1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wilizz

    wilizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Mỗi khi ngày mai đến
    Nhớ chào em buổi sáng bằng những nụ cười
    Mỗi khi mắt em ngấn lệ rơi
    Đừng làm em buồn thêm nhé
    Nhớ nắm chặt tay, nhìn sâu và .... lâu vào nhé
    Để giúp em hiểu rằng em có thể
    Mở lòng ra đón anh vào cùng với những yêu thương.

  2. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    em 24 tuổi có được tham gia topic này kô ạ, em cũng có vài lá thư viết , quăng trong blog mà chưa biết gửi cho ai, giờ em demo môt bức thử xem chị em có chấm được kô nha, được thì từ mai em chăm viết hơn
    Ngàn lần thương nhớ gửi đến em
    127 magnify
    Em thân yêu! lúc này là 2h sáng theo giờ Vũng Tàu, ở đâu đó vang lên những tiếng hát át tiếng bom làm anh phải thức giấc...chợt nhớ lâu rồi chẳng viết thư cho em, anh ngồi dậy viết vài dòng để vơi bớt niềm thưong nhớ vô bờ bến của anh dành cho em.
    Chẳng biết giờ này em làm gì, có biết đến anh không hay đang nằm trong vòng tay thằng khác,nhưng dù như thế nào anh vẫn nhớ đến em, nguời anh chưa bao giờ gặp mặt
    Em ạ! anh vừa xuống tóc, nhìn không khác gì một tay anh chị thứ thiệt, có thằng ku ngoai` đưòng còn xin anh đừng oánh nó..trời ạ bề ngoài thế chú tâm hồn anh rất mong manh dễ vở..lấy em rồi có khi anh mắc cỡ chẳng dám hôn....
    Mẹ anh hay bảo cỡ anh thì có con thần kinh nó thèm...trời thế thì bất công cho em quá em nhỉ, mẹ đâu có biết em của anh là ngưòi con gái luôn biết chia sẽ , quan tâm đến những ngưòi xung quanh..mà đó thì cùng lắm chỉ bị gọi là vô duyên chứ ứ phải thần kinh em nhỉ
    À anh lưòi lắm , cứ bị mẹ mắng vì nhác việc nhà luôn..em có thế thì thay đổi em nhé,một gia đình mà cả hai cùng lưòi thì kì chết, thôi thì phần xấu để anh-trụ cột của gia đình còn tiếng thơm xin dành hết cho em ...vậy.sau này em làm hết công việc nhà em nhé
    Dạo này mưa nhiều quá em ạ,không phải anh định làm thơ tăng em đâu...mà vì đó là lý do anh xin ngừng thư tại đây, mưa nhiều sinh ra lắm muỗi ..anh lại gầy quá..thôi thì tình yêu đôi khi không qua đựoc ..bản thân ,mong em bỏ qua cho anh với lá thư không đầu không đuôi này em nhé....Hôn và ôm em ngàn lần, giá co'' em bên canh anh sẽ làm nhiều hơn thế...chúc em đang ngủ ngon và mơ những giác mơ đẹp(nhớ có bóng hình anh em nhé).
    Anh của em: Chàng trai tuổi Tí xấu hơn trái bí
    P/s : mong em bằng đuọc 1/10 cô em ở trên là anh mãn nguyện lắm rồi
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thư tình sao biết để gửi đi?
    Vậy là ngày ấy cũng đến. Tôi trằn trọc, tôi quằn quại, tôi đau đớn khác thường vào ngày ấy. Ấy là cái ngày tôi phải ngồi đây, gõ lộc cộc vào máy tính, để trả lời thư tình cho ít nhất một người đã post bài trả lời trên này. Ngày ấy sao chóng mặt quá. Ngày ấy còn nặng nề hơn cả ngày cuối tháng của Vi Thùy Linh ấy chứ (*)
    Và lựa chọn ai để trao đi trăm nhớ ngàn thương bây chừ?
    Đầu tiên ở trang 2, Hình Vuông đã điệu nghệ post thư của tôi, viết thêm một số ý tứ vào đấy và gửi lại. Nhận được thư của Hình Vuông, tôi hồi hộp khôn tả, ngỡ đâu một nàng Kiều thoáng trong hội xuân nhận ra ngay chàng thư sinh ?ođề huề lưng túi gió trăng? đang tiến đến gần. Hỡi ôi, Hình Vuông hiểu sai ý bài hát ?oThat good?, vốn là một bài hát vô cùng tình tứ, mà viết lại thành Very good; khiến tôi buồn cười và ngỡ ngàng như chị vợ của anh chàng ăn vụng khoai vùi củ khoai vào quần và nhảy cẫng lên, ?oThấy mình về tôi mừng quá?. Ở đây tình cảnh cũng tương tự, ?othấy mình viết thư em mừng quá, nhưng??. Vì thế, Hình Vuông có lẽ lúc này đang say sưa với sàn giao dịch và VnIndex đang tuột dốc thê thảm mà quên bẵng topic này.
    Tiếp đến, nhattuananhhidro rất dũng cảm viết thế này, ?oNếu k có ai làm Yến điệu vừa lòng thì hãy nghĩ đến người cuối cùng là anh nhé! Thương em!? khiến tôi chỉ có thể mỉm cười và không thể viết một dòng nào hơn với một anh bạn thích an nhàn và thủ bại thế này. Nào nào, một người phụ nữ chân yếu tay mềm mà còn xông pha lên tiền tuyến tuyển người viết thư, thì lẽ đâu lại có một người ngồi rung rinh chờ quả tự dưng chín?
    Bạn Chim To thì tôi đã trả lời rồi, và tôi đã lại mòn mỏi mỏi mòn chờ qua Tết, với vô vàn lời chúc của các bạn khác, nhưng bặt không có một cánh thư nào đúng nghĩa.
    Đúng lúc ấy, Mr Hà Nội xuất hiện.
    (Còn tiếp- bắt chước kiểu vừa viết vừa dừng của quý ông HN)
    ______________________________________________________
    (*) Thơ Vi Thùy Linh: Ngày cuối tháng ngày em chóng mặt

