1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển một người mà không bỏ rơi tớ lần nữa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thitmeongonhon, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. activegirl84

    activegirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Vậy anh có chắc đến cô thứ 5 liệu chăng mình có bỏ rơi ng ta hay ko?
    Khi bị bỏ rơi thật đáng sợ, và tốt nhất fải chăng ta không nên quá hết mình???
    Người ta bảo " Có cho đi nhiều mới cảm thấy mất mát lớn, còn không bỏ ra gì cả, thì mọi thứ nhẹ tênh" Có lẽ đúng
  2. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Tớ rất khó yêu một ai đó và càng khó bỏ người khác hơn. Tinh cảm là thứ để cho đi, cho càng nhiều thì càng thấy được giá trị của nó. Cuộc sống đôi khi cũng cần những sự rõ ràng. Yêu là hết mình bạn a
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu mình nói khó nghe nhé: cái đo đỏ là bạn viết nhé, vậy mà bạn bảo bạn đã qua 4 mối tình đầu...tôi thấy chỗ này mâu thuẫn ( .xxx) thực sự khi chia tay một mối tình cần tương đối thời gian để mình có thể tiếp tục đến với người thứ 2, ....mà bạn bảo qua 4 mối tình đầu...Chỉ nhận xét chút thôi
    Dù sao cũng chúc đ/c bạn tìm được một người nó ko bỏ lần nữa
  4. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    lần đầu tiên tớ yêu cách đay cũng khoang 6 năm có lẽ số tớ không có duyên với tình cảm nên lận đận. Không hiểu sao mình toàn yêu xa nên có cố gắng cũng khó giữ được tình cảm. Đối với tớ khi một chuyện đã giải quyết xong là xong, chuyện tình cảm cũng vậy khi mình không còn duyên với nó không thể cố gắng được nữa thì tốt nhất tìm đến cái mới. Tiệc nào cũng có lúc tàn, nỗi đau nào cũng sẽ qua, điều đó xảy ra sớm hay muộn đều là do nhận thức và cách hành động của con người mà thôi. Chưa thực sự hết hẳn tình cảm với người cũ, nhưng nếu tớ yêu được người mới, tớ sẽ lại yêu hết mình, chỉ hi vọng mình sẽ không còn bị bỏ rơi nữa. Yêu nhiều cũng mệt mỏi lắm, nhưng không chịu được cô đơn nên mệt cũng phải cố. Chỉ sợ một lúc nào đó lửa trong người hết mất thì đáng sợ lắm nhỉ
  5. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    oh, thật là ngưỡng mộ, những con người bị bỏ rơi mang trog mình 1 mâu thuẫn to lớn..........Đừng làm người ta phải sống wá tâm trạng...bạn hiên` ý!!!
  6. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hic, iu đến 4 lần rùi mà còn kêu là khó iu. Khó tin quá.
  7. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Khó chứ không phải là không thể, hình như mình cũng là người chịu khó
  8. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    chúng ta có vẻ giống nhau,yêu vài người mà người ta không đáp lại,vài người yêu mình thì mình lại không yêu nên luôn trường ca tình khúc đơn phương và đơn côi
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Ko yêu những kẻ yêu mình
    Lại yêu những kẻ vô tình thờ ơ

  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0

    Vô cùng ngưỡng mộ! Một người có thể đã yêu rồi bỏ 4 người (kể cả là bị 4 người bỏ đi chăng nữa), mà vẫn có thể vỗ ngực nói : Tôi luôn yêu hết mình!
    Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!

Chia sẻ trang này