1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUYÊN NGÔN LẤY CHỒNG !!!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 27/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    TUYÊN NGÔN LẤY CHỒNG !!!!!

    Quyết tâm lấy đủ 10 chồng
    Buồn buồn xỏ ngón ra đồng dắt theo

    Chồng 1-- To xác .. đầu teo ..
    Để dành quét dọn chuồng heo .. chuồng bò .
    Chồng 2-- Sức khoẻ hơn bò ..
    cho làm cận vệ bảo an của nhà
    Chồng 3-- Đen đúa như chà ..
    Đêm đêm đứng gác hù ma láng giềng .
    Chồng 4-- Ốm yếu như sên ..
    Thôi thì pha nước rữa chân cho bà
    Chồng 5-- Khéo léo tay chân.
    Bà cho đấm bóp thoa dầu mỗi đêm
    Chồng 6-- Ăn nói hùng hồn ..
    Cho đi chửi mướn kiếm thêm chút tiền .
    Chồng 7-- Nấu nuớng khỏi chê ..
    ở nhà đi chợ nấu cơm hầu bà
    Chồng 8-- Lo việc nước trà ..
    mỗi khi bà họp mấy ông tướng màu
    Chồng 9-- Chẳng biết cái chi ..
    cho đi giặt áo quét nhà là xong
    Chồng 10-- Mưu mẹo lọc lừa ..
    ra ngoài lường gạt giúp bà giàu to .

    *10 chồng là để đấy thôi ...
    chứ đây còn có ..cả lô bồ tèo
    *Đẹp chai như cở .. Model ..
    để dành dạo phố và chơi tù tì....


  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Một chồng lấy cũng chưa xong
    Đêm nằm tơ tưởng những mong mười chồng!
    Thương thay cái kiếp nằm không
    Thôi về may áo nâu sồng đi em.
  3. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hỏng thí chồng nào phục vụ cái khoản tế nhị dzị ta?
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Thích lấy mười chồng chiện riêng tôi
    Cớ gì bạn V lo xa xôi
    Hay không thấy mình trong danh sách
    Tức tối
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Dẫu tức cũng đừng nên bối rối
    Chớ để xung thiên hoá kèm nhèm
    Hùng dũng kiu mình bằng 1 tiếng
    Em
  6. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Liếc mắt nhìn sang ?ođống? ông chồng
    Ông nào, ông nấy hóa như không
    Phận em tơ liễu đêm chăn gối
    Vẫn thấy trên đời nhiều ước mong
    Thật tôi thâm em vớ nắm chồng
    Chẳng ai làm nỗi một việc ?ocông?
    Cho em cả ngày thêm bứt rứt
    Quyết định bỏ mẹ chúng cho xong
    Tối về nằm không cũng thấy nhớ
    Thôi thì ta cứ nghĩ bơ vơ
    Nghĩ rằng, ngày xưa vì ảo tưởng
    Mà em đã rước đống thằng ?okhờ?
    Và rồi em thiếp vào giấc mơ
    Chỉ có mình em đi trên cỏ
    Chung quanh ông **** đùa hoa liễu
    Chỉ có mình em nghĩ vu vơ

Chia sẻ trang này