1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu thương!
    Giờ này anh đã ngon giấc rùi nhỉ còn em vẫn lách cách những phím này!
    Không biết đêm nay là đêm thứ mấy nỗi nhớ về anh xua đuổi giấc ngủ của em em nhớ anh đến nao lòng tình yêu ạ!
    Em vốn vụng về, vụng ăn vụng nói, ngay cả cách bày tỏ tình cảm với anh thôi cũng còn vụng về, lúng túng lắm
    Muốn viết nữa cho anh nhưng cái chữ chạy trốn em rùi Em chỉ mong sáng mai thức dậy, nhận được những lời này sẽ làm anh vui hơn
    Khởi đầu ngày mới cùng tình yêu nào
    M ngốc của anh!
    Yêu anh!
  2. mrhanoi

    mrhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Em xa nhớ !
    Hôm nay là một ngày kinh khủng nhất của anh trong tháng vừa rồi , ôi mọi thứ thật là hổ lốn , thật không thể tưởng tượng nổi , đầu đau như búa bổ nhưng đọc những dòng của em viết anh cảm thấy mình vẫn được quan tâm , vẫn có người suy nghĩ đến mình hướng đến mình , đó vẫn là điều anh mong đợi và nó đã giúp anh như một liều thuốc an thần để ngay sau khi viết thứ bức thư này anh sẽ được ngon giấc .
    Biết viết gì cho em nhỉ , những bức thư anh viết chắc em cũng đã đọc và cũng đã hiểu anh được phần nào về con người của anh . Em muốn anh viết gì cho em , để anh suy nghĩ một lát nhé , nick của em là Capuchino chắc em là người thích uống cafe hiển nhiên là thế rồi , chắc em hay tìm những góc nhỏ kín để nhâm nhi từng rọt cà fê và suy nghĩ về cuộc sống và có thể suy nghĩ về anh , sẽ là một người đặc biệt của em chăng , anh rất hi vọng điều đấy sẽ trở thành sự thật .
    Em có biết tại sao người ta lại thích uống cà fê không , là những rọt đắng mà sao nhiều người lại uống thế nhỉ . Có lẽ chúng ta chỉ cảm nhận được ngọt ngào sau đó khi biết vị đắng của cà fê thôi phải không em , để có cái mà so sánh , chứ cuộc đời lúc nào cũng trôi chảy thì có khi lại chẳng biết mình đang được hạnh phúc em nhỉ .
    Giữa anh và em có một khoảng cách , liệu nó có đủ lớn để gây cản trở chúng ta , liệu tình cảm của chúng ta có đủ mạnh để vượt quá nó .
    Anh mong em sáng mai khi thức dậy , cùng nhâm nhi ly cà fê đắng và đọc những dòng anh viết và có thể sẽ cảm thấy vị ngọt nơi anh .
  3. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Người cũ. Thư cũ. Tâm hồn không cũ.
    ...
    Lại sang một tuần mới ( là anh nhìn ngày tháng trên laptop và di động, chứ không có lịch tường để bóc một cách điệu đàng như ở VN ). Hết tuần này cũng là hết rằm của anh , anh lại quay về với công việc thường nhật, thơm mùi cồn, rên rỉ tiếng bệnh nhân và trắng màu blouse của đồng nghiệp xung quanh
    Cái mail ( à không, cái mess ) của em làm anh thích thú lắm, anh không đọc được 1 mạch từ đầu đến cuối, anh nhảy câu và lại nhảy từ, đang ở trên lại xuống dưới, đọc qua hết ý chính rồi lại đọc cẩn thận từ đầu, nhấm nháp nó trước khi ngấu nghiến nó, cảm giác như trước khi ôm được cô gái thì chàng trai phải chơi trò đuổi bắt ở trong phòng vậy, mệt, nhưng mà hưng phấn.
    Giờ này chắc em đang quay cuồng với công việc. Cũng phải, lá số của anh và em khác nhau về ( bản chất) nghề nghiệp, anh là Cơ Nguyệt Đồng Lương- bộ sao của kẻ phải đi học suốt đời , em là Sát Phá Liêm Tham, bộ sao của người lặn ngụp trong thương trường. Ngoài cái khác lớn nhất đó, thì chúng ta có nhiều điểm chung giống nhau trong tính cách lắm ( là lá số chủ trương vậy) nên đâm ra nếu 1 ngày nào đó anh có muốn nói " Anh ghét em " thì cũng hơi khó, vì như thế chẳng khác nào đứng trước gương và thì thầm câu đó vào tai của chính mình.
