1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển một người mà không bỏ rơi tớ lần nữa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thitmeongonhon, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn cô em!!! Tớ vẫn tìm
  2. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    CHia tay 1 người chia chắc đã k tốt,quen 1 người mới chưa chắc đã hay.
    Chả bít ấy có tin k,nhưng tớ thì tin con người ta có duyên có fận với nhau cả,chẳng việc gì fải nghĩ nhìu về chuyện tình cảm ,bạn iu ạ.Nhất lại là 1 gã con trai!!!
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    K fải là giai đâu, là mèo đấy
  4. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Tớ là mèo dzai đấy bóng ạ!!! :P Mình cũng tin vào duyên số lắm, nhưng đi thì chưa chắc đã đến được, còn không đi thì không bao giờ đến :P Tớ vẫn tìm kiếm, biết đâu tớ không có bạn gái thì cũng có thêm nhiều bạn mới !!!
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    em cũng hẻo vợ , hy vọng tìm được một cô trong ttvn này
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa tuyển đc hả anh?....
    hiz....anh cứ tuyển đi...có kết quả thì em học tập.....giờ ăn chơi đã
    ...NOEL NÀY MÌNH VẪN CÔ ĐƠN.....
  7. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Giáng sinh này chắc mình sẽ ở nhà !!! Trời vừa lạnh ra đường lại đông, rồi lại thèm !!! nhưng mà cũng có thể đổi ý bất kỳ lúc nào !!!
  8. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
  9. emyeuanh1

    emyeuanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nói chung để kiếm đuợc một người yêu mình thực sự, hay là một tình yêu như mong muốn thì quả là khó. Khi mình lớn lên, mọi thứ cũng thay đổi theo, ví dụ, khi ta bé, ta thích cô bạn ngồi cùng bàn, chỉ cần cô ấy khẽ nhìn ta thôi, là có thể vui cả ngày. Khi lớn lên, có thể vẫn là cô bé đấy, nhưng vì chưa đủ tự tin nên ta chưa dám nói,đến lúc cô bé có người khác rồi thì mới tiếc nuối. Sau đó không yêu được ai khác nữa, vì cứ chỉ đi tìm hình bóng của cô bé ngồi cùng bàn kia. Rồi thời gian trôi thật nhanh, cũng đã lớn, cũng có hẹn hò với vài người, nhưng cũng chẳng ai đuợc quá dăm bữa, nửa tháng. Hoặc là cũng có, khi mà thằng bạn với đứa bạn gái nó rủ đi chơi, mình cũng vì máu sĩ diện mà kiếm được một em để đèo đằng sau xe. Hoặc có lúc cũng cảm thấy máu con trai nổi lên, khi nhìn một bóng hình yếu đuối, nhưng đặc biệt khi người ta cảm thấy cô đơn vì không ai hiểu mình, hay nói cách khác la làm gì thì làm, cũng không có ai chịu hiểu mình. Khi nhìn thấy một người con gái ăn mặc xinh đẹp, trong đầu lại nghĩ, "ah, chắc là gái con nhà không tử tế đây mà" , và chỉ cố gắng kiếm người nào hợp hoàn cảnh của mình.Như vậy thì rất khó, vì hoàn cảnh của mình là đang buồn chết, mà các em lại cứ nhí nhảnh cười đùa, ghét thật. Thế cho nên càng khó kiếm người yêu.
    Khi đã lớn hơn một chút, người ta lại thuờng chín chắn hơn trong cuộc sống, ít bị các cảm giác mới mẻ trong cuộc sống làm ảnh hưởng, ngày xưa thì chỉ cần cô bạn cùng bàn nhìn một cái đã đủ phê, nay nốc cả bình ruợu cũng chẳng phê.
    Mà con gái lớn thì phải đi lấy chồng, con gái chưa lấy chồng thì mình lại nghĩ "còn trẻ con lắm" . Thế nên, tìm đuợc một người con gái hiểu mình, ôi khó hơn tìm kim.
    Thôi thì cũng phải tự nhủ lòng, cứ tìm, may ra lại gặp.
    ----------------> gửi thitmeongonhơn......-------------< chúc sớm tìm đuợc, bao giờ tìm được thì báo cho thằng này một câu, kiểu gì cũng chờ tin vui.
  10. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Emyeuanh1 là ai nhỉ có quen biết gì với mình không? dù sao thì cũng cam ơn bạn nhé!!! Cứ đi là sẽ đến !!! Chúc mọi người một ngày mới vui ve

Chia sẻ trang này