    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 28/02/2008
  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  5. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Viết thư cơ mà.Em làm thơ thì anh không thể nào đáp lại.Em cứ viết thư như bình thường đi.Viết thư bằng văn xuôi dể cảm nhận hơn.Thế mà!
    Anh cũng sẽ viết cho em nhé.Thế mà!
    [/quote]
    Kụ confused iu iu!!! (Em viết thế này cho đỡ đụng hàng với những thư tình khác. Để kụ nhớ em lâu hơn )
    Ngồi gặm bài từ sáng tới giờ chán quá kụ à. Vào diễn đàn nhìn avatar của kụ em thấy thanh thản rất nhiều. Cám ơn cái avatar !(và người chọn avatar nữa chứ). Giá bây giờ em và kụ trở lại thời 18 tuổi có lẽ sẽ viết: Anh là con thuyền chở niềm vui tới cho em và mang nỗi buồn đi xa mãi... Chở bao ước mơ mộng đẹp của tình yêu... v,v. và v.v. Nhưng bây giờ mà nói vậy chắc thế nào cũng có người bắt kẹp nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ ấy chứ!
    Vài dòng thế này vậy
    Trong bộn bề cuộc sống, avatar của anh là khoảng lặng để em tìm lại chính mình. Thấy con thuyền ấy, trời nước ấy như thấy có chút gì của chúng ta trong đó: xa vời và nghị lực. Tìm một bến bờ neo đậu đâu có dễ nhưng vẫn cứ ra khơi bởi cuộc sống là không ngừng kiếm tìm và khẳng định...
    Anh - con thuyền chinh phục những bến bờ xa! Em - con thuyền lang thang tìm chốn bình yên neo đậu! Anh - tình yêu dạt dào mạnh mẽ như sóng đại dương! Em - bao đợt sóng ngầm khát khao thương nhớ!
    Mãi là trái ngược, mãi là vời xa! Nhưng em hiểu cuộc sống là bù đắp cho nhau những gì chưa trọn vẹn!
    Những dòng này có được gọi là thư tình???
    Kụ bít vì sao em chọn kụ để viết thư tình ko? Vì số G của kụ đẹp và nhiều quá! Không phải viết để xin ít G đâu. Em thần tượng những người không mê game lắm (Lí do vì sao kụ hỏi Vugia nhé)
    Mong anh luôn bình yên!
  6. Venezia

