1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển một người mà không bỏ rơi tớ lần nữa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thitmeongonhon, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Tuyển một người mà không bỏ rơi tớ lần nữa

    Yêu một vài người, một vài người yêu imình, nhưng không hiểu sao vẫn cô đơn. cảm giác bị bỏ rơi thật là sợ. ước gì yêu ai đó không bao giờ bỏ rơi mình !!!
  2. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Thế thì nên yêu cái bóng của mình , bởi vì nó là thứ duy nhất chẳng thể nào bỏ ta .
  3. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Thế ai là chiếc bóng của tớ bây giờ
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Thật saoooooo????
  5. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Đây chắc là hát bài "Chia tay tình đầu", những mối tình sau đều hời hợt hoặc đơn phương nên mới có cảm giác cô đơn
  6. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Nếu có sự chân thành và lòng bao dung thì còn sợ gì nữa!
  7. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chẳng iu ai, cũng chẳng ai iu mình, và cũng cô đơn.Cảm giác bị bỏ rơi thật đáng sợ, Ước gì..............!!!
    Cheer up! @you, kekeke...
  8. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chẳng iu ai, cũng chẳng ai iu mình, và cũng cô đơn.Cảm giác bị bỏ rơi thật đáng sợ, Ước gì..............!!!
    Cheer up! @you, kekeke...
  9. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    @ annakarenina: Thật đấyyyyyyyyyyyyyyyy !!!
    @ voicoi80: Tình đầu lần thứ 4 rồi bạn ạ, cái nào cũng hết mình để rồi lại mệt mỏi. Chắc một lúc nào đó lại hăm hở theo một cái tình đầu lần thứ 5!!!
    Hi vong người thứ 5 sẽ không bỏ mình nữa, Tuyển vợ!!!
    Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay!!!
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    @Mèo:Đề nghì ành viết cái tên ngăn ngăn thốiiiiiiiiii

Chia sẻ trang này