyên bảo, chia sẻ buồn vui... Thỏa mãn thể xác là sự chăm sóc, giúp đỡ, nâng niu, âu yếm, vuốt ve... và hai thứ phải cùng song hành với nhau. Mà để được như vậy thì cả hai ít nhất phải gần gũi nhau, chứ chỉ nhìn nhau qua webcam, nói trăm câu ngàn chuyện qua màn hình thì có lẽ chỉ mới thỏa mãn được tâm hồn, như thế chưa đủ hình thành nên tình yêu.
    Làm sao định nghĩa được tình yêu?
    Có khó gì đầu một buổi chiều,
    Mộng mơ trò chuyện qua bàn phím,
    Như thế có thể gọi là yêu(!)

    Đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ... Lớn rồi, cuộc sống phải thực tế, làm gì có cái chuyện "chàng xem bóng đá, nàng gọt trái cây, rồi hai đứa cùng ăn"; trừ khi cả 2 đang đi nghỉ dưỡng ở đâu đó, hoặc cả hai không phải đi làm, có tiền Mỹ gởi về, hoặc cho thuê nhà mà sống. Thực tế cuộc sống là "suốt ngày bóng với bánh, ngủ đi mai còn đi làm" hoặc cả ngày đi làm về, còn không có thời gian nấu bữa cơm ăn chứ ở đó mà gọt trái cây, nấu mì đêm khuya...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ttvnol này bị gì rồi, bài viết trước xuống sau cùng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Càng nhiều bất đồng, càng nhiều khó khăn thì cuộc sống mới có.... li dị chứ bạn:D
  5. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    Yêu theo kiểu của Mod "thấy tận mắt sờ tận tay" là thường ruiiiiiii yêu kiểu này bị demote rồi , ai cũng yêu kiểu đó vừa trần tục vừa lý trí .....(nếu lật ngón tay cái của Mod lên thì chắc là lóng dưới dài hơn lóng trên ruiiiiii )Yêu online sẽ làm não hoạt động nhiều hơn , tất cả các giác quan cũng sẽ hoạt động nhiều hơn ....thử một lần đi rồi bạn sẽ thích ngay mà .

    2 người Việt Nam nói tiếng việt mà không hiểu nhau vậy 2 người nói tiếng anh không hiểu nhau cũng là chuyện thường thôi => tiếng việt không hiểu hết vẫn gây nhau , tiếng anh không hiểu cũng gây nhau dzậy đâu có gì khác biệt , khi giận cơn giận chỉ lên cao đỉnh điểm trong một khoảng thời gian ngắn thôi là trở lại bình thường lúc đó sẽ lắng nghe tốt hơn nên vốn từ nhiều chưa chắc đã tốt quan trọng là lúc họ giận mình tập cách kiểm soát và dạy họ kiểm soát như thế nào thôi ,
    Thấy anh Mod lôi ra một đống cái bất đồng .....nhưng thực tế càng nhiều bất đồng càng nhiều khó khăn thì cuộc sống mới có gia vị chứ Mod
    Thử tưởng tượng nhé
    - Mod vừa định đưa tay sờ tóc nàng nàng hiểu ngay thế là mất tự nhiên nhé , mất hứng nữa
    - 2 đứa ngồi nói chuyện về một topic nào đó mà cả 2 cùng thích và biết rõ vì cả 2 cùng quan tâm vậy còn gì hay nữa cái gì mình biết họ cũng biết cái gì mình thích họ cũng thích nói chuyện chừng 2 lần chán phèo ( người kia k biết họ về tìm hiểu cái mình biết mình tự hào vậy mới hay chứ )
    - Nếu Mod với nàng cùng yêu bóng đá vậy lúc Mod xem nàng cũng xem nhưng nếu nàng k thích thì lúc Mod xem nàng nấu mì hay cắt trái cây 2 đứa ăn dzậy có vui hơn không ??:)

    Quan trọng là yêu xa sẽ làm cho mình mơ ước , phấn đấu ect...........Túm lại là mình khuyên Mod nên thử yêu online với mấy em đang xếp hàng thử 1 lần xem sao , bảo đảm Mod sẽ không hối hận .

    Tình yêu xa như giấc ngủ ngon " không ăn mà biết ngon khi biết ngon đã hết "

    Mod đừng suy nghĩ như ông già 70tuổi nữa nhé , life is so short , biết có sống được bao lâu đâu mà lo lắng quá làm gì , cứ take risk đi Mod

    Chúc Mod enjoy tình online
  6. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    Mod oi ..thấy mọi người đóan tuổi của Mod mà không biết chắc được là Mod bao nhiêu mùa lá rụng rồi ,
    theo mình suy đóan nhé
    Mod du học Ấn độ :

    - 6 tuổi lớp 1 ...vậy là khỏang 22 tuổi về lại Việt Nam , hơi bị lạc lõng chơi vơi khi trở lại nhà , nên buồn quá vô box Ân cho đỡ buồn vào được cũng 9 năm rồi ....
    => Là Mod nhà này tuổi vào khỏang 1980 nghĩa là 31 tuổi +- 2 (trừ hao Mod ở lại lớp hoặc chơi bời mất tập trung )
    Mod là người thực tế , thôi khỏi để chị em đóan già đóan non nữa hen ? Mod ăn được bao nhiêu cái tết rồi Mod ạ.......:)..
  7. thanhgiang3

    thanhgiang3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    1983 chị ạ, thấy điểm danh bên Hội ỉn Sài Gòn
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hôm nay lạc vào đây thấy nhớ ngày xưa quá, mới ngủ một bữa dậy mà thấy topic tăng tới vài chục trang chủ yếu là mod với các gái đòng đưa nhau.

    Em nhắn mod: em đây còn available nè, nếu mod hem ngại mua một khuyến mại một (hàng đã được kiểm định chất lượng >:)) thì nhắn em nha ;))

    Em nhắn lần hai: em đã save tất cả ảnh của mod rồi đó, kể cả ảnh tắm tiên lẫn ảnh thiếu nữ bên hoa. Mod mà hem muốn em đưa hình phong độ ngời ngời lên đây thì nhớ hối lộ em nha. Em chờ tin mod :-c
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Pi ết: iu mod nhìu. Hun nè :-*
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Cái thời ngày xưa, xưa ơi là xưa, thời còn trai tráng, bây giờ nó bủng beo rồi.
  10. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ tao thấy mày trai tráng đâu Hiếu, trai tráng là tao nè :D
    Hnay để lại kiểu đầu cũ sau 5 tháng để kiểu vuốt chổng ngược của xì tin, thấy mặt mình cứ ngu ngu, hic.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này