1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Vào toppic ngay từ đầu nhưng mà chẳng ai viết thư cho mình.Chán.Thế mà!
  2. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
  3. mrhanoi

    mrhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Đừng đùa anh như thế
    Anh tưởng thật thì sao
    Bắt đền em không nỡ
    Chẳng lẽ giận trời cao
    Đừng trêu anh ác thế
    Trái tim anh yếu mềm
    Đồng ý đi em nhé
    Để tim mình bình yêu :P
  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    Gửi em LT yêu quý!

    Thấy chưa em, T ơi, em có thấy?
    Dù buôn gì cũng cần vốn, em ơi....
    Cá, tôm ở khắp bốn phương trời,
    Nếu vợt đựoc, a- nhô anh với nhé?

  5. ljutju

    ljutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Bình yên được sao anh
    Khi tim em thổn thức
    Trời xanh và cao cao
    Chỉ thuộc về mùa hạ
    Còn mùa xuân và lá
    Chỉ màu xanh xám thôi
    Anh đừng có lôi thôi
    Và trêu đùa em nữa
    Nếu không sẽ có bữa
    Ném đá anh đó nha
    @ anh Gấu: Để tối em trả lại anh, h đang bận ứ chơi được

  6. mrhanoi

    mrhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Anh lôi thôi trên con đường sỏi đá
    Dẫu biết gian nan cũng chẳng dễ gì
    Ngẩng cao đầu tiến về phía trước
    Phía con đường chỉ có đôi ta
    Chí làm trai đã yêu không cần lý lẽ
    Khi tim anh đã khắc tên người
    Móc trái tim này xin dâng hiến
    Mong một ngày em hiểu có một Đan Cô
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cây khế nhà em nở hoa mấy tuần trước, tím ngắt cả bầu trời xanh. Bữa nay trái đã lớn dần, nhìn từ dưới lên cứ như kim cương đính trên cành.
    Hạnh phúc như trái khế ngọt. Ngày ngày được nâng niu nhìn ngắm. Cho đời chút vị ngọt thanh. Cho tình chút hương ngây ngất. Cho em một thưở yêu người. Cho em đắm say đau đáu nhìn mắt lá. Cho em đợi quả chín, thấy mối tình sầu tàn theo tháng năm.
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Xấu zai, nhà nghèo, đi xe 3 bánh thì ai nó thèm gửi thư.
    Hơn nữa có đứa còn đồn là chú mới học lớp 1 thì cô giáo bỏ dạy, lấy chồng nên chẳng ai viết cho chú là đúng!
  9. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Không ai viết cho kụ thì iem viết cho kụ nhá. Để kụ đỡ tủi thân. Rõ khổ!!!
    BỨC TRANH THÁNG SÁU
    Tháng sáu thành phố trong mưa
    Trường tan em về ướt áo
    Vết mực tím loang trong vở
    Như dấu hỏi dài bâng khuâng
    Hà Nội có mưa không anh?
    Bức vẽ anh còn dang dở
    Sắc đời thắm tươi rạng rỡ
    Trong em màu trầm buồn tênh!
    Lời thơ em viết cho anh
    Có tiếng mưa chiều tháng sáu
    Có bằng lăng tím chờ mong
    Có tiếng còi tàu tiễn biệt
    Có tiếng ve kêu da diết
    Khản cổ gọi người phương xa.
    Tháng sáu mỗi chiều mưa qua
    Đường phố dài như nỗi nhớ
    Bức tranh tình ta dang dở
    Anh vẽ em buồn đơn côi
    Anh vẽ mắt em- khoảng trởi....
    Cho vần thơ em run rẩy
    Bức vẽ dở dang- đành vậy
    Trong em màu trầm buồn tênh!
    Vân Hồng
  10. wilizz

    wilizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Viết gì đây khi bóng anh vẫn còn mờ, chưa tỏ.
    Nhưng em phải học cách mở lòng để đón nhận những yêu thương.

Chia sẻ trang này