1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên ngôn của chủ nghĩa Carnegie:

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tuyên ngôn của chủ nghĩa Carnegie:

    1)Ai cũng có một thằng ngốc trong tay áo
    Every man has a fool in his sleeve (Tục ngữ Anh)

    2)Đừng bao giờ dấu diếm điều gì với ông cha cho bạn xưng tội, ông bác sĩ chữa bệnh cho bạn và người luật sư bào chữa cho bạn (Tục ngữ Anh)

    3)Đi vòng mà đến đích còn hơn đi thẳng mà ngã đau (Tục ngữ Anh)

    4)Hãy hy vọng về điều tốt nhất, nhưng hãy chuẩn bị cho cái xấu nhất (Tục ngữ Anh)

    5)Hạnh phúc là nước hoa mà bạn không thể đem cho người khác khi không hưởng được vài giọt cho chính mình. (R.Emerson)

    6)Chưa bao giờ chúng ta quá hạnh phúc hay quá bất hạnh như chúng ta tưởng (La Rochefoucauld)

    7)Cái vui sướng của mình là nỗi đau khổ của người khác (Tục ngữ Anh)

    8)Hạnh phúc dễ tìm nhưng khó giữ (Tục ngữ Anh)

    9)Cái đẹp là dấu hiệu của Đâng Toàn Năng dùng để cổ vũ đức hạnh(R.Emerson)

    10)Sự ngọt ngào cũng có cái đắng của nó, cái xấu nào cũng có cái tốt của nó(R.Emerson)

    11)Đừng bỏ phí cuộc sống trong sự hoài nghi và lo sợ(R.Emerson)

    12)Cuộc sống không phải là một thảm hoa hồng (Tục ngữ Anh)

    13)Một nửa đầu cuộc đời chúng ta bị tiêu ma vì cha mẹ và một nửa sau thì tiêu ma vì con cái (Clarence S.Darrow)
  2. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    14)Một đứa con trai còn rắc rối hơn một tá con gái (One boy is more trouble than a dozen girls) (Tục ngữ Anh)
    15)Lòng can đảm là chiếc mũ sắt an toàn nhất (Tục ngữ Anh)
    16)Bạn bè là những kẻ ăn cắp thời giờ (Friends are thieves of time) (Tục
    ngữ Anh)
    17)Chết chỉ chôn vùi thể xác sống mới chôn vùi tâm hồn (Young)
    18)Không có điều xấu nào tồn tại mãi mãi , cũng như không có cuộc vui nào không có hồi kết (Tục ngữ Anh)
    19)Muốn biết cái tốt phải trải qua cái xấu (Tục ngữ Anh)
    20)Biết mình là tiến bộ thật sự (Tục ngữ Anh)
    21)Biết lỗi sửa không muộn (It is never late to mend) (Tục ngữ Anh)

Chia sẻ trang này