1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển hội viên .. HỘI TÁN RAI .. ( trang 7 box NNTĐ )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NhocVet, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglan

    honglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    mình ko có đủ kiên nhẫn đọc hết 13, 14 trang của cả topic, chỉ sở lượn qua trang 1, 13, 14 nên hỏi chị nhocvet 1 câu, thế tán rai , nguồn rai ở đây là ở đâu cung cấp, và tán xong ròi thì làm gì à? vứt ra chợ người ạ hay là tiêu chí của hụi thế nào ạ, cho em tham khảo với
  2. hi_end

    hi_end Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin đăng kí được tán thì thế nào.
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Kiên nhẫn chút đi, đọc từ trang 2 trở đi em sẽ thấy trai bâu đầy đấy thôi, tha hồ mà tán, còn tán xong rồi thấy tiếc thì mang về nhà giấm. Sao em lại nói mang vứt ra chợ người bao h chứ. Ăn nói phải biết trước biết sau chứ, con người ai lại nói vứt, chỉ nói bán cho hàng thịt thôi. Hic
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Phải cho mấy cô em này đi trại phục hồi ... dữ liệu mới được. Chập cheng hết cả. Để sống vất vưởng ngoài xã hội thế này nguy hiểm quá ....
  5. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nàng honglan đã tán chán chàng skeletonnn. Chép miệng, sketelonn xấu, người lùn, đầu ngắn thì tán xong ai mà giấm để đời đc chứ. Nàng mưu đồ tống khứ skeletonnn ra chợ người bán thịt. Cái tài cầu xin than vãn tình iu của chàng với nàng honglan giờ được thể hiện với Bác chủ thịt lợn. Lòng thương người bao la của bác bán thịt trỗi dậy . Thế là skeletonnn thoát chết trở về lấy oán trả ơn nàng honglan, mưu đồ bêu giếu nàng bị leng ceng khắp mọi miền thiên hạ. Nhưng đời người dài lắm. Lưới trời nhồng nhộng, tuy thưa mà khó lọt. Mưu đồ thất bại, mọi người xa lánh. Skeletonnn lang bạt vất vưởng sống qua những ngày tủi nhục. Đấy, người đời nói đâu có sai, gieo gió gặp bão liền.
    Anh Xì ke trở về cái làng của anh đi, ở đây anh mà linh tinh Mod kăngcơru xử lí đó.
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn này .. bác nói thế nhỡ rai " chạy" hết thì lấy đâu ra " rai" cho bác "tán" ? ai bảo lười đọc hết cả topic cơ ---> thiếu " thông tin " về Hội Tán rai là pải bác cứ chịu khó đọc hết cái topic đi đã nhá dồi bàn bạc sau , lần sau nhỡ đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhá!
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Anh có tội tình gì mà xử lý anh... hơ ...trời đang lạnh thế này có khi phải cho em lủng lẳng trên cây hóng mát nhỉ. Anh thuộc thành phần dân tứ tán, làm gì có chỗ nào mà về .. với lại chuyện của anh với honglan, em cứ bô bô ra cho thiên hạ biết thế .. anh biết là anh có lỗi với cô ấy nhiều lắm, anh không đáp lại tương xứng được tình yêu cô ấy dành cho anh .. nhưng không vì thế mà cô ấy phải hận đàn ông thế chứ ...
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Oh...mama mia...
    Bó tay với Nhóc luôn...thế hội này không off hả em...
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Gio_mua_dong_bac lôi thân mình cho chị em tha hồ mà đấu giá kìa. Đấu giá đê, v22h04 mở màn nhé : Nhịn 2000 VNĐ để mua Gio_mua, ai trả hơn cứ vô.

    Em ko là hội viên đâu ạ, em đứng ngoài hướng dẫn chị em phương pháp nào cho hiệu quả, 1 phát chết ngay thôi.
  10. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Tre già thì măng lại mọc. Đời là thế. Ngày xưa có cái làng Vũ Đại, thì ngày nay có cái làng Thích đùa, xưa kia anh Chí phèo ở làng Vũ Đại thì nay có anh Sketelonnn ở làng Thích đùa.Những con người cùng quẫn, họ đáng thương hơn đáng trách.Anh Chí thèm bát cháo hành của Thị Nở thì anh Skeletonn thèm rỏ rãi tinh iu nàng honglan. Honglan vốn tính kiêu hãnh, đâu ngó ngàng đến anh Ske cơ chứ. Hận tình làm càn, ngày nào anh cũng lên ttvnol bêu riếu honglan chỉ giỏi đong trai mà thôi hòng làm nàng nhụt chí .Nhưng người đời đâu để ý đến lời nói của người đi làm càn bao giờ. Họ tin tưởng vào trái tim và sự chân chính honglan, hơn bao giờ hết nàng honglan lại còn đẹp nữa chứ. Ske bất mãn đày đoạ mình mọi xó xỉnh đến mức bị hủi ghẻ lúc nào không biết. Ske trông thảm tệ. Phen này anh quyết lên bệnh viện 108 chữa hủi làm lại cuộc đời. Chúc anh thành công. Tuổi trẻ anh còn dài anh ạ.

Chia sẻ trang này