1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển một người mà không bỏ rơi tớ lần nữa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thitmeongonhon, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể cho cậu Thịt mèo chuyện này.
    Hôm nọ ngồi uống cà phê với vợ chồng Thầy của tớ ở quán của thầy, đang đợt Noel nên quán mở nhạc hát về Noel. Thầy nói với vợ Thầy thế này " Em xóa ngay cho anh cái bài hát gì mà hát về một chàng trai bị một cô bé nghèo, không xinh đẹp, không giàu sang,không màng danh lợi từ bỏ, và rồi kêu than với Chúa. Để một con bé không xinh đẹp không giàu sang, không màng danh lợi bỏ thì chứng tỏ thằng này quá tệ. Vậy mà còn than với Chúa làm gì cho bẩn tai Ổng "
    Lại quay về câu chuyện của bạn Thịt mèo, hình như là 4 mối tình đầu rồi thì phải, phỏng ạ ? mà mối tình nào cũng yêu hết mình, phỏng ạ ?
    Vậy mà mối tình nào cũng bị bỏ đi thì phải xem lại mình. Có phải mình giống như chàng trai trong bài hát kia không ?
    Còn điều nữa, trên đời này chẳng có ai "tuyển người để yêu" cả nếu có nếu như tìm thấy được cái để gọi là tình yêu hay người yêu ở cách tìm kiếm tuyển lựa thì phải xem xét lại khái niệm "tình yêu " của bạn.
    Thân và mến.
    P/s Còn nếu để lập tô phích ra để spam và chat chit chơi với nhau thì tô phich này thành công lắm rồi đấy.
  2. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    bạn beggar thân mến, Yêu đến 4 Lần mà lần nào cũng không được ở cạnh người mình yêu, Tớ hơn ai hiết, bây giwò hiểu rằng Khoảng cách cũng là một điều thật lớn lao. Khoảng cách làm con người ta thấy cô đơn hơn và dẽ xa nhau hơn. Người ta nói, xa mặt cách lòng, tuy không thực sự đồng ý với điều đó, nhưng nó cũng có lý nào đó đối với mình!! Mình nói tuyển người yêu không phải là đemtình cảm ra để đùa, thực sự mình rất muốn có một ai đó có thể gắn bó với mình. Mình không phải là một người đàn ông xấu, không dị dạng, không dị tất chỉ có điều vấp ngã trong tình cảm nhiều quá làm mình mỏi mệt, chỉ muốn kiếm một chỗ nào để dừng chân, muốn kiếm một ai đó để mình lại có thể yêu được. cảm xúc chai san hết cả rồi !!!
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Chị gái tớ, yêu 1 ng, k chỉ xa nhau về khoảng cách, về địa lí, về ngôn ngữ hay tập quán, 3 năm...........chỉ gặp nhau có 3 ngày trọn vẹn. Mỗi ng ở 1 nc xa lắc xa lơ. Bây h đã ở chung 1 nước nhưng để đi đến tp của nhau thì vé máy bay cũng hết cả tháng lương mất. Tớ chờ tin vui của họ ......
    Tớ nói thế k có ý j cả, Tớ chỉ hơi ngưỡng mộ họ 1 chút thôi, 1 chút thôi. Bây h, kiếm đâu ra cái 1 chút đó nữa nhỉ ...hiếm thật
  4. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Tớ cực ngưỡng một những người như chị của Ru!!! Mong hai người sớm có tin vui với nhau. Bóng ơi đã tìm được người để nắm tay chưa?
  5. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Yêu là sao nhỉ định nghĩa tình yêu thật là khó, là sự chờ đợi uh vâng cũng có thể, là sự tin tưởng nhau trong tình yêu và hi vọng, cũng đúng lắm chứ Tôi đã từng yêu một người và cách xa người đó khoảng cách địa lý 10000km trong 3 năm thậm chí hơn thế nữa nhưng trong 3 năm đó tôi ko hề mất hi vọng ,ko khi nào ko nghĩ tới em và mong một ngày hai đứa được gặp nhau,ngày trở về tôi ko phone ko gọi điện mà đi về lặng lẽ,tôi bước ra khỏi sân bay vẫy một chiếc Taxi nhỏ điều đầu tiên khi bước chân xuống Sân Bay là mong được gặp em vậy là tôi đi thẳng đến nhà em, sau một hồi chuông Tôi đứng đợi ở cổng em bước ra ko nói tiếng nào ôm trầm lấy tôi và khóc giọt nước mắt lăn dài trên má giọt nước mắt của bao năm đợi chờ, nếu tình yêu là có thực và bạn biết trân trọng nó thì kết quả mà bạn đạt được chắn chắn sẽ như sự mong đợi của ban
  6. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Chiều Chủ nhật buồn, ngồi trên gác năm đìu hiu !!!!
    [​IMG]
  7. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Ui bác này có vấn đề về tâm lý rùi. yêu mãi không được người ta yêu, mà vẫn muốn yêu= gặp bác sỹ thôi.
    Nếu không phải thì đwong nhiên bác gặp vấn đề về nắt rồi, nhìn lầm người, cũng phải đi gặp bác sỹ
    Túm lại mất tí tiền gặp bác sỹ đi xem kết quả thế nào. Ngồi ngáp vặt thía này bao giờ vớ được ruồi??
    Thất bại kèm thất bại ai diém đạt niền ti n vào bác đây, tắt nick, đóng béng cái top lại đi đại hội TTVNOL đê!!!!

  8. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ,mọi điều xảy ra đều có lý do của nó cả.Vì thế muốn yêu ao mà không còn bỏ rơi mình nữa thì hãy học yêu đi đã.Đòi hỏi quá nhiều mà mình lại không biết CHO đi thì không bao giờ có một tình yêu thực sự trọn vẹn cả.HÃY YÊU VÀ BẠN SẼ ĐƯỢC YÊU!
  9. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Vấn đề là đến đại hội thấy buồn quá !!! Mình từ đó về gặp rất nhiều bạn nhưng không khí đại hội không như mình tưởng tượng, nó tẻ nhạt quá !!!! Tóm lại về sự yêu, học làm sao được cách yêu, mỗi người một cảm xuác một cách nhìn nhận, một cách yêu, làm sao có thể học được đây, có chăng là một cái gì na ná giống như yêu thôi!!! Mình hiểu Nhân quả mà, không cho thì đừng mong nhận. Nhưng cho rất nhiều chưa chắc là mình được nhận cái mình mong muoónn. Chính vì thế mình chỉ mông muốn có một ai đó để yêu, và gắn bó lâu dài thôi !!! Có lẽ mọi người thấy topic của mình giống như trò đùa phải không? Thực ra không phải đâu, thế giới của mình ngày đi làm tối rảnh về có một chút thời gian rành cho bạn bè, lên mạng vì vậy cơ hội gặp gỡ người mới thì ít hơn. Minh muốn có nhiều cơ hôi hơn như vậy mình có thể tìm kiếm một người nào đó!! không đi làm sao tớ được !!! Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, khi nào minh tim đúng ngươi mình sẽ đóng topic
  10. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    mèo ơi không việc gì phải giải thích với ai hết .không hiêu,ăn nói linh tinh thì mặc kệ họ miễn mình hổng thế là được.trên là tìm được một con mèo nữa

Chia sẻ trang này