    Venezia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia topic với. Gần 30 rồi mà vẫn phòng không nhà trống. Muốn tìm 1 người để tâm sự mà sao khó lắm thay.
  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    dienkeem viết lúc 09:59 ngày 28/02/2008-]
    Kụ confused iu iu!!! (Em viết thế này cho đỡ đụng hàng với những thư tình khác. Để kụ nhớ em lâu hơn )
    Ngồi gặm bài từ sáng tới giờ chán quá kụ à. Vào diễn đàn nhìn avatar của kụ em thấy thanh thản rất nhiều. Cám ơn cái avatar !(và người chọn avatar nữa chứ). Giá bây giờ em và kụ trở lại thời 18 tuổi có lẽ sẽ viết: Anh là con thuyền chở niềm vui tới cho em và mang nỗi buồn đi xa mãi... Chở bao ước mơ mộng đẹp của tình yêu... v,v. và v.v. Nhưng bây giờ mà nói vậy chắc thế nào cũng có người bắt kẹp nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ ấy chứ!
    Vài dòng thế này vậy
    Trong bộn bề cuộc sống, avatar của anh là khoảng lặng để em tìm lại chính mình. Thấy con thuyền ấy, trời nước ấy như thấy có chút gì của chúng ta trong đó: xa vời và nghị lực. Tìm một bến bờ neo đậu đâu có dễ nhưng vẫn cứ ra khơi bởi cuộc sống là không ngừng kiếm tìm và khẳng định...
    Anh - con thuyền chinh phục những bến bờ xa! Em - con thuyền lang thang tìm chốn bình yên neo đậu! Anh - tình yêu dạt dào mạnh mẽ như sóng đại dương! Em - bao đợt sóng ngầm khát khao thương nhớ!
    Mãi là trái ngược, mãi là vời xa! Nhưng em hiểu cuộc sống là bù đắp cho nhau những gì chưa trọn vẹn!
    Những dòng này có được gọi là thư tình???
    Kụ bít vì sao em chọn kụ để viết thư tình ko? Vì số G của kụ đẹp và nhiều quá! Không phải viết để xin ít G đâu. Em thần tượng những người không mê game lắm (Lí do vì sao kụ hỏi Vugia nhé)
    Mong anh luôn bình yên!
    ========================
    Kụ nì viết hay đáo để! Tui cũng thấy... mê đấy ợ!

  8. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống bộn bề chúng ta không phải lúc nào cũng lặng lẽ.Ở đây thuyền và biển được ví như những đợt sóng.Có những lúc khao khát biển sô bờ cát.Có những lúc chỉ có thuyền mới hiểu biển đi đâu về đâu và ngược lại chỉ có thuyền mới b iết biển mênh mông nhưòng nào.Cũng như trong cuộc sống,muốn hiểu được nhau thì phải có những tâm hồn đồng điệu vì thế nên đã có những cách so sánh tuyệt vời.Con người cũng không phải là ngoại lệ thế nên có khi người thì cả thế gian nhưng tìm được ngưòi hiểu mình có lẽ không dễ chút nào.Không những thế đôi khi phải đưa ra những sự lựa chọn trong cuộc đời.Lại là con tàu và sóng vỗ ..Có lẽ trong đời ngưòi có những lúc phải tự quyết định những bước đi của mình.Anh như con tàu lăn sóng từ hai phía biển một bên và em một bên.
    Vì văn dốt nên viết thư tình hơi kém.Nhưng dù thế nào cũng là bài thư tình đầu tiên đấy.Thế mà!
  9. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đối diện với màn hình, tay lướt nhẹ trên từng phím, nhưng em lại chẳng biết bắt đàu từ đâu & bắt đầu bằng từ nào để mở đầu cho bức thư này - ừ cứ xem là thế nhỉ!
    Người ta từ lâu & đến bây giờ vẫn thường hỏi "có không 1 tình yêu xuất phát từ mạng ảo? Từ 1 người tất cả chỉ biết qua net thôi". Em cũng có câu hỏi ấy và dường như em đã dần tìm được câu trả lời rồi nên viết những dòng này ra đây cho anh ...
    2 năm lang thang trên TTVN này, đã gặp biết bao người & chuyện ảo ... Nhưng mãi đến khi thấy nick anh, em mới biết rằng, không chỉ có tiếng sét giữa 2 ngườt thật mà còn có cả tiếng sét giữa những người không ảo không thật như 2 ta ...
    Chắc anh thắc mắc vì sao em lại chọn box này để viết cho anh nhỉ? Vì em biết nơi này có 1 nơi rất gắn bó cùng anh, là nơi em biết nhiều thông tin về anh, biết dung nhan & cái tên tiên sinh mảnh khảnh đáng yêu nữa Đôi lần em cũng lọ mọ sớm hôm theo anh sang GS Om & LĐ, nhưng chỉ là theo anh chứ không biết thế là gì đâu
    ... đang viết cho anh, sếp em đến rùi, hẹn anh khi khác nhé! ...

    [nick]
    Được truetolove sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 28/02/2008
  10. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký anh hôm qua là thế này & nhiều hôm trước cũng thế! Thỉnh thoảng stt của anh còn có "anh như con thuyền lướt sóng, biển 1 bên & em 1 bên" ...
    Chắc anh là 1 người yêu biển, yêu những con thuyền những ngọn sóng mang bao điều kia.
    Em cũng thế, em mong làm ngọn sóng, lúc dữ dội thét gào khi hiền hoà êm dịu, nhưng nhất định chẳng bao giờ đứng yên. Songbien ra đời từ đấy đi & đang tìm con thuyền để vỗ về, to nhỏ chuyện trò cùng nhau

Chia sẻ trang này