    Anh chuẩn bị đi ăn sáng đây. Anh háu ăn, háu nói ( khi gặp người biết nói và biết nghe như anh), nên em cứ yên tâm là chẳng khi nào anh có suy nghĩ em là người nhiều chuyện đâu. Viết một cái mess theo ý mình, kể những gì mình thích, nói những gì mình nghĩ, ôi, em ơi, chúng ta già nhưng lại lãng mạn hơn giới trẻ mất rồi, để anh ví dụ về cách làm quen của 8X và 9X cho em xem nhé :
    A : Hi, mình làm quen nhé
    B: Hi
    A: Bạn tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi
    B: Em ten yendieu 18 tuổi
    A: Em đang chat ở đâu vậy?
    B: Em đang chat ở nhà vv và vv...

    Hihi, em có thích làm quen kiểu như vậy không để anh thay đổi cho phù hợp với thời đại ?
    ...
    PS1: (...)
    PS xong vẫn muốn viết tiếp 1 câu cuối cùng :
    Anh thích nhất câu này trong cái mess trước của em:
    bây giờ em thư giãn, và cả cơ thể thơm ngậy mùi sữa. Em chỉ sợ tối nay đi ngủ, có con chuột đi ngang, nó thấy thơm quá, cắp em đi mất tiêu
    Rồi tự nghĩ đàn ông toàn muốn trở thành những nhân vật mạnh mẽ, có công danh, đánh đông dẹp bắc, còn anh, anh chỉ muốn trở thành con chuột trong lúc đọc mess của em. Thật đấy.
  4. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Viết thư cơ mà.Em làm thơ thì anh không thể nào đáp lại.Em cứ viết thư như bình thường đi.Viết thư bằng văn xuôi dể cảm nhận hơn.Thế mà!
    Anh cũng sẽ viết cho em nhé.Thế mà!
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    :)
    Anh từng đánh bắc dẹp đông
    Nay về góc bếp làm chồng bên em
    Vụng về nấu một nồi cơm
    (Thơ trích)
  6. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    I thought you were my angel,
    Sent from heaven''s sky.
    I thanked God for your presence,
    But now I wonder why.
    You took your bow and arrows,
    And aimed it at my heart.
    You let it rip right through my soul,
    And left me torn apart.
    I started to wonder what went wrong.
    I loved you without fail.
    But above all else I figured out,
    You''re just a typical male.
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Những lãng mạn cuối cùng còn sót lại
    Anh thân mến:
    Vậy là cả hai chúng ta đều còn giữ những lá thư mà chúng ta đã viết cho nhau, những lá thư ngọt ngào được viết bởi hai con người đầy lãng mạn.
    Có bạn trẻ trong topic này bảo, những bác ngoài 30 mải mê kiếm tiền, chẳng ai còn lãng mạn đâu. Có thể điều ấy đúng với số đông người, nhưng ở góc nhỏ nào đó, vẫn còn không hiếm người đủ lãng mạn để viết thư cho em, như anh đã từng, và sẽ còn viết nữa, phải không anh?
    Khi viết những dòng này, em chợt nhớ một đêm thu Hà Nội, chúng ta yên bình ngồi bên nhau ở bờ hồ Gươm, anh đã hỏi em cành cây lòa xòa trước mắt phải mất bao nhiêu năm để tạc nên một bóng cong mềm mại xõa mình lơ đãng vào lòng hồ. Một câu hỏi ngây ngô, kỳ cục, hệt như cái hoàn cảnh mà chúng ta đã đặt mình vào đấy: hai con người không quen mà chẳng lạ, không yêu mà chẳng luyến ái, ngồi dửng dưng với hai (hoặc nhiều) ý nghĩ khác nhau trong đầu, trong một cái khung cảnh đẹp đến chạnh lòng. Cái khung cảnh mà chỉ cần em ngả vai vào anh một chút, chỉ cần tóc em xõa bay một chút choàng qua quấn quít vào anh, thì cũng đủ để làm nên bức tranh tình tứ. Khi ấy, em đã nghĩ thế này: Thật là một khung cảnh đẹp. Ước sao năm sáu mươi năm nữa, khi chúng ta đã là những ông bà cụ lập cập của tuổi tám chín mươi, vẫn còn có nhau cùng ngồi ở đấy, móm mém cười kể cho nhau nghe những ngày đã qua, những câu chuyện của riêng vợ chồng con cháu mình. Đấy đích thực là cảnh trí lãng mạn nhất mà em có thể nghĩ ra.
