1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tuyển người để gửi thư tình

    Tớ đang nghĩ, tớ có khi cần tìm một chàng trai available tầm ngoài 30, lãng mạn, dễ thương, để bắt đầu bằng việc viết thư tình.

    Bạn nào quan tâm để lại PM cho tớ
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đây là thư demo của tớ
    Thư tình có thể em đã gửi
    Có thể em sẽ bật cho anh nghe bài hát ?oI can love you like that?, hoặc em sẽ ngân nga ?o(I want to know you) that good? vào một buổi sáng đẹp trời khi chúng ta ăn sáng cùng nhau.
    Có thể em sẽ nhiều lần cùng anh ngồi lại bên quán vắng khi đã quá nửa đêm, để chúng ta là hai người khách cuối cùng rời quán, liêu xiêu đi bộ qua những lối đi hun hút dài, ngả nghiêng bóng cây đổ dưới ánh đèn đường vàng vọt.
    Có thể chúng ta sẽ lại phóng vun vút trên con xe gắn máy thuê tạm ở đâu đó qua những cung đường vòng vèo bạt ngàn xanh, sóng vỗ rì rào, gió rít bên tai, rồi bất ngờ ướt mèm và lạnh cóng vì một cơn mưa rừng ập đến mà không tài nào tìm ra chỗ trú.
    Có thể chúng ta sẽ mỉm cười và hôn nhau giữa sườn đồi thoai thoải non xanh mát mắt màu tươi mới của rừng chuối, khi em khe khẽ đọc đôi câu thơ của Tố Hữu, ?oRừng xanh hoa chuối đỏ tươi, Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng? và anh tròn mắt ngưỡng mộ nhìn em thuộc lòng bài thơ học từ Phổ Thông.
    Có thể anh sẽ chìa bàn tay mềm mại ra cho em nắm, lúc chúng ta bước trên con đường gập ghềnh. Bàn tay thật ấm và êm, khiến em bật lên một đoạn trong ?oLiving History? (đại ý ?otôi vẫn say mê bàn tay to của anh, bàn tay đã bắt cả triệu bàn tay??). Để anh mỉm cười và bảo, ?oBàn tay này mềm mại vì chưa phải bắt cả triệu bàn tay. Bàn tay này mềm chỉ vì để nắm lấy tay em nhỏ bé?
    Có thể em sẽ bay tám tiếng, mười tiếng, hoặc hơn thế nữa, để có thể cùng anh đón Phục Sinh và trông chờ quả trứng của chúng ta sẽ nở bừng những hy vọng.
    Có thể em sẽ đội vào mái tóc giả của anh, nghịch nghịch với những lọn tóc trắng nuốt, chợt bất ngờ nhìn mình lạ lẫm trong gương: da đen thui và tóc trắng nhách. Chưa kịp tức cười thì đã được anh bế bổng lên, cho đầu ngả vào vai anh, thiêm thiếp trò chuyện cùng nhau.
    Có thể rất nhiều ngày sau đó tóc em sẽ nhớ bờ vai anh miên man. Em có thể sẽ lại nhắn cái tin này triệu lần nữa, ?oTóc em gửi lời cảm ơn vai anh cho một đêm ngủ ngon?.
    Có thể chúng ta sẽ cùng nhau lách chách trên đường phố, với que kem trên tay, mắt trong mắt, tay trong tay, và những tan chảy này của trái tim em sẽ say đắm hòa quyện lấy anh, nồng nàn.
    vv....
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    các bác giai trên 30t bận kiếm xiền lắm
    k cóa thời gian đọc thư tình đâu
  4. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Mình thích đọc lắm
    Nhưng chưa tìm được người viết
  5. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    mình đạt khá đủ điều kiện mà bạn đặt ra
    nhưng chắc mình kô cần nhận những bức thư đó
    hình như trái tim mình đã hoá đá
    nếu kô có địa chỉ nào
    hãy gửi nó đến cho mình
    hứa sẽ đọc hết
  6. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Ngó cái topic của Yến điệu, chợt nhớ tới 1 người, hắn nói
    hắn là thùng rác ...
    Mà ừ thì cái thùng rác, rác cứ vứt hết vào, rồi cả nhớ nhung, cả nước mắt ... tùm lum tùm la ... cứ cái nào là rác thì lại vứt ... vứt vô ...
    Nhưng mà rồi cái thùng rác ấy giờ đã nhớn ... nên nó không làm thùng rác nữa ... Ít nhất không là thùng rác của 1 người là cái đứa dở hơi đang kiếm tìm thùng rác để vứt đồ ...
    Nhìn cái bản đề mô của Yến điệu mà rùng mình ... tưởng khuê phòng quên đóng cửa cài then thì chít dở ... May quá ... Có mấy bức thư dài lắm đang cất ở xó tủ ... tính gửi cho ai đó chưa xác định danh tánh với tọa độ hiện giờ nên chưa gởi được ... chắc giờ tính khỏi gởi ... Thấy thư mà như thấy bom ... chắc người ta nghĩ mình khủng bố ...
    Thôi ... chết dở !!
    Giờ mới hiểu câu đời rất dở mà vẫn phải niềm nở
    Yến điệu thân mến, topic của bạn thích hợp ở bên tình ******** yêu hơn đấy, hi vọng Mod box này sẽ giúp bạn chuyển nó sang đúng nơi của nó.
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  7. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    hèm,ngày trc có hay đi viết thư tình hộ tụi bạn nhưng lâu òi cũng hok viết.Có điều bức thư của chủ topic nó ảo quá, hok thực tẹo nào.
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tớ trả lời chung chung nhé:
    Ý định của chủ topic này hoàn toàn nghiêm túc. Bức demo cũng là hàng thật nốt, tớ là tác giả. Có điều lẽ ra nó phải được gửi đi, thì cuối cùng tớ không gửi. Lý do nằm trong cái chữ v.v... mà các bạn đã được đọc- nhưng có lẽ đã bỏ qua.
    Có bạn đề nghị tớ chuyển sang topic tình ******** yêu, nhưng tớ nghĩ chưa "Làm quen- rút ngắn khoảng cách" thì lấy gì có "Tình ******** yêu" được nhỉ?
    Hoàn toàn nghiêm túc. Bạn nào thực sự muốn nhận được thư tình, xin vui lòng lên tiếng một cách đủ lay động lòng người. Mấy bạn ở đây muốn nhận được thư tình của tớ mà chỉ viết thế này thì chỉ đủ để tớ mỉm cười gượng gạo thôi!!
  9. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic đừng cười gượng gạo thế, cứ cười to một tiếng đi bạn ạ. Bạn muốn có một câu trả lời đủ lay động lòng người thì bạn cũng cần có một lá thư đủ lay động lòng người chứ, chưa kể lá thư ấy còn được public thì độ rung động phải lớn hơn nữa cơ, còn nếu chỉ là bức thư trong bản demo kia thì tớ nghĩ chả anh nào đã trên 30 tuổi còn muốn ngồi để đọc nữa đâu.
    (Cũng hoàn toàn nghiêm túc khi nói điều này!)
    Chúc bạn vui!
  10. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Mình gần 50 dồi nên chả biết làm thế nào mới lay mới động được bạn Yiểu điệu

Chia sẻ trang này