    Anh thân quý,
    Nhiều bạn trẻ ở đây nghĩ rằng, phải đàn hát, phải mang hoa hồng vào đêm mưa, phải ngồi bên cửa sổ mùa thu, phải làm thơ,? thì mới là lãng mạn. Vâng, chúng đều rất lãng mạn. Nhưng lãng mạn không chỉ có thế. Lãng mạn là khi chúng ta cảm thấy thanh thản, yêu mến cái không gian chung quanh mình, yêu mến những con người ở quanh mình, dù họ quen hay lạ. Đấy mới đích thực là cái lãng mạn của cuộc đời.
    Và chiều hôm nay, khi đi làm về, em sẽ xoa đầu đứa trẻ em gặp ở công viên, mỉm cười với bà cụ già ngồi đếm lá vàng rơi, buông một câu chào với đôi vợ chồng trẻ đang nhễ nhại sơn phết nhà cửa. Em sẽ tận hưởng cuộc sống mỗi ngày trôi qua một tất bật dịu dàng, để ở phương nào đó, có thể ai đó sẽ tết cho anh những bông hồng bằng bông băng và thuốc đỏ, sẽ dùng lọ hoa là chai nước biển, sẽ dùng những kim tiêm để làm những chiếc lá giả vờ bị sâu ăn,? để chúc mừng anh nhân ngày bác sĩ.
    Ở đây, em sẽ đón chào cuộc sống một ngày không có bác sĩ, như mọi ngày.
  8. mrhanoi

    mrhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Em xa nhớ !
    Hôm nay là một ngày vui với anh , mặc dù không có hoa không có những lời chúc tụng , hôm nay là 27.2 ngày thầy thuốc Việt Nam đấy em ạ . Có thể em không biết ngày này thì bây giờ anh nói cho em biết nhé hì hì . Nếu như anh ở Việt Nam thì có lẽ hôm nay đã rất vui vì sẽ nhận được hoa , được nhưng lời chúc tụng trong đó trong đó sẽ có hoa và lời chúc em dành cho anh phải không . Chính vì cái nghề này mà có lẽ con ngưòi anh vẫn chưa bị thị trường hoá , nghề này khiến anh phải hiểu tâm lý con người nhiều hơn , đặt vào mình vào hoàn cảnh người khác nhiều hơn lắng nghe biết quan tâm và chăm sóc mọi người nhiều hơn . Lãng mạn ư , bác sĩ mà lãng mạn á , có thể là em nghĩ như thế nhưng thực sự là như vậy em ạ . Lãng mạn là một phần của cuộc sống trong anh , nó khiến anh dễ thở hơn trong cái xã hội bon chen đầy ngột ngạt này . Là một bác sĩ nhưng không phải là không có bệnh đâu em ạ , con tim anh đôi khi sai nhịp , con tim thổn thức không yên và đến bây giờ anh mới tìm ra được một bác sĩ giỏi để có thể chăm sóc lắng nghe con tim anh suốt cả cuộc đời này , đó là em đấy , thiếu em thì anh không thể tưởng tượng nổi mình sẽ như thế nào nữa , trái tim anh sẽ vỡ ra làm trăm mảnh , và chỉ có em bên cạnh con tim anh mới được bình yên .
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  10. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    27/ 02/ 2008
    ... Nghĩ đến thời gian
    Thời gian đã đi qua không thể trở lại. Vì thế, sẽ chẳng có ai trong đời hai lần bơi qua cùng một khúc sông?
    Thời gian luôn trôi chảy có một chiều. Vậy là trong ngày 27/ 02/ 2008 ta chưa kịp nói lời yêu thưong với em ta....
    Thời gian có thể làm hao mòn hầu như tất cả? Vừa hôm qua ta còn đầy ắp những ý nghĩ về em. Vậy mà hôm nay, chỉ nghe em nói thêm vài ba chuyện mà ta đã thấy ... không còn như hôm qua nữa. Có phải vì hôm nay là hôm nay chứ có phải là hôm qua đâu mà phải bâng khuâng thế?
    Thời gian bào mòn ư? Cái được bào mòn sẽ trôi về đâu? Và chắc là những cái mới lại lộ ra chứ nhỉ? Vậy thì bào mòn cũng tốt chứ sao? Hoá ra bào mòn chưa chắc đã "mang đi" mà có khi nó lại "mang đến", nhỉ?

Chia sẻ trang này